1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    cũng như mấy topic kia cả thôi, toàn người cũ gặp nhau đang vui
    nhiều món quá, chọn món nào, ah có con bọ cạp vừa luồn qua chân, mang tạm về nướng cũng đc

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
    [​IMG]
  2. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đất lành chim đậu nhưng mà chim xấu đậu nhiều thì đất lành cũng thành đất què-->chim bay đi hếtCác bác có vui vẻ thì cũng vừa phải thôi chứ cái topic nhật kí thành cửa hàng ăn uống mất rồi.Mở topic mới đê,Iem tham gia với.Các bác tha cho cái topic này nhé
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại ra mắt bàn dân thiên hạ bởi có sự hội ngộ đầy bất ngờ này Cháu chào các chú các bác anti, chả mấy khi ghé lại "quán xưa" thôi thì cũng ngồi nhậu nhẹt vài ba chén, nhìn cái menu dỏ hết cả nước... :D Thực tình toàn người xưa nghĩa cũ, trở lại đây bi h ko đành lòng mời họ đi chỗ #, mọi người thông cảm 1 chút nhé, có tớ bảo kê cho mọi người ăn free luôn, ăn tái dê í, ngon cực, hay là.... úi.... nói thì papa giết con gái. Ko so sánh với mấy topic cũ đâu vì.... topic nào mà chả câu thôi thì dành 1 khoảng đất trống trong này cho QUÁN tạp fế lù (mấy hôm là hết khách ngay í mà hehe...)
    Đang ôn thi
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chị sao thía,lại không cầm được lòng à,hehe...nghĩ cũng tội ghê...
    Em vào thử cái chữ kí hehe...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay ra hàng net gặp n` wen, m` lại hỏi vài câu mà thấy n` ta có thái độ ko được lịch sự cho lắm, tự dưng thất vọng
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mai có ai đi xem fim của MFC không nhể>///////////////////
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã 9h30 rùi cơ đấy thía là cũng sắp hết buổi tối thứ 7 rồi.Thứ 7 có gì vui mà người ta ra đương đông thế nhỉ,mình thì phải ngồi ở nhà chán phát ốm lên được,ối giới ơi hôm nay gặp toàn chuyện xui cẻo đúng là cái ngày thứ 7 có khactoán gặp chuyện chẳng đâu vào đâu cả chỉ thêm bực mình thôi.Cố lên nào sắp hết buổi tối rùi,chủ nhật lại sắp đến rùi.Ức quá[:D]
  8. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là nó chuối lắm,nhưng mà lâu rồi không nói chuyện với nó mình cũng thấy nhớ nhớ,thế là cũng được gần 1 năm kể từ ngày nó đi rồi,ngày mà mình biết tin mình trượ đại học cũng là ngày nó đi,buồn ra riết mình không tiễn nó ra sân bay được nhưng mà nhìn thấy cái mặt nó lúc đấy mình thấy buồn quá,nó khóc làm mình suýt khóc theo,cả một hội đi tiễn nó mình ở lại,nó sang được một thời gian thì mình và nó cãi nhau mình giận nó suốt từ đó đến giờ không thèm chat không mail cho nó thế rồi đến cái lần nó gọi điện về,nó viết thư về mình thấy tội nó quá nhưng mà cũng tức lắm cơ,thế rồi cũng vào 1 buổi tối thứ 7 như thế này,mình đang chán thì nhận được mail của nó và mình add nick nó nói chuyện một lúc nó hỏi mình có còn giận nó không,ngốc quá đi mất giận thì nói chuyện làm gì.
    Rồi dạo này nó bận thi nên cũng chẳng gặp được nó,mình mail cho nó nhờ nó mua giúp một thứ,nó muốn giúp mình để lấy công chuộc tội nhưng mà cái số mình nó đen quá,mà không phải mình đen mà cái số của "..." mới đen.Nó vẫn chứng nào tật đấy hôm nay mình đã bực lắm vì cái kiểu củ chuối đấy rùi thế mà nó vừa nói được mấy câu đã chả thấy đâu cả mãi đến lúc mình chào nó để out thì thấy nó bb lại quá dưng thôi mình cũng hiểu cho nó.Nó và 1/2 của nó mỗi người ở một nước khổ ghê hàng tuần chỉ được gặp nhau tối thứ 7.Nó cứ hỏi vặn mình về chuyện mình nhờ nó muađã bảo không nói được mà lắm,mình hứa với nó khi nào nó về nước mình sẽ kể cho nó nghe nhưng mà hứa thì hứa vậy thôi chứ thực ra mình có cái gì để kể cho nó nghe đâu.Tự dưng thấy buồn quá thôi cố mà ôn thi đi nhé không phải áy náy đâu không mua được thì thôi chỉ thiệt cái đứa không nhận được nó thôiDạo này nó có người yêu rùi nên nói năng cũng khác hẳn,mình cũng muốn tâm sự với nó,hỏi nó mấy việc nhưng mà thôi nó có ở đây đâu mà biết với lại nó cũng đang bận ôn thi mà nó chat với mình giống 1 đứa ở đây quá,cứ đến lúc mình chuẩn bị kể cho nó nghe chuyện gì thì lại thấy nó tịt chả nói được gì nữa đã nói với nó bao nhiêu lần rồi mà không chừagiận nó mấy tháng liền mà chưa sợchán quá
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có, nhiều lắm
    Còn 4 vé này, ai lấy không nào????!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    I kiss the morning goodbye!! :)
    6h sáng rồi! !online 4 tiếng rồi!! đi ngủ!! híc!! quậy phá đủ rồi!!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này