1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyen_gia_that_bai

    chuyen_gia_that_bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá,nóng ko chịu được....đi xem bóng đá về..mò vào VDC ngồi cho mát,huhuhuhu hôm nay mà ngồi vẽ chắc chảy hết mỡ mất thôi...nhưng đành vậy chứ sao..... đi học thôi,chán quá,hôm nay online phải dùng nick của BTY (hehe ko ngờ mình đoán bừa pass mà lại đúng mới lạ chứ)Vào nick nó may seo lại gặp RCE rồi còn nói chuyện với cả bạn Cuchuoihanoi nữa chứ,bạn này đầu óc sáng tạo ghê,hihihi vẽ tranh hơi bị đẹp
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem bóng đá nóng như điên , tưởng mình đang tắm hơi chứ , à ,cũng do hôm nay nên mình hơi đoán được nobita là ai rồi , hè hè , cứ đợi đấy , có ngày tui nắm thóp hết cả mấy người : đoremon , nobita, chaien, xeko .....
  3. doremon_meomaythongminh

    doremon_meomaythongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Doremon chứ có phải đùa đâu ,còn lâu mới tìm ra nhé , hé hé , đố đấy
  4. Bube

    Bube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cần gì cứ phải ngồi nghĩ ngợi lung tung,cứ lấy lòng Bube-xe ôm xuyên thời gian này là được!
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đá bóng, đá bánh nóng thật.... Về nhà thì sung sướng quá, bố mua bia về. Cả nhà hôm nay được ăn bún vịt. Lâu rồi chưa được bữa nào sang sang. Hôm nào lĩnh tiền về phải khao cả nhà một bữa thịt chó mới được. Thấy mẹ gợi ý thế (bà cụ trông thế mà khôn phết).
    Đứa nào lấy mất cái nick Doremi rồi. Tiếc quá, online muộn một tí đã thấy mất rồi. Tức thật!!!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi,đúng là càng ngày lại càng hiểu ra những điều mà tưởng trừng như mình không hiểu được,fải nói là mình không muốn hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu nó là như thế!
    Có lúc muốn thay đổi,nhưng hình như sức mình không đủ,càng nghĩ càng thấy mình buồn cười quá!!!Không có cái gì có thể gượng ép nó mãi được...
    Giờ thì mình hiểu rồi,nhưng mình lại thấy không vui,rồi sau này nữa,cũng gần tới lúc đó rồi,có thể những ngày tới sẽ giống những ngày của năm ngoái,buồn cười thật,haha....nếu giống như những ngày của năm ngoái,lúc đó mình không hiểu sẽ thành cái gì nhỉ?Nhưng cuối cùng thì con người cũng cứ fải sống....fải sống hết...
    Cũng hiểu bao giờ sinh ra cũng có cái ngày chết,chỉ không biết chết sớm hay chết muộn,nghe được rằng sống làm sao cho mình không chết,nhưng biết sống làm sao?sống thế nào cho được như thế đây???
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  7. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe cái giọng của bạn WC gì đó biết xeko là ai rồi mà xeko nghĩ hay quá,mà sao lại chẳng có ai mail cho mình nhỉ?chắc cái lá thư gửi cho xeko của mình đã lạc đi đâu mất rồi.Lại nổi máu mách,hôm nay đi mách bưu điện vì vụ làm thất lạc thư của mình.
    Mình sáng nay đã định sang nhà hàng xóm mách cho chúng nó một trận rồi,nhưng thôi,sáng nay mình vui nên tha,chỉ mách có một đứa để thoả mãn chính mình .
    Đã bảo là biết cái tính mách lẻo của mình xấu rồi,nhưng mình cứ hở ra một câu là đầu tiên có cái chữ "mách",đã kiềm chế lắm rồi mà chẳng biết làm thế nào cho mất cái chữ đó đi,chắc nó ăn sâu vào trong máu của mình rồi thì fải.
    Lang thang ngoài đường thế nào lại vểnh tai nghe được WC nhớ mình quá.Mình cũng chẳng biết làm sao cả...công việc của mình thì đầy ra thế,mà cứ fải lên xem WC mặt mũi ngang dọc thế nào mà cứ nhớ mình...Khổ thân bạn ý thật,chưa biết là mình mà máu lên thì mình mách luôn thì chết .Mách cho mà bạn ý ăn đòn thì sao nhỉ?Nghe nói WC xinh xắn mà lại bị lăn ra mà đánh đòn,mà mình thì cứ fải nhìn người ta ăn đòn xong mình mới yên tâm được.Thế thì lúc đấy có khi mình mượn tạm cái kính của thằng Nobita đeo vào,chắc giống thế này .
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)

  8. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    thời gian cứ chầm chậm trôi đi,vậy mà cũng đã gần 1 năm kể từ ngày nhuhoang lên sơn tây ,trong khoảng thời gian đó đã có nhiều chuyện xảy ra,biết bao nhiêu thành viên rất tâm huyết đối với hội 84 lần lượt ra nước ngoài,nào là công chúa,GUL,JOOT.........tuy không còn ở VN nữa nhưng các bạn vẫn luôn là những thành viên rất tích cực.chỉ tiêc rằng không còn ở VN nên các bạn không còn cơ hội đi offline với hội nữa.mà dường như bây giờ hội của chúng ta offline còn mạnh mẽ hơn online rất nhiều,chính vì thế có nhiều bài viết viết về những lần đi offline làm cho các bạn không thấy hứng thú để tham gia.ngay cả mình cũng vậy tuy rằng chỉ ở cách HN có 30 km thôi nhưng dường như tất cả mọi hoạt động của hội mình không còn bắt kịp được nữa.vì vậy hy vộng rằng trong thời gian tới các bạn post bài nhiều hơn về chủ đề online có được không vậy để những người không có điều kiện đi offline với mọi người có thể theo kịp những hoạt động của hội.84 Hà Nội ơi tôi yêu các bạn
    người ta cứ nói đừng quá yêu,và người ta cứ nói đừng quá tin,tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Aaaa sung sướng quá, hôm nay mình được chat với Xeko_mo_nhon_hoat, thế là cũng bù đắp công lao thức đêm qua của mình, cả đêm ngủ có 4 tiếng (4am - 8am)
    Ngày mai (đúng ngày hoàng đạo :">) sẽ có một bất ngờ cho mọi người, mình chả làm Xuka nữa (ko thì mất cốt truyện của bác F.u.) sẽ có nhân vật đặc biệt híhí....
    Đang ôn thi
  10. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng- Thành phố tôi yêu .Nhớ nhà quá
    Gia Dũng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này