1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua có nhiều chuyện vui quá làm cho mình sáng nay 5h đã tự dậy rồi,hiện tượng lạ (mong là hôm nay đừng có mưa).
    Sáng nay lại nhận được cái mail vui quá là vui cơ,hehe...thì ra mình vẫn còn cơ hội,việc đó coi như giải quyết xong,bi giờ là fấn đấu,hôm nay fấn đấu cho ngày mai,năm nay fấn đấu cho năm sau.....nhỉ???
    Đêm qua chơi trò thử chuông điện thoại mãi đến đêm,hehe..,nháy đi nháy lại chỉ sợ hỏng mất cái chuông nhà mình thía là fải rút một cái máy ra,hehe...
    5h sáng nay có ai nhận được chuông gọi của CBHN không nhỉ???hiih``.....đấy là chào cả nhà nhân ngày 1/6 đấy,mới đổ chuông một lần chắc chưa thức đâu nhỉ???
    Tối qua nghe được bài hát mình thích nữa chứ,hehe...hay là tối nào cũng bảo cho nghe nhỉ???tiện thật...tối qua cũng nhận được cú điện thoại ưng ý,nói chung mấy hôm nay thật là vui vẻ,sau này không biết làm sao nữa.
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    1-6,một ngày lại cũng như mọi ngày,chẳng có cái gi` thú vị cả.Sáng ngủ dậy,trời lại mưa,cứ tưởng sẽ ko đi đâu được ngày hôm nay,cũng may là lúc sau tạnh,trời lại mat mẻ hơn,ui....giá mà.............

    Ko hiểu sao bây giờ mình có nhiều cảm xúc thế,nhưng mà nó lại cứ trơ trơ sao đó.Bao nhiêu lần định lên mạng để post bài,thế mà đến lúc ngồi viết thì bao nhiêu ý tưởng bay đi đâu hết,thật là..............Còn hơn 3 tuần nữa thôi là thi rùi,nhanh thật,lần này phải cố gắng hết sức.Nhưng sao mà ngồi vào bàn học mình tập trung ko được lâu nhể?Thế là sao?
    18h rùi,phải chở đứa bạn về nhà rùi qua bên chú chơi vậy,thế là hết 1 ngày.Sang tuần mới phải học hành mệt rồi.
    Ah,nhớ lại hôm qua chat vui thật,ko ngờ lâu lắm mới gặp anh mà chat vui quá,nhưng sao anh kêu mình"ghê gớm" nhể?Kệ đi,miễn sao là bây giờ vui vẻ là được rùi.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ......................................................................................
    Vừa nhận được hồi âm, hoá ra mình lại thành kẻ vô duyên............. :(, Ừ, nghĩ lại thấy dở hơi thật, làm thế để làm gì chứ..............
    Không bao giờ như thế nữa..............
    19 ngày nữa thôi...............................
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  4. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    thế thì hãy tâm sự với tui này đảm bảo hết buồn chán liền!
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    1/6: Sáng đi chơi với 84, mình đã cao su gần nửa tiếng mà vẫn fải đợi -> lần sau fải rút kinh nghiệm, quay trở lại thói quen mọi ngày ko thì thiệt thòi quá Sang Gia Lâm câu cá, cả lũ chơi bài bạc, chẹp, gà quá bị chăn mất bao nhiêu -> lần sau chơi đen đỏ đỏ đen thì mình mới có cơ may ăn đc -> cái trò tính toàn này rùa lắm . Thỉnh thoảng thấy Bách với Scor mang vài con cá (chắc giỏi lắm 5 lạng/con ) khoe rối rít , còn ALEX thì vác cái cần ko về cũng cười khà khà Được đến 6 con "bis bis" . Chiều về Cẩm Hội hát, mình được giấc ngon lúc sau thì tỉnh hẳn vì "Trái Tim Bên Lề" và Trưa Vắng của thuyvu, đáng khâm fục thật. Rồi lên chỗ-mà-cả-hội-hứa-sẽ-ko-đi-nữa, mình thấy hơi chán chán vì ko có hứng, lại thấy nhàm quá -> đi về sớm, chả hiểu sau có tiết mục gì vui ko.
    7:10 May thế, về kịch lúc cả nhà gọi taxi -> ra Ciao măm tối, no quá cơ ăn hết Spaghetti (thoả lòng mong ước lúc trưa định chăn chúng nó) rồi lại pizza -> món khoái khẩu và Coffee Sunk no căng rún mà vẫn thèm :D Rồi lại còn được "fần thưởng" nữa -> sinh viên vẫn quà như thường khờ khờ.... sướng vật vã. Ăn xong đi lượn hồ Tây và lại lên cầu :D -> lúc đấy là 10h kém rồi, cứ nghĩ lên là gặp "hội" mát lạnh, thích thật, ra sông hồng mới thấy cái hồ Tây như cái ao, cái hồ Gươm như cái tum, cái hồ Hale như cái vại, cái bồn tắm như cái lọ
    Vậy là lâu lắm nữa mới gặp nhau, hết ngày hôm nay là hết chơi bời, ko gold nữa, tập trung học, chúc mọi người thi tốt. Hẹn gặp lại mọi người với kết quả cao nhất, gute luck các bạn
    Đang ôn thi
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bị bà chị HML gọi điện ầm ĩ lúc 5h15'. Phải dậy sớm để đi chạy. Hừ hừ.... Lên đến Nhà hát lớn còn phải đợi nữa chứ. Chuối gần chết đi được. Đăng kí thì chen nhau vì mình bên khối tự do, chẳng theo đoàn thể, tổ chức nào cả. Mà hôm nay mới thấy bà chị mình giỏi bon chen, thấy bà í rõ là nhỏ nhẹ thế mà hùng hục đã vác ra 2 cái áo, 2 cái mũ rồi chứ.
