1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối nhận được mấy câu đau lòng quá,làm mình tí xẹp ý chí, biết thế thà không hỏi còn hơn. May mà có "thằng em" gỡ lại cho chút chút, hic, nghĩ lại cảm động quá. Không ngờ em chị tình cảm ,chu đáo thế. Cám ơn nhiều nhiều !!!
    .........Cả 1 cái list acc mà không dùng được cái nào, cú thật !!!. Tìm thêm được chưa anh ui ????
    [​IMG]
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại phải thức để vẽ BT lớn, đau hết cả lưng, vẽ tận 2 tờ A1 thì tới bao giờ mới xong cơ chứ, sáng mai chắc lại ngủ li bì cho mà xem.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hí hí vào Thảo Luận được nghía một cái ảnh ngộ ghê...
    Chán quá, hum nay là một ngày đen tối...mấy ngày hôm nay lúc nào cũng muốn nổi điên lên wá
    Lúc nãy ngồi gửi tin nhắn với anh T3 thấy thoải mái hơn 1 chút...nói được hết những gì mình nghĩ, thế là đủ

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi........................................................................................
    Thôi nào, có chán thì chán 1 fút thôi nhé, như thế đâu có ích lợi gì đâu. Có fải đang lấy trứng chọi đá không nhỉ ?
    [​IMG]
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    nhật ký hả?
    hôm nay vừa làm ngon bài thi xong nên đá đưa chút,sướng woé pà kon ơi
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thèm hoa quả trộn............
    Thèm kem.................
    Ôi sao mà tự nhiên thèm thế.............
    Hết xiền................Móm....!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bao giờ cho hết cuối thang, sang đầu tháng............Papa mama ơi, viện trợ.............
    [​IMG]
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    oh man,sao giống mình thế,hôm nào mình đi ăn kem đê,tớ khoái kem lắm tớ đang có nguy cơ móm
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thật sung sướng khi tự dưng phát hiện có người vote * cho mình,một ngày thật tuyệt
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới buổi sáng đã bị nghe mắng , tìm mãi chẳng thấy chìa khoá đâu cả , cứ lung tung beng hết cả lên , đến trường tường muộn chứ , chạy quanh cái trường đấy mệt vãi tè con cá mè , chạy lên tầng 4 tưởng hạ đường huyết ngất tại chỗ chứ , thế mà đến lớp chúng nó vẫn ngồi buôn dưa với nhau , mấy ông thầy sang lớp khác buôn với nhau , âu cũng may , có thời gian cho mình lấy lại sức mà còn thi với cử , mấy ông này hôm nay trông dễ thế , thế mà cứ doạ " ai mang tài liệu vào thì chết với tôi "~~~> điêu tàn bạo , biết thế mình .... dưng mà chả wen như thế .He he , tuy nhiên làm bài vẫn ngon , hè , mình cũng phải phục trình bịa của mình , hê hê
    Tự nhiên hôm nay dọn nhà lại tìm thấy modem mới chít chứ , bố công nhận cũng có những suy nghĩ giống mình thế , hế hế , sướng qúa, bố con có khác , chep chep , ý nghĩ giống nhau quá , sướng quá , nhưng mà mấy con acc chết hết rồi , ngu wá , tại hum nọ thèng bạn gửi cho 1 đống mà nghĩ ko lên mạng nữa nên đóng vào luôn , ức chế , hế hế , nhưng mà tựu chung lại vẫn là sướng ,
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hum nay ngủ nhiều quá.
    Hum nay có người nói thương m` lém nên đã fi đến nhà m` ngay giữa trưa nắng, chứng kiến một cảnh chẳng hay ho gì
    Bố ơi, trưa nay con nhớ bố lắm, con muốn đc sống với bố như hồi trước, như hồi trước cơ...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này