1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    In the end, I just realized... that u r just nobody... not the one 2009
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  2. WhiteChocolate3

    WhiteChocolate3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    thôi, đừng chối ngượng gì chứ
    Đang ôn thi
  4. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất thôi.
    Nó đã bảo là giúp được lại còn nói dễ thôi,mình sẽ gửi qua bưu điện cho... thế mà hôm nay mở mail nó lại bảo tìm mãi nhưng không thấy.Hic tận bên đấy mà cũng không có thì Hà Nội Làm sao mà có cơ chứ.Cố gắng đi mà :(.Đã bảo là khi nào gửi về đây cho mình mình nói cho mà bit thế mà cứ hỏi mãi Làm người ta ngượng

    Nhật kí cho ngày thứ 7 tẻ nhạt
    Mình muôn đời đến bi giờ vẫn cứ cay cú cái ngày thứ 7.Lần nào cũng thế cứ đến thứ 7 là mình cảm thấy khó chịu lắm,buồn,chán,chả làm được việc gì,chỉ muốn gặp đứa nào nói chuyện cho đỡ buồn thế nhưng
    Tối qua cũng chẳng có gì khá khẩm ngoài một chuyệnmình có một chuyện vui và một chuyện buồn.
    Kể chuyện vui trước
    Sáng hôm qua đang ngủ có điện thoại gọi,tỉnh ngủ,nghe giọng của.. sao mà ngọt ngào thế,vui thế,báo hiệu một ngày tốt lành đây.Rùi nói chuyện một lúc nàng rủ đi ăn sáng cùng hội mình--->đi luôn.Rùi ra gặp bọn nó lâu ngày không gặp nhớ thật,nhớ quá cơ,mà trong đấy lại có cả...nên càng nhớ.Ăn uống phè phỡn xong cả hội bảo nhau lâu lắm không gặp đi chơi đi máu quá đi luôn,quả là một ngày vui,được gặp lại nàng,được nghe giọng nói quen thuộc được gặp lại mọi người,lại được đi chơi nữa chứ vui quá đi mất chả bù cho mấy ngày nhớ quá cơ.Quả này chơi tẹt ga luôn.
    Xe đang bon bon trên đường mình đang nói chuyện rất vui vẻ thì...
    Kể đến đấy thôi,còn đoạn sau chả kể nữa kẻo lộ mấtdưng mà vui lắm.
    Còn bi giờ đến chuyện buồn
    Giật mình tỉnh giấc rồi tay lại trắng tayhoá ra mình đang mơ.Cơ mà cũng chả hiểu sao mà mơ đẹp thế,lại mơ đúng vào cái ngày thứ 7 củ chuối cái ngày mình căm thù.Cả ngày hôm qua ngoài buổi sáng và buổi chiều ra còn lại buổi tối thì buồn không thể chịu nổi,chán,chả làm được gì,thức đến tận 3h sáng mà chả hiểu mình đang buồn,chán vì chuyện gfì nữa.A` đúng rồi mình không mơ vào cài ngày củ chuối đấy mà mơ vào ngày chủ nhật sang ngày chủ nhật rồiĐúng là chủ nhật có khác vui ghê,tối nay càng vui vì
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Híhí cuộc đời thật lắm niềm vui (cháu mượn dì nhá, ko ăn "cắp" đâu yên chí nhớn ) Ban sáng trước khi đi coi cọp đá bóng thì được chat với xeko_mo_nhon iu wí, lúc rồi 11:30 chuẩn bị chợp mắt thì lại được nghe thấy giọng nói "thân thương.... đến thều thào" của Xeko (lúc đầu bạn Xeko gọi đến cứ tưởng trẻ em làng SOS mộng du nghịch nhầm điện thoại ) Ôi, đêm nay liệu có lại mất ngủ ?!? Xeko thân iu :x
    Đang ôn thi
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay uống về mệt mà vui, vui mà chẳng muốn ngủ, ngủ thì mai lại bắt đầu lại cảm giác tỉnh táo. Chán chết!
    Ngõ Tạm Thương, cái tên đã thấy thương thương, lại còn có món nem chua rán ngon ngon, rượu Tạm Thương thì cũng chẳng tệ lắm.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhỡ nhàng hết cả rồi. Tại cái tính chủ quan của mình, đau thế cơ chứ........... Mai fải đi hỏi lại mới được, cầu chúa lòng lành cho mọi việc ổn thoả
    [​IMG]
  8. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói rồi mà chẳng chịu nghe,mình là mình hay mách lẻo lắm mà .Nhưng hôm qua thế nào mà mình lại nhân nhượng không biết,chắc đó là 1 phút mềm yếu .
    Tối qua định mách với mẹ của WC rồi thế mà cuối cùng nghe cái giọng của bạn ý làm mình không nỡ chút nào cả,mấy lần cất giọng rồi nhưng lại ngập ngừng.Tại cứ thấy bạn ý "alô....alô...." ,mà giọng cũng "thều thào..." chẳng kém mình lại không nỡ cất giọng nữa,thu hết can đảm không biết đến lần bao nhiêu mới nói cho bạn ý biết mình là xeko.
    Trời,cái mỏ của mình nhọn đến nỗi nói không được bình thường nữa mới sợ chứ,mình nghe tiếng mình trong đêm mà cũng hốt hoảng.

    Đang đêm được mình gọi điện chắc bạn ý mắc cái bệnh tưởng cũng nên:tưởng có ai hâm mộ gọi sang này,tưởng có ma trong đêm(bạn ý lại mất ngủ>>>đúng ý mình).
    Khi biết mình là ai thì bạn ý lại cười,nghe cái điệu cười mà....mình đã là xeko cũng fải run lẩy bẩy,tí nữa rơi cái ống nghe .Rồi bạn ý nói là biết mình là ai mới sợ chứ.
    Tối qua chưa mách được nên hơi ấm ức,cả đêm cứ chằn chọc mãi chẳng ngủ được gì cả,hic...sáng nay dậy mắt vẫn lờ đờ.
    Sáng nay nghe nói bạn WC đi thi,định gọi điện chúc thi tốt,nhưng mà suy tính thiệt hơn thì thôi,không nên....
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)

  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Huhu... đau lòng con quốc quốc cái nick Xuka_xinh_xan của mình đã bị tên nào cướp trên giàn mướp rồi, ác ôn quá làm thế nào bi h
    Dì tictac gợi í mình lấy Chaiko_đầu_gấu ..... huhu.... .... mình đang là xuka xinh đẹp cơ mà bi h fải biến thành con bé đầu gấu to béo đấy thì chết thôi cuộc đời thật bất công
    Đang ôn thi
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thấy lạ lạ vì tự dưng topic Nhật Kí đổi thành 9/6/2001 - 9/6/2003. Hoá ra là ngày cái nick whitechocolate xuất hiện. Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi.
    Xuka biến thành Chaiko cũng được đấy. Từ công thành quạ, từ Tấm thành Cám..... WC cũng hợp với nhân vật này mà.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này