1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tháng vừa rồi nghỉ như điên thế mà cũng chỉ 8 buổi và 4 tiết. Lão chủ nhiệm hình như điểm danh thiếu thì phải. Trong đó lại có 4 buổi nghỉ theo chính sách nữa chứ.
    Hôm nay..... Học được thêm một ít Vẽ Kĩ Thuật, thấy đỡ hơn một chút rồi. Cố lên. Còn 1 tuần nữa là phải okie cái môn này lại để còn học các môn khác nữa. Híc.... Nước đến chân mới nhảy mong là sẽ nhảy cao được.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chưa thi vẽ Kĩ thuật à, tôi vừa thi xong, có bản vẽ nào cần vẽ cứ đưa đây 10K /1 bản kiếm ít dùng tạm
  3. Bube

    Bube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy bất chợt vì mơ thấy ác mộng.Mình mà nhớ ra thằng nào dám uýnh mình trong mơ thì nó biết tay.Rõ ràng mới tỉnh dậy vậy mà mình chẳng nhớ nổi mặt chẳng nhẽ mình bị Armeizer rùi sao hu hu.Thôi,ngủ thêm 5' nữa xem có mơ tiếp ko!
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ông mà cũng vẽ được àh
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  5. Bube

    Bube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngáp,ngáp,ngủ dậy rồi đây.Ko biết làm gì cả.Cái hội 84 này có tuyển thầy tướng số ko nhỉ.He he nếu có thì cho tui 1 chân,sách tướng gì anh cũng kinh qua,lại còn nhìn mặt biết người luôn nữa chứ.Nào,mọi người hãy cho tôi biết bạn có bao nhiêu cái răng,tôi sẽ cho bạn biết vận mạng của bạn tốt hay xấu!
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Late at night when all the world i slept too and had a dream of you
    -> coming to me <-
    You on the way to my house :D standing outside give me , and say You then got me sth very surprised -> :">
    Then you were -> I did nothing but
    Pheww, so lucky, it's just a :D
    Đang ôn thi
  7. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Híc thi đại học là 1 cái gì đó thật mơ hồ Sắp thi mà suốt ngày chỉ bia với điện tử
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bị Chủ nhiệm phê bình trước lớp. Cú thật! Cả lớp phê bình có 2 đứa thì thằng khi kia lại không đi làm mình chịu trận một mình. Nhưng mà mấy ông í cũng vớ vẩn. Làm gì có chuyện thằng này đi quảng cáo không có công. Đã thế còn thích cà khịa nữa chứ. Tự dưng bắt người ta nói mấy cái câu sến sến, lại còn toàn điều bịa đặt. Ngượng mồm bỏ mẹ! Nói là sao được! Mà hôm qua trời mưa to nữa chứ. Người ta phải ở nhà để chống lụt, chẳng may đi học để nhà trôi đi mất thì sao. Tóm lại hôm qua mình không đi thật là điều sáng suốt. Đến giờ vẫn chẳng thấy hối hận.
    Sáng nay chỉ phải học 4 tiết, tự dưng có cái tiết sinh hoạt làm mình lãng phí mất một ít thời gian. Tức nhỉ!
    Trưa nay ăn ít quá, đến giờ vẫn thấy đói. Chiều lên thư viện thỉnh thoảng bụng cứ kêu rột rột. Hình như bà chị không nghe thấy, không thì ngượng chết.
    Lúc nãy tự dưng nhận được mess của chú kocamxuc, thấy có cái câu trong cái bài Người ta nói. Chẳng biết chú này hôm nay lại có bệnh gì nữa. Tối về gọi điện hỏi xem thế nào.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa nhận được mail của bạn WC gì đó,thế mà to mồm dám nói là biết mình,đã thế mình cho biết điều luôn,tối nay nhá,nhớ ở nhà đấy.Xeko nói cho mà biết xeko là ai,hiểu chưanhớ ở nhà đợi xeko sang nói cho mà biết,rồi mang cái tên của mình ra mà làm quà cho xeko,không thì nói xong là vào mách tội luôn thì chuẩn bị mà ăn đòn
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)

  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là lần đầu tiên mình fát hiện ra một thứ,hơ...buồn cười thật,chẳng hiểu sao mình lại cười nữa.Thế là 2 điều,mình cứ tính thế,cứ là 2 điều rồi nhé!để xem mình còn không biết đến bao nhiêu thứ nữa...
    Hôm qua ngồi mail cho con bạn của mình,chẳng hiểu sao tự nhiên lại muốn mail như thế,một lá thư dài....không hiểu hôm nay nó có lên tìm mình hay không,tội thân....hôm qua hẹn thế rồi nhưng mình không lên với nó được ...chẹp...
    Mấy hôm nay rồi tâm trạng ko được thoải mái nữa,chẳng bù cho mấy hôm trước đó thì vui không thể tả,không biết có bao nhiêu chuyện vui,còn bây giờ thì bao nhiêu là lo lắng....có khi mình mặc kệ lại hay hơn là ngồi mà nghĩ mãi...nhưng không hiểu sao lại không gạt nó ra khỏi cái đầu được.
    Tối qua xem fim thì cảm động quá,nhưng vẫn thấy phục nhân vật trong fim và kết nhất cái câu :"ông trời không làm cho con người fải chịu cái nỗi đâu khổ mà họ không chịu được đâu,nhưng đôi lúc con người lại không chịu được cái đau khổ mà họ tự tạo ra".Còn có một câu nữa nhưng sao mình lại quên đi mất cơ chứ.Mất cái quyển sổ rồi nên chẳng thể nào mà ghi lại được những điều mình thấy,tổn thất quá!
    Cuối cùng không hiểu cái nhân vật trong fim nó thế nào nhỉ?lúc nào cũng cười để rồi khóc cũng nhiều gần bằng và chết nghẻo một cái thì tội thật.
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này