1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ như con lợn. Cũng đã sơ sơ là 16 tiếng rồi. Bây giờ thì tỉnh bơ. Học... Học nữa.... Học mãi..... Cái ông nào nghĩ ra cái câu nói chuối thế. Làm khổ đời con cháu.
    Hôm qua đi chơi với mọi người. Hôm nay ở nhà, chẳng gặp ai cả, tự dưng thấy nhớ nhớ. Híc.... Đáng sợ quá, kiểu này thì dễ tối nay mình chẳng học hành được gì mất. Nhớ mọi người phết!
    Ôi trời! Học đến bao giờ nữa nhỉ, học cả 13 năm nay rồi. Phải học thêm 10 năm nữa chắc mình bị thần kinh mất.
    Nghe nói hôm nay mấy người đi offline trên Lăng. Lại còn chơi trò nói thật nữa chứ. Lâu rồi mình không chơi trò đó. Nhớ phết!
    Đi ăn đã, rồi online tiếp.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng dậy muộn , mệt , chẳng đi xem hội thảo nữa , dưng muh ko sao , còn nhìu dịp mà , nhiều chuyện phải lo lắng quá , ko sao cứ bình tĩnh thì sẽ giải quết hết được thôi mà , mọi chuyện đâu còn có đó .phù ......
    Hôm qua 2 anh em ngồi tâm sự muộn quá , hì , lâu rồi 2 anh em chẳng nói chuyện , hì ,anh khuyên mình nhiều thứ thấy bổ ích quá , mỗi lần nói chuyện với anh và chị thấy thoải mái ghê , nhiều thứ được giải toả , cố lên ! cố lên nào
    Anh kể chuyện mối tình đầu cho mình nghe, hihi, lãng mạn quá, he he , nhưng mối tình đầu mà , cũng buồn , he he , thấy mình đúng là cơ hội quá , hay vòi vĩnh quá , hihi,
    Chiều nay chị có chuyện bực mình, cũng thấy tức thay cho chị , may mà mình có đôi vé , thế là 2 chị em cùng đi xem phim với nhau , hehe , phim Thành Long đóng hay quá cứ há hốc mồm ra xem , oánh nhau đẹp wá , nhưng muh xem rồi, ko sao , xem lại vẫn hay , cười vỡ bụng , chị và mình đều thích Thành Long mà , thấy vui vui vì mình đã làm cho chị cảm thấy khá hơn , cảm thấy mình vẫn còn có ích và quan trọng lắm , cuối cùng thì cả 2 chị em đều vui.
    Cuộc sống thật đẹp dẫu còn nhiều thứ phải lo , hehe , nói như sách , nhưng muh hôm nay mình vui lắm , hihi, bà cũng đi chơi về rồi , nhớ bà quá , mai định chẳng đi chơi nữa , sang nhà bác thăm bà , chơi với anh và chị , nhưng bà về rồi, thôi mai đi buổi cuối , tuần sau sẽ sang nhà bác chơi , phải luyện đánh bóng bàn với bia với anh mới được ,hát karake nữa chứ.
    Tuần sau mình được về nhà ăn trưa rồi , sướng quá , tuần sau , phải cố lên nhé ,nào nào , cố lên
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mưa dai dẳng,cứ tưởng sẽ phải ở nhà cả ngày,thế mà tối vẫn lên mạng đươc.Vui quá,lâu rùi ko gặp mọi người,hôm nay được dịp tán phét,vui kin.Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi,là sẽ về nhà,mong ghê.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thành thói quen rồi, cứ vào box 84 HN là phải làm một bài trong nhật kí. Mặc dù cách đây hơn 1 tiếng đã làm một bài rồi.
    Thôi thì lại hôm nay, ngủ đến nỗi bây giờ chẳng thích ngủ nữa. Lại thấy thèm đi chơi rồi. Bao giờ cho đến tháng 7, lúc đó hi vọng được đi chơi đều. Cũng không dám nói trước, he he.... Như vào cái thời điểm này năm ngoái, thi xong Đại học, thi xong Tốt nghiệp thì chơi thả phanh, thế rồi vào Đại học vẫn cứ học, rồi vẫn tiếp tục cái chuỗi quẩn quanh, học, ôn, thi.... Hay là bây giờ nói là, cố nốt mấy năm học xong Đại học thì chơi thả phanh. Có lẽ lúc đó lại, suốt ngày đi làm, rồi cuối tuần thì lo vợ con nữa. He he.... Đúng là chẳng nói trước được cái gì cả. Nhưng dù sao cũng cố nốt cái tháng 6 này. Mà ngày mai mình phải chạy đi mua lại cái quyển sách đó. Mua 2 quyển bạn mượn cả hai, chẳng dám đòi nữa. Đi mua quyển khác về đọc, dạo này lại làm sao rồi thế này.
    Tư tưởng thoải mái một chút nào, cứ nặng nề thế này dễ teo sớm lắm. .
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    "je t'aime" ~> Có nghĩa là gì í nhỉ??
    Sáng mai dậy tập thể dục.... Tập thể dục.... Cả đời chưa tập thể dục.... Tập thể dục vì một thế giới ngày mai.... (câu này mình thấy ở đâu í ).
    To chị: Em đâu muốn làm bà chị tức. Híc.... Nói thế mà cũng bị coi là động vào lòng tự trọng của chị à? Hức.... Nghiêm trọng quá rồi, hi vọng sáng mai bà chị gọi điện cho em (he he... với nụ cười thì càng tốt). Mà không thì thằng em dễ ngủ quên lắm. Ai đời 5h30' đã phải dậy rồi. Tập thể dục về mà không được bữa sáng free thì cứ gọi là.... Ăn đập luôn đấy, chứ đừng nói là đùa.... Mà bà chị ăn nói mập mờ quá, hay tại thằng em này vô tâm? Híc.... Khó hiểu, nghĩ nhiều đau hết cả đầu. Để hôm sau hỏi lại vậy, người đó là ai thế nhỉ? Ai thế nhỉ? Ai thế nhỉ? và lại Ai thế nhỉ? Chẹp chẹp chẹp......
    Tối mai được rồi! Lâu rồi, thấy thèm quá, mai cũng hi vọng bà chị đi cùng thằng em. Mai em mà say thì em nói hết. Muốn khai thác gì cũng được.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ được..... Gặp lũ học cấp 2 trên mạng.... He he..... Hoá ra bạn Trà béo có ý tưởng mở mail box hả. Cũng được đó, khi nào có người yêu, mình phải lôi người yêu vào đó, tâm sự cho bọn nó chết thèm.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    . (dấu chấm hết )
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  8. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1-6 có khác mình dậy sớm thế, 7h30' đã dậy rồi, hôm qua Real hoà 1-1 với Celta vigo, hơi a cay vì mình định độ trận này nhưng mà lại thôi vì thích kèo trên hơn.
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    A new day has come................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Yêu đời quá

    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oa, sáng nay đi học rõ là muộn (muộn hẳn 1h cơ) nhưng muh đang định gửi xe thì mấy đứa nó ra bảo là đc nghỉ...vào vdc gặp ngay papa với cả cobe huhu, mún đi quá đi mất, chỉ tại mẹ dặn là học xong fải về có bạn đến huu
    Hề hề, té ra là hum nay sn m` cơ đấy...oa chỉ mong đến...đêm thui Các bác đừng có muh hiểu nầm giè nhá, đêm thì con n` iu của iem nó mới fone vìa muh
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này