1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Uh công nhận là xui fải bít...nhưng với m` thì vẫn có nhiều cái may hihi...Đã thế cho nó xui tới bến luôn
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ô la la...cafe chiều thứ bảy iu quý ấy đang vận may hử??? hihiihi...cho tớ xin một tẹo ...đang cần lém, đang giai đoạn " bứt phá và về đích "
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don't let me drop. Love me, don't ever stop!!!
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đấy ấy thấy tớ may thế nào rồi đấy
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hứa với mẹ là về sớm đưa mẹ đi xin học cho em. Thế mà mình về đến nhà chẳng còn ai ở nhà cả. Cả nhà đi đâu thế? Mẹ trông thế mà cũng hứa hươu hứa vượn. Trong khi mình đang ốm đau, híc.... Ho sù sụ, đầu nóng như có thể đun nước được, cổ họng đau ơi là đau, đầu thì như búa bổ, híc... Cái vết khâu lại nhức rồi. Híc... Vết khâu đó cứ như dự báo thời tiết í. Chính xác đến thế là cùng. Kiểu này mai đi làng Canh phải về sớm để đưa mẹ đi đến nhà cô thôi. Kéo dài linh tinh lại hết hè.
    Chiều mai 2h là các sếp về VN rồi đấy. Chẳng rõ việc kí kết hợp đồng thế nào nữa. Tự dưng thấy lo lo.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lại là thứ 6 ngày 13,một ngày có thể nói là ko xui như cái tên của nó. Xem nào,lâu lắm roài mới viết nhật kí.Ui,tí nữa thì quên,đúng là hôm nay vẫn có cái xui của nó:Post được cái bài rõ hay,lúc gửi thì lại ko được,thật là..................ko tránh khỏi được roài.
    Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là thi roài được về nhà roài,nghĩ mà vui.Nhưng sao thi đến nơi,ko lo thi mà lại mong về thế nay nhể?Phải làm bài thật tốt để khi về còn vui hơn.Cố gắng lên nào.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to quá,thế là mình phải tắm mưa về nhà rồi,đang ngồi trong hàng net mà người run cầm cập,hic số mình khổ thế về muộn thế này bà lại ngi mình đi chơi chán quá.Cũng may vào vào net trú mưa gặp được người nói chuyện,thấy vui vui,đỡ lạnh phần nào .Ngồi trong nhà lúc này đúng là cảm giác thích thật,chả bù cho những đứa phải ở ngoài đường như mình,mưa,lạnh nhưng lòng người thì rất ấm ấp,phù lãn mạn quá,vừa nghe câu chuyện trong hội mình thấy lãn mạn ghê tự dưng thấy thích thích cái cảm giác đi dười mưa.Nếu mà còn sớm thì chắc mình cũng lên cầu hóng gió.
    Tự dưng để cái xe dưới kia thấy lo(bệnh nghề nghiệp mất rùi).
    Thui muộn quá rùi mưa cũng phải về,chán quá vừa nói chuyện được một tẹo đang trêu tức rõ vui.Sorry ấy vì cái tên đấy nhé nhưng tớ thấy gọi thế có vẻ thân thiện,dễ thương đấy chứ.
    Mưa to rồi về thôi,lên cầu phát về nhà xem có ốm không.Mai các bạn chuẩn bị sang thăm bạn ốm nhé
  7. Chuot_coi_xuong

    Chuot_coi_xuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, mưa to thật là to, may cũng thật là may, gặp được toàn những bạn yêu quý, rốt cuộc chỉ xui cho cái túi tiền.Thôi nhé từ nay đành chia tay....cái áo ( mẹ cho xiền mua). Con hư quá là hư.
    Béo đẹp..............gầy dễ thương[​IMG]
    Được Chuot_coi_xuong sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 13/06/2003
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mưa đúng lúc về thế mới cú. Lại còn suýt ngỏm nữa chứ, lúc lấy xe , gió to không thể tưởng, một....................cành cây khô hạ cánh nhẹ nhàng cách mình......1 bước chân, hú vía. Đã thế đi cứ như mù, mưa rát mặt, mờ kính, vuốt không kịp, suýt đâm 2 lần và bị (xe đạp) đâm 1 lần. Đúng là thứ 6 ngày 13. Mặc áo mưa mà vẫn ướt như chuột lột
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  9. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Xem số người bình chọn chưa tich_tắc_teo_top dù không đủ xoá đi 1 ngày đen đủi nhưng mà hi vọng ......Have fun!
    VinhChămNgoan
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, mãi mới thấy cái mặt dễ ghét của ông bớt ghét đi 1 tí. Cám ơn nhá. Vui
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này