1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xả hơi tẹo nhé :
    học kỳ này cũng như học kỳ một, biết mỗi chăm chăm để lấy học bổng.
    Trong khi mấy thằng bạn mình sang bên nước ngoài học thì mình lại ở VN học ĐH.
    Trong khi chúng nó kiếm tiền vất vả để học thì mình lại sung sướng.
    Ấy vậy mà chưa biết sau này ai sướng hơn ai đâu.
    Thất vọng bản thân quá.
    Bác nào quan tâm đến card Internet giá rẻ thì vào đây nhé
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thử cái chữ kí fát .........hiih``....
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    khục khục,có hôm vào 84hn,chỉ vì nhớ mọi người wé,thía rưng mà mò vào rồi lại chẳng biết post cái rì cả,ờ mà lần trước thấy có 1 loạt toàn doremon với nobita cơ mà,seo giờ chẳng thấy đâu nữa cả hôm nay trời mát mẻ quá,định rủ rê GDQQ bơi bọt cái mà trời lại mưa lay phay rồi,chẳng dám rủ,nhỡ chúng nó về cảm cúm,thiên hạ lại tưởng bệnh Sars lôi cổ vào Việt Pháp thì teo Ờ bây giờ vào 84hn toàn thấy nick mới,nhiều bạn mới quá,vui quá,chậc chậc sắp quay trở lại rồi!!!
    À mà sáng nay đang lượn lờ trên đường Lê Duẩn nhìn thấy ông bạn Raxun,mặc áo mưa,miệng cười duyên,đi ngược chiều,hehe định gọi nhưng nghĩ seo lại thôi

    Over and over,I'll wisper your name
    Over and over,I'll kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever,no more goodbye!!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Úi trời.... Chán như con gián..... Sao chán thế này nhỉ? Hức hức.... Chán.... Chán..... Chán...... Cố đủ sức thi cho xong một cái, rồi đú đởn thôi. Chán học rồi.... Bao giờ thì mới chắc chắn được đây. Chán cái kiểu sống vật vờ, dật dờ này rồi. Chỉ muốn mau ổn định thôi. Chán quá!!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó cũng sướng hơn mình mà sau này nó cũng sẽ sướng hơn mình. Mình ko đi thì mình, hình như, mãi mãi ko sướng hơn nó đâu. Đi.... Đi..... Đi...... Chán học ở Việt Nam rồi. Chán quá rồi! Học ở Việt Nam toàn học và chơi. Tôi chỉ muốn học thôi! Ở đây bạn rủ đi chơi chẳng lẽ ko đi. Kho nghĩ quá!!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bà già Sc kia lặn kĩ gớm nhể
    Hum nay vừa thi môn toán (thi lại ạ), nhiều chuyện bùn cười quá...lớp hơi bị rôm rả nữa chứ, đứa nào đứa đấy nhăn nhở hí hí...Làm đc hơn một nửa nhưng chả bít đúng ko nữa, mỗi đứa 1 kết quả...rõ là dở hơi
    Trùi, hum nay thằng n` iu mình mới nhăn nhở chứ...ngồi thi mà cứ lè lưỡi làm trò...lúc vào fòng thi còn cố tình dí cái thẻ vào mặt chị coi thi...đúng là dở hí hí
    Mệt quá, mong sao mọi chuyện qua nhanh..mong sao có n` bên cạnh lúc này...H ơi

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đang bức bối được chat với thèng em thấy vui vẻ nhẹ nhõm hẳn. Hì, cám ơn em chị nhìu nhìu. Ừ, cứ kệ xác nó em nhỉ, đời vui vẻ thế này cứ hát là lá la mà sống thôi. Nghe xong 1 lần cái Incubus Morning view của em rồi, đang nghe lại lần 2.....Phải nghe bằng fone nên không phê lắm, mai mẹ chi đi làm chị sẽ bật to lên . Chỉ muốn nói cám ơn em lần nữa thôi.Em ngoan thật đấy, cho chị những 2 cái thật, thế mà không "tiện thể".....4 , 5 cái luôn Hay nhỉ, mới là chị em có 4 ngày mà chị cảm giác như lâu lắm rồi ý, nói chuyện rất thoải mái tự nhiên. Bơ vơ lại quen nhau. Cuộc đời vui nhỉ. Thank U for Everything !!!
    [​IMG]
  8. GrandCheroKee

    GrandCheroKee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới thú thực: Còn 1 cái nữa: Morning Glory (OASIS) đáng lẽ là tặng chị ! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ... em lại muốn nghe mấy hôm! Hehheh, coi như cho em muợn nhé ! Mấy hôm nữa em trả!!!
    0904.112299
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    WC ơi chuân bị chết nhá >:)
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  10. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Híc vừa đi tầu về mệt nhừ người chẳng biết an dưỡng tăng được bao cân mà đi tàu nó xin lại của mình hết
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này