1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình phải dậy rõ sớm, mặc dù hôm qua đúng 12h kém 3' có mặt ở nhà. Tắm rửa, pha cốc nước chanh, lên mạng cũng đã gần 1h đêm. Ngủ đến 6h đã thấy có đứa gọi điện rồi. Lên trường muộn 15' của tiết 1 nên nhảy vào căng tin làm món mỳ tôm thịt bò dân dã. Ngồi nhìn thằng bạn bị Hệ bắt viết đơn xin học bổng học sinh nghèo vượt khó Nguyễn Thái Bình của báo Thanh Niên. Mà thấy tức! Nhà nó giàu bỏ mẹ, chẳng lẽ bảo nó mai đi @ vào trường để lấy học bổng cho các bố í sợ. Việt Nam đúng là Việt Nam.... May mà cái thằng đó cũng có lương tâm, nó bảo sẽ gửi tiền vào một người nào khó khăn thực sự, hoặc vào một quĩ tấm lòng vàng nào đó. Đúng là bạn mình có khác.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sắp phải đi phơi nắng rồi. Chán quá!!!
    Nhớ Làng Canh, nhớ các em, nhớ mọi người..... Cuối tuần này.... Thôi không nói nữa.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vừa tập thể dục về, mệt quá, đi tắm phát rồi online... Trông thế mà mình nhảy đúng kĩ thuật phết. He he.... Môn Thể dục còn không qua nữa thì có mà điên. He he....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lần nào vào cũng thấy cháu rể post bài, post gì mà................lắm thế
    Hôm nay nhà đông đủ quá, bố mẹ và em đều ở nhà, lại thêm ông, bác, và anh chị họ..........Thứ 2 đầu tuần mà có cảm giác như...........Chủ Nhật, tí nữa thì quên đi học
    Tự nhiên lại có cái cảm giác như hồi thi tốt nghiệp...... :(, gắng lên nào, không việc gì fải lo cả
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Sướng sướng sướng sướng sướng ! vĩnh biệt môn toán nhé thế là oki rồi ! Thi xong nhẹ cả nợ hi hi .Nhưng mà từ bây giờ ko bít có lên được thường xuyên ko đây bắt đầu cảm thấy stress rùi
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu chú, chú làm tôi hứng thú rồi đó. Híc.... Ngủ quên lâu quá rồi, giờ mới tỉnh dậy. Hi vọng là sẽ làm được. Hi vọng....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hix, trên diễn đàn này mình ...........hiền lành dễ xương thía này mà cũng có người ghét., vừa mới fát hiện ra...... Thôi, kệ đời, cuộc sống có người này người kia, không thể làm vừa lòng tất cả được.
    [​IMG]
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    oa hôm nay đi học sinh để thi trình ngồi trên tận tâng năm nóng khủng khiếp 3 cái quạt trần chia cho 95 sinh viên = choáng . Thế là lại phaỉ bùng tiết lý khỉ gió giở hơi
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  9. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, vừa thi xong môn Tin, đang sướng thì lên VDC đã gặp chuyện, cái GDQQ là lắm chuyện lắm cơ
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thế? ( ~> Hóng hớt )
    Hôm nay học đầy đủ cả 6 tiết mới khiếp đảm chứ. Chẳng ai dám tin mình đã ngồi đủ 6 tiết cả. Nhưng mà bọn nó đâu biết mình ngủ được một giấc ngon lành....
    Đến trưa thì có một số điện thoại ở Hồ Chí Minh gọi ra, mà đang giờ thi English. Chẹp.... Mình chẳng rõ mình có làm điều gì ngu ngốc không nữa. Có lẽ là hơi ngu ngốc thật!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này