1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chỉ định online chút chút thui vậy muh ngồi ngót nghét 1 h rồi , tức quá tức quá thôi , mạng như hâm , post có mấy bài thui mà phải sửa qua sửa lại tức chít !
    Chán mình không chịu nổi... hic hic bi giờ đi vìa học bài nào.
    Thiện tai thiện tai....
    Lại một nguời nữa buớc chân về phía xa.. bỏ lại đằng sau mình tôi đứng trông...
    Wo ai ni yong yuan ai ni ​
    [​IMG]Mãi iu & mãi thương 1 người
  2. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Cháu Boy_thang_long có chuyện rì mà post bài tâm trạng rứa ?
    Nói cho bác đi , bít đâu bác lại giúp rì đuợc cháu thì sao ?
    Hic hic đang chat với cháu mà cháu chẳng nói rì cả là sao?
    Đừng để trong lòng thía , mệt óc lắm .
    Lại một nguời nữa buớc chân về phía xa.. bỏ lại đằng sau mình tôi đứng trông...
    Wo ai ni yong yuan ai ni ​
    [​IMG]Mãi iu & mãi thương 1 người
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có 1 tình yêu duy nhất
    Anh cho em kèm với 1 lá thư
    Em không lấy và tình anh đã mất
    Tình cho đi không lấy lại bao giờ​
  4. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi cho đằng ấy
    Thư gấp hình con thuyền
    Sao đằng ấy không đọc
    Hay là thư vô duyên?
    Tớ gưi cho đằng ấy
    Thư gấp hình bông hoa
    Và lần này đằng ấy
    Nhận thư rồi..ui dza...
    Tớ nhìn qua cửa sổ
    Thấy đằng ấy nhoẻn cười
    Phải chăng là đằng ấy
    Đang nghĩ chuyện đôi ta?
    Lại một nguời nữa buớc chân về phía xa.. bỏ lại đằng sau mình tôi đứng trông...
    Wo ai ni yong yuan ai ni
    [​IMG]Mãi iu & mãi thương 1 người
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Ngoài sân hoa lá cũng hay anh buồn đau, vì em nay đã cất buớc vui cùng ai, dù mai rời xa. có anh luôn chúc em thật lòng :" Rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời"
  6. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người mà cứ dửng dừng dưng
    Thì cháu ơi cũng đừng trưng biển " Buồn "
    Sinh ra ai chẳng ba hồn
    Người cướp đi một vẫn còn đến hai
    Vênh mặt lên có gì đâu
    Theo người người phớt
    Chẳng cầu lại theo.
    Người mà đã nói cóc thèm
    Thì cháu yêu ơi
    Chớ có dại ,liều mình mong
    Vác xe dạo phố vài vòng
    Là gom đủ chục kẻ giông giống nàng
    Lại một nguời nữa buớc chân về phía xa.. bỏ lại đằng sau mình tôi đứng trông...
    Wo ai ni yong yuan ai ni ​
    [​IMG]Mãi iu & mãi thương 1 người
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về sau bố, biết là bố đi công tác về mà wên mất ,c ứ đi bù khú , chít ko , lại bị tịch thu modem roài ,chán như con gián thế , mà ông BTL làm seo thế , hehe
    Nhận được thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi dở ra xem
    Trong thư vẻn vẹn vài 3 chữ
    Anh ạ ngày mai em lấy chồng
    Em ơi ngày mai em lấy chồng
    Em đừng có tưởng thế là xong
    Anh về mài sẵn con dao nhọn
    Để đến vu wi lấu cháo nòng
    ......................................................
    Tobe continue.....Hẹn lần khác post tiếp , bi zờ đi vìa
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    o* mama mình gọi BTL là cháu thì hắn sẽ là em mình roài. hihihihi....không hiểu thèng em làm sao mà mới sáng sớm ra giọng có vẻ chán đời thía nhi`. nghe thê lương sầu não quá đi. trời đẹp thế kia, hãy nhìn ra ngoài và em sẽ thấy đời con tươi sáng lắm.
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thế nào mà mình cứ bị gửi cái file kiss.ok.exe thế nhỉ. nó làm YM của mình teo liên tục. lại fải reinstall. ghét. mà toàn địa chỉ mail là hoắc. đầu tiên là bà CBHn sau đấy thì là những ai nữa mình cũng chả biết. có ai biết đấy là cái giè không thía?
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú Bờ Tờ Lờ làm sao thế? Đời thiếu gì con gái.... Ừ nhưng mà người như cô gái đó chỉ có 1. Thôi cứ buồn tiếp đi! Biết khuyên thế nào bây giờ đây. Chú cứ buồn đi nhé, cứ khóc lóc đi!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này