1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuka_xinh_xan

    Xuka_xinh_xan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ấy chả chịu để ý gì cả.Tối qua tớ có lên đó mà nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy ai cả.
    Còn về chuyện SN box nhất trí là đợi thi xong.Nhưng ngày hôm đấy cũng nên làm một cái gì gọi là nhớ ngày chứ.Hay là chủ nhật này cả hội đi xem đá bóng đê,lấy ngày chủ nhật 15-6 làm ngày tưởng nhớ
    Aaaaa đi tắm
  2. Tetsu_chet_tiet

    Tetsu_chet_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đang ngồi thì hốt hoảng thấy Chie nó kêu là có bọn vệ sĩ của câu lạc bộ sang gây chiến với mình,chúng nó nhìn thấy Tetsu chắc chưa sợ hay sao mà dám thế,đánh cho đến thế rồi mà không chừa,đúng là cái bọn thân lừa ưa nặng,làm mình bực,cứ nghĩ đến cái thư là
    Gửi thằng Tetsu chết tiệt
    "Này Tetsu!(chúng nó dám họi mình thế )
    Trước đây khi còn sòng bạc ,chúng tao nhờ mày mà có công ăn việc làm ổn định,nhưng khi ông chủ đóng cửa sòng bạc để mở hiệu thịt nướng thì chúng tao thành thất nghiệp!ông chủ làm thế cũng tại mày... Tại mày nợ tiền đánh bạc bọn tao mà ông chủ fải đến đòi,làm cho con Antonio bị đánh trọng thương rồi rút cục cũng ...nghẻo!Bọn tao xử lý con mèo của nhà mày trước và sau đó đến mày đó!Hiểu không hả thằng Tetsu ******** kia?
    Ký tên
    4 kẻ thất nghiệp nổi khùng.
    Chỉ tội cho con Cục Sắt nhà mình bị bọn nó treo ngược trông như tiểu hổ .
    Để mai mình mài thêm con dao đi xẻo thịt từng đứa,dám gọi mình trống không
  3. chie_hat_tieu

    chie_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tetsu yên tâm đi,hôm qua con mang thư sang nhà bà nội rồi,bà nội nổi khủng lên (con chưa bao giờ nhìn thấy thế).Rồi bà quấn khăn vào đầu,bà chạy nước rút....bà lao thẳng đến chỗ mấy cái thằng mất dạy dám nói bố thế để tẩn cho một trận rồi,chồng chất 4 thằng nằm 1 đống.
    Lúc đầu con cũng chẳng tin nhưng mà bà nội đấm 1 cái lõm cả cái ghế làm con tròn cả mắt,không tin không được.
    Chắc chúng nó không dám làm gì nữa đâu,hôm nào cho con Cục sắt sang hỏi tội chúng nó sau,bố yên tâm nhé!
    Nhìn cái mặt của Tetsu cũng sưng vều lên rồi kìa
  4. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ở Hà Nội bi h hiếm ếch thế mà vẫn có 1 con ếchto đùng đứng kêu ộp ộp ở cầu Chương Dương hôm qua (mà rõ ràng hôm qua trời nắng nóng => 10pm vẫn còn nóng có mưa đâu mà vẫn có ếch nhể). Qua sự việc này cũng thấy chú boy_thang_long có tính kiên nhẫn, tốt, tính này là rất có lợi trong cuộc kháng chiến chống GĐQQ đấy.
    hic nếu nói cả ngày hôm qua thì tớ ân hận lắm, thế là xong cái chân của tớ bi h như là xúc xích nướng rồi. Tự dưng bỏng bô đúng cái xe máy của mình giá mà của đứa khác mình còn có cơ hội ăn vạ ai dè. Đau đớn quá, ít nhất fải thay băng 5 lần, 2 ngày/ lần, mỗi lần từ 10-5 -20k, còn nếu có di chứng thì đi fẫu thuật thẩm mỹ viện để còn mặc váy. Tóm lại là rất cúđen đủi xui xẻo, đã ở nhà học bài rồi mà bọn vô duyên kia còn cố tình đến nhà kéo đi nữa chứ, lại còn bắt mặc váy với chả minijuyp . Bực thật.
    Chán quá...
    Sweet mistery of life at last I find you
    Xung fong!!!

    Thuyvu84
  5. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    hê hê hết Đôrêmon giờ đến Chi-e Loạn rui`
    VinhChămNgoan
  6. dekhi

    dekhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hì mình mới vào mà đã 5gold rồi không thể hiểu nổi hehe
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko đọc chuyện Chie (à, có đọc nhưng ko nhớ ) ko chơi đâu, chuyển chuyện # đê
    Hà há..... bài xuka_xinh_xan ko fải của WC post nhá ai đấy, khai mau Cả tối qua về đến trưa nay Rce + CBHN qua mới lên đấy chứ, lại còn bảo sáng nay WC log out 1 fát thì Xuka log in, oan uổng quá (nick tôi có 4 người biết pass mờ, oan ) Xuka là ai thì nói cho mọi người biết đê .
    Khờ khờ..... hôm qua đúng là ngày đáng nhớ của BTL nhờ, buồn cười chết mất thôi, biết thế tối qua cũng lên cầu cho bạn BTL đỡ cô đơn 1 mình
    Hôm qua đi về thấy nực cười (ai fát ngôn cái từ này í nhở) nhất là đoạn đang fóng vi vu sung sướng, thấy trạm thu fí fát ngay lập tức quay đầu xe, fát lệnh "VỀ !!!" đúng là đã ít tiền còn thích đú Rồi cả cái đoạn nhìn thấy cùng trên đường cái mà nửa bên này nắng, nửa bên kia xám xịt -> cứ tưởng mưa rào rào, CBHN sướng điên fóng vụt vào định tắm mưa -> ai dè là làn khói nghi ngút -> đến chết sặc cười :D.
    Mà kể cũng lạ, hôm qua mặc thế lên lên hết sông Đuống (chi nhánh Hà Nội ) rồi lại suýt vòng về Bắc Ninh chơi Được hôm mặc váy có khác, tranh thủ đi lượn gần cả 1 vòng .... miền bắc
    Đang ôn thi
  8. Tetsu_chet_tiet

    Tetsu_chet_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thằng này điêu thật ,hôm qua Tetsu lên chân cầu uống bia có thấy bóng đứa nào đâu hả?chỉ được cái ba hoa chích chòe.Lần sau mà nói điêu ông đánh cho thì đừng có trách nhá!
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    chẹp, thật đáng xấu hổ biết 2 đứa Chie và Tetsu rồi, chán quá đi mất, chơi lại trò Doremon đê
    Đang ôn thi
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chơi trò Tiểu thư nhu đạo hoặc Arale -tiến sĩ Slump đê [:-p]

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này