1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì tớ thấy oi oi. Về sau có gió, lại thấy lạnh lạnh.....
    Mưa to quá, chẳng muốn đi học. Có lẽ nằm nhà ngủ cho sướng.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hôm nay mình xeko thế nào mà mình mới vào chưa được 1' đã nhẩy được 5gold rồi,thế này chẳng mấy chốc mình giàu to mất thôi.Mai mình lại xeko tiếp thế nào cũng tăng vòn vọt.Chết roài!cái mỏ của mình càng ngày càng nhọn rồiChắc ngày mai fải nói người nhà mua cái giũa để giũa bớt cái mỏ của mình đi mất.Người ta nhìn thấy mỏ mình nhọn người ta không chịu cho vàng.
    Tối qua mình đi buôn chuyện với ai ý nhỉ???á...buôn nhiều quá chẳng nhớ buôn với ai.
    Nhẩm xem nào,hôm qua mình mách lẻo được 10 đứa ,8 đứa bị ăn đòn,còn 2 đứa thì 1 đứa bị úp mặt vào tường,đứa còn lại ngồi khóc tu tu(tại bố mẹ chúng nó nuông chiều quá chứ fải mình thì)...Biết thế mình đá thêm cho vài câu nữa để cho ăn đòn chết thì thui.Nghĩ lại sao mình ác quá ,nhưng mà thôi,dù sao cũng ăn vào máu rồi(không mách chúng nó không được nữa).
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng ).
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười chết mất thôi, đọc cái bài của xeko mỏ nhọn ở trên í, híhí biết là ai rồi post bằng nick này cho nó ăn khách nhá... ạ Dạo này có nhiều nick lạ quá, mà fải cái nhìn nick nào mình cũng biết là đứa nào -> đúng là ko chạy đi đâu được, bạn WhiteChocolate3 ạ, mà ác ôn, đã bảo là ko thích cái trò lừa gạt rồi, dỗi thế chưa đủ à, ?obạn í? cũng nghịch thật Thôi chả chấp tẹo nữa viết thư cho.
    Ngày hôm qua: Đi thi mệt đứ đừ, hic? ai đời thi liền 4 môn chả nghỉ ngơi là mấy, đầu cứ ong ong, ghê thật, mà bài Reading thì mới khủng khiếp chứ, cứ càng về sau làm ngữ pháp và Writing càng nhầm nhọt vì ko tập trung được nữa, mỏi hết cả mắt lại nhức đầu nữa. Kì 1 cũng thi thế này sao mình ko thấy mệt mấy nhỉ. Đi thi về thì đi đến SN bạn Vân (bạn của Yên, bạn của Thuỷ, bạn của ? ôi một lô các bạn của các bạn -> rốt cuộc là chúng nó quen nhau và đều biết mình thật là ngại vừa mới nhìn thấy mình thì ? ) Ngồi lúc thì đi ăn bún dọc mùng Bạch Mai, rồi về dạy. Tối 9h con em gọi, thế là đi hóng mát, trời hôm qua mát lạnh -> thích khủng khiếp, đi ăn Caramen NTT ngon hết biết. Đêm qua lúc 12h mình ngồi máy vẫn chưa mưa thế mà sáng ra ầm ầm, 8h mới tạnh làm hỏng kế hoạch ?ođi làm? của mình . Thôi để dành hôm nắng ráo :D Hôm nay có đứa xin đi ăn sáng mà đến 11:30 mới về, hư ghê -> hic? nghe nói rửa được có 6 kiểu ảnh hôm 1/6 . Hôm qua ngày diệt sâu bọ ?o?? của mình diệt bằng hết = . Tức quá là tức . Hôm nay trời vẫn mát mẻ, tẹo nữa đi mua cho Vân tranh thủ đi dạo. Hoá ra thứ 2 tuần sau đã thi tiếp CSVH .
    Đang ôn thi
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi thi, mất bao nhiêu tâm huyết, về lại đi chơi nữa, đang đi chơi thì mệt, mãi mơi về được đến nhà, hôm nay ngồi ở nhà ôn thì, ngày mai thi tiếp, còn tới tận 5 môn nữa, thế mới biết thi là khổ.....
  5. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cái bạn Whitechocolate kia lại nói thế nhỉLại còn bảo biết mình là ai nữa chứ,nếu biết thì nói xem nào???....á,hay cái tài mách lẻo của mình đến nỗi ai cũng biết rồi,lại còn nói là về mail cho mình nữa chứ ,buồn cười vỡ bụng mất thôi
    Lại còn kêu mình là whitechocolate3 nữa chứ,thía ra dám nói mình là cái WC3 à,bố náo ....Đã thế lại về mách tiếp,chết mất thôi,hehe...(cố tình dùng cái câu này cho người khác nhầm đấy)....Câu này là của một người mà ai cũng biết mà
    Tối nay mình sẽ thành lập cái âm mưu của mình mới được.
    To WC: nếu mà nói đúng xeko_mo_nhon là ai thì mail cho người đó như đã hứa nhá.Mail đúng thưởng kẹo luôn
  6. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cho thử cái chữ kí cái nhá....không cho thử,ai mà lên tiếng là mai tôi viết bài buôn chuyện người đó,liệu hồn.Tránh xa cái mỏ nhọn này ra nhá
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng...).

  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oa mấy ngày ko online mà thấy m` như tụt về mấy tháng ấy hhuhu Chả bù cho hồi trước suốt ngày online,suốt ngày post,hum nào ko vào box post 1 fát là bồn chồn nắm nắm
    Mấy hôm nay ở nhà ngủ suốt thôi, rõ là chán Tối hôm qua đi qua DG thấy cái áo đẹp vật, định vào hỏi thì cái thằng điên đi cùng bảo để hôm khác, chiều nay ra thì nó bán mất tiêu roài còn đâu Mà công nhận đồ ở đấy đẹp fết giá lại hơi bị mềm nữa chứ...tiếc wá
    Dạo này công nhận m` lười thật,ko có ai đưa đi là chỉ có nằm nhà thui
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    thi xong rồi, giờ fải đú :D
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đói quá.... Khát quá..... Mệt quá.... Chán học quá..... Làm sao để qua được các môn bây giờ..... Hơ.... Híc....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này