    Đến sáng nay thì mới thấy làm con trai sướng thật. Mình cởi áo, thay ngay chỗ đông người cũng chẳng sợ gì ai cả. Trong khi bà chị phải chạy đi đâu đó thể thay áo. He he...
    Đứng mỏi cả chân, mình lại khởi động hơi sớm đâm ra cơ cứng hết cả lại. Lúc chạy cứ tê tê cái chân. Bực cả mình!
    Hôm nay mấy bác Samsung còn mời cả mấy ca sĩ gì gì nữa. Nghe chuối hết chịu nổi (nếu ai là fan của mấy người này thì bỏ qua cho tớ, vì tớ mắt thấy tai nghe nên bức xúc quá). Đâu tiên phải kể đến cô nàng Mỹ Lệ. Hát hò gì mà cứ ẽo à ẽo ợt.... Đi lại trên sân khấu mà cứ lắc hết chỗ này đến chỗ khác. Đến lúc đi xuống, ra vẻ giao lưu với khán giả (trò này xưa như trái đất mà sao cứ làm mãi) thì đi cũng đong đưa đủ kiểu. Nhìn chỉ muốn sút cho phát vào mẹt. Không những thế, mình cũng chẳng hiểu cái con mụ đó đến đây làm gì nữa chứ. Hát ủng hộ gì mà đến cái tên chương trình cũng không biết, dù cũng biết chỉ là đóng kịch, nhưng cũng phải khéo khéo một chút chứ. Rồi đến lúc ngước lên đọc cái tên chương trình thì lại còn đọc sai nữa chứ. Chuối hết mê nổi, đúng là Mỹ Lệ có khác, chỉ sướng ca muôn loài thôi.
    Lại thêm mấy cô em girl nào nữa chứ, ẽo ợt chẳng kém bà chị Mỹ Lệ. Thêm lũ boy band Biển xanh, biển đỏ gì đó. Thiếu văn hoá quá, nói mấy câu trước khán giả cũng chẳng ra câu cú nữa. Có lẽ lũ này chỉ biết học thuộc bài hát rồi dập khuôn, chứ nói hay trả lời trước khán giả thì nghe buồn cười quá. Nói kiểu đó với cô dạy Văn cấp 3 của mình chắc là xơi dăm ba con 1 là chuyện nhỏ.
    Thêm ông anh Huy Phúc với cô bạn dẫn chương trình đồng nghiệp nữa chứ. Chẳng biết vì Huy Phúc không chuẩn bị kĩ hay là vì không biết bài Cho con, rồi đọc nhầm sang bài Em là hoa hồng nhỏ, rồi cô bạn đồng nghiệp thì chữa thành Ba mẹ là quê hương.... Híc, chẳng rõ là có cái bài Ba mẹ là quê hương không nữa. Nhưng tớ chưa từng biết bài nào có cái tên đó. Híc.... Buồn cười quá.
    Còn người đến chạy thì.... Híc.... Nhìn ông Tuấn Hưng hôm nay ghê quá, mặc cái quần kiểu như quần voan trắng, bóng bóng, nhìn như đồng bóng. Thế mà bà chị mình cũng thích được. Lạy bà í làm cụ luôn. Người ta bảo chạy thì gần như 70% là đi bộ, chẳng ra sao cả. Rồi chạy xong thì thấy các bạn í vây quanh ca sĩ để xin chữ kí. Chuyện này chắc cũng bình thường, nhưng tớ cũng chưa từng thấy cảnh xếp hàng xin chữ kí như thế nên thấy cũng vui mắt.
    Chiêu này thì...... Vui lắm, cả hội mình.... quá vui rồi.
    Tối về, đến lúc đưa người cuối cùng của 84HN về nhà thì mình còn vù sang bên Linh Đàm nữa (nghe nói cafe_chieu_thu_bay cũng nhà ở ngay gần chỗ tớ ngồi đêm nay). Đêm thanh, ko sao, ko trăng, nhưng mát mẻ quá. Uống bia, nghêu ngao Đường lên đỉnh vinh quang đến khàn cả cổ họng.
    Một ngày đi chơi, cũng sướng thật!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    the first day of new semester.....best wish for me
    I Know
    U R
    SO-SO-SO
    -B-U-S-Y
    But
    Give
    3 Second to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải ngủ dậy sớm để đi học. Chán ốm!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lại qua một cái sn nữa, chẳng biết có nên nói là buồn hay ko. Những cái mà m` chờ đợi đều ko đến,những điều mà m` hi vọng đều ko thành... Dù sao thì cũng cám ơn vì cái ngày đấy đã qua rồi...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  10. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi mà chắng có cảm giác gì cả híc khác hẳn năm ngoái
    Chiều nay chắc phải bức thư nữa thôi, chẳng thấy hồi âm gì cả ôi chiếc giỏ xe của toi ơi
    Tạm biệt những đêm chat free hi hi 1 tháng nữa nhé
    Đúng tả phí lu` trong cái đầu của mình hic
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này