1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lần sau có thế thì nhớ ...."thử" ném 1 quả xem sao nhé
    Hích, về đến nhà lúc 12h đúng, thấy papa.............vào bếp, ngượng wé, nhăn nhở khen papa vài câu cho khỏi bị mắng .Thực đơn "đặc biệt" gồm có 1 đĩa rau cải luộc nhừ quá mức cần thiết,bát nước rau và 4 miếng thịt rán xem xém cháy .Hic, về muộn, cấm có dám kêu ca gì
    Lại lang thang tiếp nào..........
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hehe cứ đi tình nguyện là về thành cục than àỚ biết đâu lại tưởng tớ vừa ở châu Phi về ra fỏng vấn chứ lại. Chạy ra hỏi bí quyết để có làn da đen bóng, trông cho nó khỏe mạnh .Ờ mà đi tình nguyện tớ cũng chả biết làm cái gì nữa nhưng dù sao thấy đi tình nguyện vừa có ích lại vừa vui=> sướng thật
    Never mind
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tình nguyện à? Chẳng có ích gì cả. Toàn bị chửi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nào là đi suốt ngày không lo mà học..... Nhiều lắm. Được mỗi cái vui, đi suốt ngày.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đã nắng nôi quá rồi. Nhìn đã chán đi học rồi.
    Híc.... Thôi cố lên, học hành cho tử tế.....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cheep...cuối cùng thì cũng chỉ là một cái test không hơn không kém....muốn biết mình vẫn còn có giá lắm, vẫn có người theo đuổi, muốn thử cho biết một lần trong đời để sau mà có sao thì cũng chẳng mang tiến là chưa được biết đến....thấy vụ lợi nhau kiểu gì í...lợm giọng nữa. tự nhiên mình khinh những cái thứ vụn vặn đấy...khinh cả những con người như thế...
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi ăn sáng. tối nay sẽ đi vào Quảng Bình, Quảng Trị. đi cả Ngã Ba Đồng Lộc nữa...thấy khoái khoái, thay đổi không khí chút trước khi đi và cũng là du lịch một lần khi về nước nghỉ hè. cầu cho hum nay trời đẹp, chiều đi chơi tiếp & tối có trăng cho mình đi xe ngắm nữa.....
    tối qua đi về có cục tức trong họng...may mà vứt được nó đi không chắc về nhà giận cá chém thớt rồi. thề không bao giờ đả động đến cái đó nữa. nhiều rắc rối xung quanh nó quá rồi cũng thấy chán chán....
    sáng đang mơ được đi du lịch sang Brit thì bị tỉnh giấc
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  7. conbehanoi

    conbehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đang dùng cái trả lời nhanh tự nhiên bi giờ fải dùng cái này chán quá.Khổ thân rùi....hi`....dưng mà thế này cho đỡ lườifải tập ko cho lười nữa trong mọi hoàn cảnh mới được.
    Sáng có người cho đi ăn free nhưng mà sao chẳng thích tí nào cả,ăn chẳng thấy ngon mà còn thấy chán.hic...thế mới biết ...giờ này không biết mọi người đang làm cái gì nhỉ?
    Cuối tháng này kiểm tra roài,cũng nên giải quyết cho xong không lại thấy bứt rứt .Mà nếu không giải quyết hết thế nào tháng sau cũng chẳng học hành gì được,có nhiều chuyện lắm....Biết chắc là thế mà không biết làm thế nào cả......
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ui da cái nick iu nick wí
    Nhìn lại cái kế hoạch mấy ngày tới, toàn kế hoạch........đi chơi,đú nan y roài, k chữa được
    Hum qua đã quyết định làm 1 thông điệp "thẳng thắn", nói cho hết nhời hết nhẽ, nhẹ nhàng hẳn.Không thèm nghĩ tới chuyện đó nữa,
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  9. conbehanoi

    conbehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cả một buổi sáng ngồi chẳng làm được cái gì vì cái máy quá là chuối,khổ thân tui quá ...Mạng cứ out ra out vào thía này chết con người ta lúc nào chẳng biết được nữa....
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chỉ phải học 4 tiết. Híc..... Thấy sướng thế. Giá như ngày nào cũng chỉ có 4 tiết như vậy thì có sướng hơn không.
    Híc..... Mình cứ tưởng chỉ có mấy cái văn phòng VN làm ăn vớ vẩn, hoá ra là bên nước ngoài nhiều lúc cũng chuối. Sáng nay đi mà bực cả mình.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này