1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá ,mấy ngày rồi chỉ online có 10' , căng thẳng và mệt mỏi , sẽ ko online cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện , thề đấy
    Có người nói với mình có gan làm phải có gan chịu , hic , cũng sẽ như thế, ra sao thì ra , dù gì thì mình cũng tiên liệu được tình huống xấu nhất sẽ xảy ra , sẽ chịu được , chẳng sao hết , lo lắng ,tất nhiên , nhưng thôi rồi mọi việc sẽ qua .
    Thương mẹ quá , hum qua 2 mẹ con ngồi ăn cơm , mẹ càng quan tâm mình càng thấy có lỗi , ăn năn , mẹ ơi , con xin lỗi ..........
    Mấy hôm nay đi học về đúng giờ , ko đi la cà nữa , mẹ chỉ ở nhà có 1 mình thôi mà , cả nhà đi chơi hết mẹ ở nhà chỉ vì mình ko đi được , càng nghĩ càng lo , mình lại có lỗi với mọi người rồi .....
    Hôm nay ko có anh mình thì chẳng bít làm sao nữa
    Nhớ mọi người quá , lâu lắm rồi ko gặp , hôm qua định rủ mai anh đi ăn kem trong lúc chờ mẹ đi làm về thì ko tìm thấy nó đâu cả , hic , nhưng thôi bây giờ sẽ ko online nữa đâu , dù chỉ 10' . hic , sẽ gặp lại khi thi xong nhé mọi người .

    Nhớ mọi người nhiều !
    Được daicabubu sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 04/06/2003
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu học một cách nghiêm túc rồi,nhưng vẫn không thể nào rời được cái mạng ra,hic...thôi thì theo lời bác dạy,học đi đôi với hành,hay là học mà chơi chơi mà học cũng được....Biết thế là sai dưng mà quen rồi,bi giờ cái này gọi là thông tin liên lạc + giải trí chứ không fải là lung tung (lại biện minh,chẹp...)
    Để xem từ ngày mai thía nào,giờ này năm ngoái cũng thía,tự nhiên không lên mạng vì một lí do củ chuối,roài thì chẳng thèm vác mặt ra khỏi nhà nữa chứ,roài lại còn .... chẹp....rách quá....chẳng biết sao nữa.
    HÔm nay cứ thấy cái người nó khác làm sao á.từ sáng đã bực mình,nhưng cảm giác khác với mọi ngày,tự nhiên hay thấy lạnh hết cả người,hic...cái cảm giác lạnh người thì chỉ là:sợ quá mà thế,tức quá mà thế...nói chung là buộc vào cái cảm giác roài nên chẳng biết làm thế nào cả.
    Chiều nay tự nhiên nằm mơ,hic...sợ qué chẳng ngủ được,tỉnh dậy chỉ muốn đi xe đạp đôi.Mà mình thì có đôi nào đâu mà đi được cơ chứ...hic...rủ bubu thì nó không đi được,dạo này nó cũng học gia sư rồi.
    Sắp tới không hiểu thế nào,cứ trốn chạy,chạy mãi bị người ta túm mất cái đuôi chuột.Sợ .... chẳng hiểu sao có cái cảm giác này....
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hic, không thể lờ lớ lơ được nữa rồi, biết rõ mà bố mẹ cứ nhắc, thôi, cố nốt tháng này, bây giờ hoặc không bao giờ
    Sẽ nhớ chết mất, nhưng mà cố gắng vậy, chỉ 1 tiếng vào thứ 3 thôi. Mè nheo được cái máy lên tầng rồi, nhưng mà không có giắc
    U can do if U want
    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 04/06/2003
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Khổ như con hổ
    Xinh như con tinh tinh
    Chăm chỉ như con khỉ
    Bựa như con ngựa
    Cau có như con chó
    Nghèo như con mèo
    Sun như con giun
    Gầy như con cầy
    Nhỏ như con thỏ
    Nhiều thịt như con vịt
    Xấu như con gấu
    Lò dò như con bò
    Dã man con ngan
    Ác ôn vùng nông thôn
    Lâu như trâu

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đi bơi cũng may ko bị lụt nghề làm cho mọi người trong bể người lớn cúa lác mắt nhìn thán phục ( chắc chưa bao giờ thấy huy chương bạc môn bơi TP thể hiện hay sao y' he he ) .Kể ra cũng ghét mấy thằng đến bơi cừ đùa đùa 1 tí rồi lên bờ co gối nhìn chỉ chỏ lung tung vào bể để bơi chứ có phải đi làm mấy cái trò ngứa mắt đấy đâu mà tận 6nghìn chứ đùa đâu .....
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đọc sách hiền triết, tâm hồn thanh tịnh thật tốt. Nó giúp mình tĩnh tâm lại, nghĩ được nhiều cái quá. Thật hay, thật vui, thật thoải mái, thật tuyệt. Thi cho mau hết tháng 6 rồi ta bắt tay vào làm thôi. Hết tháng 6 là ta chỉ còn có 5 tháng để làm thôi. Nhanh vật! Nhưng mình cảm thấy thích cảm giác hối thúc này. Cuộc sống thì phải nhanh chứ.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa....
    Sao vẫn thấy trời oi vậy nhỉ?
    Ngồi nhìn cái dây chị HML tết cho mình mà thấy xúc xích quá. Bà chị đúng là.... Hôm 1/6 chọc giận chị mấy lần liền. Nhưng em biết là chị chẳng giận em lâu đâu. Mà chị định nói gì với em thì nói ra luôn, lại còn bắt em tự nghĩ với cả tự ngợi. Nhức đầu chết được.
    Thích quá, nghĩ ra cái hay hay để làm, đỡ thấy mình vô tích sự, đỡ thấy mình chây lì.... Đỡ để thời gian trôi qua lãng phí. Đỡ quá!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hơ...... Híc.......
    Gian nan quá, nhiều khó khăn quá, nhiều thứ phải làm quá..... Ngồi hơn 3 tiếng trên mạng cũng thật có ích..... Ta cũng nhìn nhận được kĩ càng vấn đề.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nhà tớ cũng đang mưa, không to, không sấm chớp đùng đoàng nhưng dai, hơi lạnh, chả oi gì cả...
    Cũng chẳng ngủ được...nhớ quá!

    Nobody's perfect
  10. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này