1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ặc!! không còn tí tẹo cảm giác, cảm xúc gì nữa!! ai đang thi cố lên!! ai sắp thi cũng cố!! thi xong rồi thì thôi... không phải cố!!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày mới rồi .........
    Lâu lắm mới vào Net đêm, mấy tháng rồi ấy nhỉ?. Bi giờ bố mẹ mà lên kiểm tra . Chạy sang cái nick hồi xưa dùng chat đêm, dài ngoằng, chỉ có vài cái lấp loé sáng, vì giờ này mọi người chưa online, fải đến tầm 2h cơ.Ôi, thời "oanh liệt" nay còn đâu..............Không bít mấy người còn nhớ cái mẹt mình nhỉ?.Gặp mấy đứa online "sớm" chúng nó toàn oh với ah với "long time no see", vui ghê........
    Cả sáng nay lờ đờ, sốt mà vẫn cứ đi, may mà không đâm vào ai, chả hiểu sao vẫn về được đến nhà
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thi hôm nay mới lấy tài liệu ra ôn, ông dạy điện điên nặng hay sao mà cho đến tận 30 bài tập mà toàn bài dài ngoằng, bọn nó thì bảo là thi điện mỗi đứa 1 đề, lớp có 68 đứa thì có đủ 68 đề, thế có chết con nhà người ta không chứ
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cố thức đến 2h nào, rải thảm...............
    Hình như trong tủ lạnh còn cái bánh ngọt,mò xuống bếp nào
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  5. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    cay thật, thế là ốm được 3 hôm rồi, hôm đầu nóng, hôm qua xổ mũi, hôm nay ho...mà uất quá vẫn chưa hiểu sao bị treo nick lần 2

    Bài này tớ không câu!
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    còn lâu nhưng cũng sẽ cố ...have a nice day everyone! bibo. cyaaaaaaaaaaa
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    một ngày bắt đầu thật tồi tệ,sáng dậy đói gần chết,nhưng không đi ăn mà lên mạng.Cũng đú đởn tí ra VDC xem thế nào ,mạng cũng chả nhanh lắm.Đang chát ngon chớn tự nhiên bị chị chủ hàng ra vỗ vai mặt nghi ngờ hỏi,em vừa retstart máy(nghi ngờ mình định câu giờ hay sao đó) màh trong khi đó đang rủ CBHN đi chén.lại còn tắt máy của mình đi,thế là về nhà viết cái bài này dãi bài tâm sự tí,đúng là củ chuối

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình không đến lớp chọc tức mấy ông trên trường rồi. Nhưng mà mình cứ tưởng thằng bạn mình nó đi thay. Thế mà nó cũng không đi. He he.... Đúng là bạn mình có khác. Phải tránh xa những điều phù phiếm, không thì có hại đến bản thân.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói rồi mà không nghe cơ,cứ để cho mình điên lên là mình lại ...mách,ăn đòn oan cho sướng nhá.Cái tài nói điêu của mình bây giờ nó cũng đỉnh lắm rồi hay sao ý,mới nói vài câu mà chẳng hiểu sao mẹ nó tin luôn,è nó ra đánh cho một trận...trước mặt mình.Nó nhìn mình căm lắm nhưng mà chẳng làm thế nào được,kỉ lục của mình sắp phá được rồi,cứ trung bình một ngày cho 10 đứa ăn đòn thì chẳng mấy mà giàu to(đeo kính vào nhìn đời cho sướng).
    Cái đứa bên cạnh nhà mình thế là nó biết cái mặt của mình rồi,hi`...từ ngày mai hết dám nhí nhố với mình,mình mà ra tay thì.....chẳng biết thế nào chứ y như rằng chúng nó ăn đòn.Mà mình có nói gì to tát đâu,chỉ rỉ tai bố mẹ nó vài điều thôi mà.
    Nghĩ nhiều lúc buồn cười thật,đã nói nhiều lần rồi,mình rất hay mách lẻo(lúc mình hẳn hoi mình thường khuyến cáo thế).Cũng chơi với nhau từ nhỏ,biết thừa mỏ mình nhọn rồi(chưa giũa),nhưng sao chúng nó cứ sán vào cho khổ cơ chứ...
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)

  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Thi xong 2 môn rồi, còn 6 môn nữa cố lên nèo, híc, tuần sau là 2 môn ko làm cũng biết phải thi lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này