1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Càng những ngày cuối cùng càng thấy bồn chồn sao í, đêm qua chả ngủ được, lúc 12h cả nhà nói chuyện xong thống nhất ko cười nữa để mẹ ngủ 2 chị em cứ cười rúc rích suốt, mà cũng buồn cười 11h đêm còn có khách đến nhà .
    1:15am dậy rồi lại cố ngủ
    2:00 dậy tiếp, sang nghe "I can't sleep, everyday I ever knew" của Westlife cơ mà chả thích, nghe No Me Ames, nhớ nhớ xong nước mắt chảy giàn giụa -> đoạn này là ngáp
    Đói... xuống tủ lạnh ăn ngấu nghiến rồi mới ngủ đc, đã thế sáng nay 8h đã fải dậy sớm rồi. Buổi chiều dạy em bé "..." ối zời ơi sao nó nói nhiều thế hả zời, thế là 2 chị em học được nửa tiếng thì nói chuyện hết thời gian còn lại (học có 2 tiếng ) Mà khổ thân tìm tướt cả bơ mới thấy mình . Từ buổi sau sẽ "đi vào quy củ"
    East or West, WC is best
  2. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp bạn Classic Lover, hừ về được 3 tuần rồi...CN này đông vui thật, thế mà có đứa ko đi!

    Nobody's perfect
  3. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hay lại đi nhở, cơ mà nắng Ai vào ước hộ CN trời râm mát để bạn WC đi nào, lâu lắm ko gặp mọi người rồi, biết nhớ cái WC lắm, cho giống chữ kí nuôn
    (bi h tớ mới out ngố ạ, đói lắm rồi )
    East or West, WC is best
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ờ.... Chán quá đi mất!!!! Chẳng muốn làm gì cả. Híc....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi học về đúng theo kế hoạch được đi ăn nem tai....free .Chẳng để dành cho dì và mama được chút nào cả(hối lỗi quá)...Đi ăn nem về còn được đi ăn kem Lý Thường Kiệt free...đúng là một ngày free sướng quá!
    To mama:Cô Tâm trả tiền Mama ạ,ăn nem với ăn kem đã mồm luôn,hi`hi`...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  7. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Èn én en... thứ 7 thi nốt môn tiếng Anh nữa là xong Thế là sắp được nghỉ hè rùi.... sướng sướng..... bình thường học phổ thông chả mong đến hè lắm, không bít tại sao lên ĐH lại mong thía cơ chứ
    3 tuần rùi không đá bóng cùng box mình, thèm vật

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Tuổi đôi mươi tôi là kẻ dại khờ.... mê anh chàng tên.... bô trai..
    Nhìn đâu tôi cũng thấy bóng hình..... ngêu ngao một mình khúc hát tình si..
    Tuổi đôi mươi tôi bỗng hoá dại khờ... mê anh chàng đeo kính.....bô trai......kêu tên chàng trong chiều mộng mị......mang trong mình mối tình ngẩn ngơ.....muốn nói với chàng bao điều chất chứa trong lòng khi cơn mưa về trên phố vắng...
    he he he ngồi nghe nhạc phê quá đúng mấy bài trùng tâm trạng

    Hope you don't miss me , you break into tears everyday for the rest of your life..
    And i'm sorry for the things i did , for your teardrops
    Can you forgive me ?
    And open your heart once again..
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Làm sao vào được nhà bây giờ. Hôm nay phởn phơ làm cái can bia to đùng lên cầu ngồi uống. Uống chán thì sang chỗ mà mọi người hay ngồi bên Hồ Tây í. Uống mãi mới hết. Về nhà thì gọi cửa mãi chẳng ai ra. Híc.... Làm sao vào được nhà bây giờ??
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ko ai chơi trò arale, ara nhỉ.
    còn E nữa nhưng cứ đú...:D

    Biển mặn nồng như trái tim em rộn ràng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này