1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui tiếc đến chết mất thui
    Hum nay vừa nhận được mail con người iu, nó bảo trong cái thư gửi SN mình (cái thư đã bị mất roài vì nếu ko đã nhận được hơn tuần nay roài cơ) có cái hoa tai muh m` bảo gửi...ngoài fong bì lại còn bao nhiêu là lời chúc sn đủ các thứ tiếng của bọn lớp nó viết lên nữa chứ.
    Ối rời ơi tiếc vật vã

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vừa về đến nhà thì bố gọi điện
    Bố bảo, tự dưng hôm nay thằng cò cứ gọi tên chị
    Có lẽ vì thế nên bố gọi xem có chuyện gì ko. Lúc đấy m` chỉ muốn...nhưng m` biết ko bao giờ m` có thể cả. ko bao giờ !
    Khi em lớn lên, chị sẽ nói cho em nghe ngày hôm nay em đã gọi tên chị khi mà chẳng ai nhắc em cả...Em đã nghe thấy tiếng chị gọi bố, em đã cảm nhận được những giọt nước mắt của chị....Cám ơn vì trên đời này chị còn biết yêu em...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chán như con gián, thui thủi ở nhà học hành, còn 3 môn nữa mới xong, híc híc
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh mua cho mình cái cặp mới trông cũng đẹp , hè , anh thì định mua cái quần nhưng chẳng mua được , đã thế lại còn đổ tại do đi với mình nữa chứ , lúc về đi ăn bún vịt , đói chết , vịt thì dai quá ,chẳng thích ăn thịt vịt gì cả ,bảo anh đi ăn mỳ í thì anh bảo ko ngon , ko thích , bực cả mình , lại còn cái lão rut dở hơi nữa , cáu lắm rồi đấy .Thôi đi ngủ , hôm nay mới thi xong cái môn khoai này nhẹ cả người, thôi muộn rồi đi ngủ , lâu lắm mới online muộn thế này , hôm nay con mai anh lại ốm rồi , mọi người trong GĐQQ đều ốm cả , còn mỗi mình ko sao , ko bít pa pa dạo này thế nào , papa hum nào viết mail thông báo tình hình cái nhỉ .Hi hi con có nhiều chuyện muốn hỏi papa fết , he he
  5. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chả học hành được gì.....Má có cố chắc cũng không thêm được .....Thôi, relax nào.Không thể thất hứa được !!! heheh, DON"T SCARE !!!
    [​IMG]
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng ngồi đọc hết qua một lượt phần Xác suất. Chiều tối nay chiến đấu nốt phần Thống Kê. Thi xong Kinh tế ta quay lại múc nốt. Mọi việc trở nên đơn giản hơn rồi đấy.
    Người ta đòi ở tôi một sự hoàn hảo, giá như tôi có thể là thiên tài.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    học nốt ngày mai là được nghỉ roài. thế là lại hết một tuần nữa roài. nhanh quá.
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chat WC với chú mí bùn cười chứ...chú đề nghị đứng dậy quay 1 vòng cho chú xem người hihi...đang ở ngoài hàng mà thía có mà xí hủ chít hihi....chú rõ là
    èo èo, hum nay muốn uống rượu quá...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Một chút nữa thôi​
    Hà Nội: 02.5.02 ​
    Cái thời điểm này sắp thi tốt nghiệp, bài này mình rất thích lần nào đọc lại cũng thấy nhớ nhớ cái ngày chia tay cấp 3 hihi..... năm nay thì khác xa rồi, vẫn có cái cảm giác của bọn học sinh cấp 3, hay tại mấy hôm nay trời nắng nóng với lại đi luyện thi nhở Một chút nữa thôi muh.......
    Một chút nữa thôi..... một chút nữa thôi
    Một chút thời gian trôi trôi thầm lặng
    Một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    Một chút lớn khôn 18 tuổi tròn
    Một chút mơ màng chưa biết héo hon
    Một chút thẫn thờ ngỡ mòn con mắt
    Một chút giật mình tên ai vừa nhắc
    Một chút nao nao nghĩ sắp xa rồi.....
    Một chút đùa vui nén giọt lệ rơi
    Một chút giận hờn mặc người xin lỗi
    Một chút ngập ngừng thương ai khó nói
    Một chút nhìn nhau nhớ tuổi học trò
    Đang ôn thi
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao Cafe lỏĂi chat WC (sao giỏằ'ng mơnh thỏ nhỏằY ) mỏằ-i tỏằTi tỏằ> có "chĂo loÊng" hoỏãc "'ỏƠt sât" mỏằ>i chat WC thôi
    Đang ôn thi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này