1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hic dung mua thi thi lai co nhieu thu de an choi , ngoi on thi ma dau oc luc nao cung mo tuong den ngay thi xong , co le trong thoi gian thi nay cai cum tu "thi xong "duoc minh nghi den nhieu nhat...ngoi hoc chi tap trung duoc mot luc bat dau lai nghi lung tung , chet cai toi lang dang , luc nao cung daydream ,hic nho qua...nho ko the chiu noi ..hơ nhung minh dang nho cai gi chu...chan that ...the nay thi on thi the nao...
    Ma buon cuoi nhi? nguoi ta cu noi la yeu thi anh huong den cac viec khac , sao ko noi la cai viec khac anh huong den yeu nhi ?
    chep...
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it w­hen u `ve through...



  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hih hih, lầm đầu tiên, the first time bài mình bị xoá vì tội...................câu bài. Chẹp, càng ngày càng đổ đốnNhưng mà..............không muốn sửa, dạo này toàn fá fách
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  3. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Xeko chưa gặp nhưng đúng là mỏ có nhọn thật, tối nay mình ở nhà chờ bạn đây Héhé đề nghị đọc lại nhá, tớ có bảo viết thư cho ấy đâu nhở, viết cho WC3 thôi (viết xong rồi, thú nhận rồi :D) mà ai bảo ấy là WC3 thích WC lắm à
    Khờ, lúc đầu tưởng nhầm Xeko là dì tictac (cháu xin lỗi dì ạ "ạ x 10" ) bi h thì thấy ăn nói hung hăng (lung tung) quá nên mù tịt -> chịu chết thôi, xin nỗi đã hiểu nhầm Mà tớ vẫn thắc mắc xem ấy xeko cái gì, lại còn xì tên xì tuổi, cho tớ ăn đoàn , cóc hiểu gì sất
    East or West, WC is best
  4. aridgirl

    aridgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới tìm được cái password. Ngày xưa mình dùng nick này gửi bài cũng củ cải phết.
    Mới thi được có 2 môn, lâu quá. Cả cái tháng này cứ ngắc ngoải vì thi, làm gì, đi chơi đâu cũng chả được thoải mái lúc nào cũng mang cảm giác ăn năn, có lỗi (khổ 1 nỗi biết là sai mà cứ thích mới chết). Thì có ai không thích đi ăn đi chơi mà thôi cứ kết hợp biết đâu đùng 1 cái "tôi sợ đi máy bay, tôi chỉ thích đi ô tô cho an toàn, đùng 1 fát 1cái máy bay rơi xuống vào ô tô=>tôi chết" (chả nhớ có đúng câu này không, phạm lỗi logic bônsêvich nào đó).
    Hôm nay chat với Thanh điên dở hơi, lại còn đú chat nick ảo xe_tang_om, cu cậu xem ra đang fall_in_love, lại rủ mình đi ăn khao chúc mừng thắng lợi của cu cậu. Hơn nữa. giới thiệu "đồng nghiệp" cầm mũ, mình cầm mic đi hát dong, vác cái đàn cái loa "Đời tôi cô đơn". Bây giờ có cái mốt hay sao mà cả gia đìnhH1 nhà mình, ông thì cũng có bà (đú thế hồi trước thì cứ giấu như mèo giấu thế mà bây giờ còn dám gửi ảnh cho mọi người xem) , bố thì có bồ,mẹ thì có bịch(trong cái tít tít suốt ngày nem (je t'amie)với cả chả), cái thằng hàng xóm thì cũng có cạ, lại cả chú bạn thân -Thanh này cũng "sa đoạ" nốt nữa. Sợ thật.
    À mà thôi, bây giờ có lý tưởng của Đảng làm kim chỉ nam cho hành động rồi, quan tâm gì đến mấy chuyện đấy. Cảm ơn Đảng! Đảng đã làm em sáng mắt sáng lòng.
    Dream dream comes true if you believe in your self
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thú vị quá. Càng ngày càng thấy bà chị thú vị thật. Tình bạn là tình bạn, nhiều khi cũng đâu cần có bạn thân, bạn bè như bạn bè là thấy thoải mái rồi. Thỉnh thoảng cùng nhau ngồi đàm đạo, uống mấy lon bia, nói về cách nhìn của mình với cuộc sống. Nhiều khi đâu cần quan điểm hoàn toàn phải giống nhau, chỉ cần thấy có người để uống bia, để nói chuyện ~> Thế thì là bạn. Bà chị có thấy thế không?
    Mệt quá, làm mấy lon bia mà về nhà cũng choáng choáng. Thấy hình như bà chị đang xem ti vi. Không quan trọng, quan trọng là bà chị không sao là ổn rồi. Em thì chẳng buồn xem ti vi nữa. Lên mạng, ngồi ăn mấy bát cơm để còn sinh tồn đến ngày mai và học bài. Còn bao nhiêu bài phải học nữa.
    Vừa gọi điện cho đứa bạn thân, nó cũng đang chán như mình. Híc.... Nên chẳng dám nói mình chán nữa, nói ra thì cả 2 đứa cùng chán thì có ích gì. Hi vọng nó và mình thi học kì ngon lành.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    À há cái "thèng" Xê-Kô dẩu mỏ kia, hoá ra mày trốn ở đây, "ông"
    là ông tìm được mày rồi nhá. Cái tội của mày là to nắm đấy. Chính mày ti toe khoe với ông là thèng Nô Bi Ta có cái máy bay mới, ông làm fúc ông cướp của nó cho 2 đứa cùng chơi. Đang máu chơi mày cứ mè nheo, đã bảo từ từ rồi khắc tới lượt, chỉ.............nhỡ tay téng mày 1 nhát mọc quả trứng cút trên trán thôi mà máy tơn tơn đi mách lẻo má ông, không những thêm mắm thêm muối, mày còn nêm thêm mù tạt, tương ớt mới nị sốt cà chua. Cái tội bé tí như chí máy lại biến nó đùng đùng nhớn như khủng long. Đáng đấm, đáng đấm lắm lắm. Giờ thì cấm có thoát khỏi tay ông nhá
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
    Được Chai_en sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 07/06/2003
  7. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm đã gặp ngay tên Chaien này rồi. Xui tận mạng! Chuồn ngay, mình vừa mua quyển truyện tranh mới. Nó mà biết là nó lại ăn cắp mất của mình.
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thêm cả chaien lẫn nobita rồi, thiếu Đôrêmôn với xuka nữa là đủ để viết chuyện đấy, ặc ặc, không hiểu ai ý nhỉ, chỉ là 1 người thôi thì phải
  9. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bà này hỏi hay ghê, bà có cần vẽ biệt thự hay vẽ lâu đài cứ đưa đây, nhận hết, bạn bè với nhau tính rẻ thôi
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào và đọc Nhật Ký 84.Và cũng lần đầu tiên viết.Hehe.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......Sướng quá.Được làm MOD rồi.Hét lên cảm giác sướng thật.Phê vãi chấy.
    _ALEX_
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này