1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe nhạc sến , hehe , đêm qua thức khuya quá ,ngồi nói mấy câu chuyện nhạt nhẽo , sáng dậy đói mờ mắt , thôi để ăn trưa luôn thể , trời gió thế , chắc sắp mưa , mưa đê , mưa đê , thuê băng về roài, hế hế , xem bét nhè đến chiều rồi tếch đi chơi là vừa , đi dưới mưa 1 lần rồi , lạnh nhưng mà cũng cố đú cho ra vẻ lãng mạn , lần này mà mưa đú tiếp
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đỗ rùi, đỗ rùi, sung sướng quá xá
    [​IMG]
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, fê vãi lúa, hôm nay biết qua môn Triết roài, hê, lớp mình có mấy thằng hâm, điểm Triết toàn 8 với 9, mình đây 6 điểm đã thấy hâm lắm rồi, hê hê, fê quá
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thằng này phê thật rồi. Chưa nhìn thấy người 8, 9 Triết à? Nhìn kĩ lại đê.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mấy hum nay,hix, nói đúng ra thì có 2,3 ngày ko online mừ thấy lạ wá xá
    Sắp mưa roài, chuẩn bị về ngủ thôi ko lại lăn ra ốm tiếp
    Chả hiểu thế nào mà đc ăn cơm ngon xong lại đau bụng...vì đói mí chết chứ
    Hi vọng học hết tuần này đc nghỉ ôn thi để còn về

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bà chị dâu bảo học tiếng Thái hỏi cho em một câu mà em nhờ sao mà chẳng hỏi thế?
    My little mother tiếng Thái là gì hả bà chị,hỏi rồi off cho em nghe chưa?
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mới đi ăn kem vơi chị về , mưa ,lạnh bẩn , ghét , thôi lại out để cho chị chat với chồng chị
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng thấy hay phết. Hè hè..... Chỉ có 3 người đi những vẫn thấy vui. Suýt nữa còn tát cho bà í một phát nữa chứ. He he..... Không khí lạnh lạnh, được ăn tiết luộc, lại còn ko bị mang tiếng nhẫn tâm.
    Nhưng mà..... Hu hu..... Ko thể để mất tiền được. Lập trường phải vững vàng.....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... hay nhở tự dưng bạn mình (là lão già Gun) lại quen thằng em mình, về sau "..." có sang đấy học tha hồ mà giúp đỡ. Hôm nay nói chuyện với thằng em mình 1 tỉ thứ chuyện, hay ho ra fết.
    Hic, hôm nào có Party cho bọn thổ dân thì mình fải đeo cái vòng hôm nay đc tặng mới đc khéo chọn vật Nhưng thôi bù lại đc ******-To-You dễ thương, eo ơi mình thích cái con chắp vá toàn thân thế :D
    Có 1 chuyện khá là tức vì rinoa về rồi ko thèm gọi điện cho mình, hay nó gọi mình đi chơi ko rõ có ai nỡ đòi quà đâu mà lặn kí thế
    1 chuyện buồn là cả nhà lại định đi Tuần Châu chiều hôm 30 (thứ 2) như hâm í... Sao mà điên tiết thế, vừa muốn đi chơi mà đi thì chả yên lòng đc, hừm... chắc đấu tranh tư tưởng sẽ ở nhà, cơ mà tiếc If life isn't so suck !!
    hmmm gd

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này