1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    bạn Đ_E bị mất pass rồi. nhưng mà Apô có chơi trò đó đâu, chỉ có 2 Âra và Arale
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua...đang ngồi chơi ngon chớn trong VDC,ngồi chờ được đi ăn khao và còn được tắm mưa(nếu lúc đó trời còn mưa)...nhìn ra cửa của VDC ngóng cái thèng em mình...thằng em đâu chẳng thấy thấy ngay một dáng người(ui sao mà giống thía,hic...)...nhìn lại lần nữa...giống thật....nhìn lại đến khi người ta quay sang thì ôi thôi,lúc đấy không biết lấy cái gì mà che,hic...Sau đó thì không dám quay mặt lại nữa...định lấy cái mũ lên đội nhưng lại nghĩ ra là không đội được cái mũ đấy
    Lúc đấy cú thèng em mình thía không biết được,mãi mới chịu mò lên,làm cho mình ngồi đấy gần 15' ,hic...ngồi ngay đằng sau mới khiếp chứ,hic...
    Cũng lâu roài đấy nhỉ?gần 1 năm roài...
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhung nhúc này toàn tự post bài rồi lại có một bài dưới giải thích dớ da dớ dẩn. Định câu bài hả Nhung nhúc?
    Hôm qua lên cầu Chương Dương vui quá. Tiếc là hôm qua gọi cho dì, dì chẳng nhấc máy. Gọi cho chị thì mẹ chị chẳng cho gặp thì phải. Làm vợ mình đứng ngoài gọi í ới, chị cũng chẳng nghe thấy. Tiếc ghê.
    21h41', ngày 11/6/2003, chúng tôi đang đứng trên cầu Chương Dương nhìn sang. Một đoàn tàu chay bon bon, nhưng mà chầm chậm, ánh đèn ở các toa tầu cứ nối đuôi nhau trông đến hay. Trời về đêm mát quá, lạnh quá, trong lành quá.... Sồng Hồng cũng có vẻ như êm đềm hơn. Cầu Long Biên nhìn như một chiếc cầu bằng tre, thôn dã quá....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không biết em rể có fải là đang nói chị không thế nhỉ?hi`ih`...tối qua tầm 9h chị còn đang ở trên tầng 2,thảm nào mà gọi không nghe thấy :D...đang nghe bài hát mình thích nữa chứ.Nhưng mà không được lên cầu cũng tiếc quá,hic...nghĩ ra được mồi roài,hehe...
    Khổ thân bubu,nhưng mà cái kiểu gọi của bubu thì có mà còn lâu mới nghe được,hic...lần sau gọi to nhá!
  5. wait4love

    wait4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy mệt quá. Chẳng biết anh đi đâu cả ngày hôm qua mà chẳng phone cho em cú nào. Nhớ nhiều! Đi đâu thì đi nhớ về sớm nhé anh.
    Phạm Huyền Trang
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ông í đi đú đởn rồi. Nhớ nhung gì chị đâu mà chị la oai oái ở đây. Box 84 còn bé nhỏ lắm, chị vào đây mà toàn than chuyện yêu đương của chị, ai nghe nổi.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Qua gọi chị đấy. Bubu đứng bên ngoài gọi "bubu" mà cứ chỉ 'bubu". Không dám CBHN hay Mai Anh, sợ mẹ chị nghe thấy. Thế mà... Hôm qua mình cũng đoán đoán bà chị này dễ lên tầng 2 lắm. Nhưng lại ngại lên đâm ra chẳng bảo mọi người. Mà gọi điện vào nhà thì ko gặp bà chị.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế là đã gần 11h rồi. Out đi học bài tí rồi còn ăn trưa. Trưa nay không qua ĐHQG ăn cơm nên phải ở nhà nấu mì tôm roài. Đói quá!!
    "Nhớ vợ, không con, thèm thịt chó,
    Vợ thì chưa thấy, chó chưa nuôi."
    Nhớ vợ quá, ngồi net gần hết buổi sáng mà chưa vợ đâu cả.
    Thôi Lượng cũng đi học bài đây, không lại để Du đuổi kịp thì xong đời. Du du
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Khà khà biết ai đang dùng nick mình làm trò tà đạo rồi nhá...Thương lượng đê anh ơi,đồng ý giao pass của xxx cho anh
    Tớ ko biết nghịch...ấy ấy... nên mới xí chân làm apô

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhung nhúc bị mất pass hả? Đáng đời! Đã mua quà cho tớ chưa đấy. Nếu không là đấy!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này