1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cậu có ngồi cạnh GĐQQ không??
    [sze=4]Chữ ký không hợp lệ![/size=4]
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    DIDO thì có mỗi một đĩa làm gì có đĩa nào khác...thank you thôi
    [sze=4]Chữ ký không hợp lệ![/size=4]
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    DIDO thì có mỗi một đĩa làm gì có đĩa nào khác...tớc ũng chỉ có đĩa đấy
    [sze=4]Chữ ký không hợp lệ![/size=4]
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Kinh, chưa được 2 tháng NK đã 60 trang rồi, chuẩn bị đỡ đẻ cho cái NK thứ 3 đi là vừa
    Xem fim fê quá, khéo mai rủ cả Hội đi học Kungfu mất.......
    Hihhih, đang lừa 1 người, nhưng mà lừa xong lại thấy.......tội tội. Thôi,kệ,đằng nào cũng thế rồi.....
    [​IMG]
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ cứ bị ấy kêu là "hở tí là vào mạng" với "động tí là vào mạng", đâm ra bây giờ cũng chẳng dám vào mạng nữa. Híc.... Cứ vào là thấy có lỗi. Vào được 2' là out liền.
    Sáng nay tưởng khoẻ như voi rồi, thế mà qua buổi trưa lại hâm hâm trở lại. May mà sáng nay mẹ không cho sang nhà dì nếu không chắc nặng thêm thì là vào bệnh viện liền (đêm qua nghe ấy trù đã đi bệnh viện chưa làm tớ nằm hơn 2 tiếng đồng hồ mới ngủ được ).
    Lúc ốm đau kiểu này thấy chỉ muốn buông xuôi hết, chẳng thiết tha, thiết thẩn cái gì nữa. Híc... Đến thi học kì cũng kệ.
    Nhà lại thắp hương rồi, tự dưng thấy sợ mùi hương thế.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Uầy uầy ko bít có fải hum qua thứ 6 ngày 13 xui xẻo lém ko muh hum nay hên fải bít hề hề...
    Hix, mấy cái acc die hết roài nên tớ đang fải dùng 1269 xót xiền quá cơ
    Đối diện nhà lại có hàng net mới mở,thế là tiết kiệm đc bao nhiu xiền..bi giờ có online ở nhà thì cũng chỉ online đêm thui ko cuối tháng mami lại cho out luôn thì teo
    Wên chưa lói...cái ảnh thuyvu công nhận trông dễ xương ghê hê hê
    Nhớ mày quá mày ơi​

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi...Vì sao chẳng mãi mãi

  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    to thuyvu:nói i love you với cái đó thì........
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Oài,hôm nay là một ngày "bức xúc" nhiều quá,chẳng hiểu sao nữa,vừa buồn vừa chán.Để cái status"ai vào oánh liền" để đỡ bức xúc thế mà...........hic hic tụi nó vào,mình mún oánh mà ko oánh được,tức quá!!!!! Đang đau đầu nữa chứ,sao mà lại thế này,tức quá trời.Có gì làm vui vẻ hơn ko đây,ngồi mạng thì đi câu bài là cùng,chat chit cũng chẳng được bao nhiêu.

    Sao mà càng đến ngày sắp về thì lại thấy sao thế nhể?Ko biết mình vác được bao nhiêu thứ ra nhỉ?Mà ngày nào về đây?
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng nhớ..mọi người nhớ hộ ngày này
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    He,đang chán nản thì lại nhận thêm được 1 thằng em trai,ko ngờ nó lại nhận dễ dàng như thế,vui quá.NAT đúng là em ngoan,đỡ bức xúc hơn roài
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này