1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng chẳng được gặp nữa sao? Híc.... Nói là mong được gặp mà chẳng thấy có tương lai gì cả. Nhưng mà tương lai nằm ở ngày hôm nay, chắc là sẽ có lúc nào đó ta được gặp nhau. Cũng thấy nhớ nhớ.... Chẳng biết giờ này sao rồi nữa? Không biết được có còn bị nói này nọ nữa không? Thấy nghe nói bảo là sắp đi nghỉ mát. Thế thì cũng thích rồi. Tuần sau muốn về Hải Phòng quá nhưng hình như cả nhà bắt phải về quê chào mọi người. Đã chắc chắn đâu cơ chứ, thế mà đã bắt phải về quê chào rồi. Chán ốm đi được!!! Đang có nhiều việc phải làm, ngại đi đâu lắm cơ.
    Cơ mà được đi vào Nam thì chắc cũng đi đó. Hè hè....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chúc toàn thể bà con cô bác,anh em bạn bè gần xa...làm bài thi trong đợt tới thật là ngon.Mau lên nào,84 HN sau lần thi này lại đông vui xôm tụ roài đó.Chúc tất cả thành công.
    Good Luck for All !!!
    ScorpionKing
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau phải học tiếng rồi.
    Học hết ĐH năm thứ nhất rồi mà bây giờ còn bị bắt học lại Toán. Chán như hâm í..... Híc.... Tự dưng phải học bổ túc ạ. Chẳng biết bên kia học Toán khủng thế nào mà các bác nhà mình cứ dớ da dớ dẩn. Toán chứ có cái gì đâu mà cứ ầm ĩ, bực cả mình.
    Hôm nay làm xong hồ sơ rồi. Sung sướng rồi. Chiều phải học Toán, sáng học tiếng..... Thời gian đâu để chơi bây giờ? Tớ muốn đú cơ, muốn đi chơi cơ, muốn đi ăn uống..... Chẳng lẽ bây giờ cứ đêm hôm thì mới lại được đi chơi à?
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Trong khi ở đây bao nhiêu bạn đang cố gắng vào được ĐH (mai thi rùi )thì người ta gọi chú là khoe đấy
    VinhChămNgoan
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chán òm thật, nói chuyện với bà ấy, nghe kể lại cũng thấy tức anh ách, chuối không thể tả, đúng là...........không liệu sức mình. Chả bít chuyện đó đi đến đâu nữa
    Tối nay tự nhiên được nghỉ, nhưng mà mấy đứa lại bận thi ồi, muốn rủ đi đâu cũng không được. Thôi thì tối nay ở nhà.........cầu nguyện, gọi điện đi khắp nơi vậy
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Công nhận ngồi nhâm nhi lại nhật kí thấy hay hay, toàn những chuyện ko đâu của những n` thậm chí chả wen bít gì, nhưng thế mí hay...hix, đã gần 90 trang roài, nhanh thật đấy
    Dạo này m` hay buồn thật đấy...mà dạo này cũng ít đi chơi như hùi xưa...có fải ngoan ngoãn gì đâu, tại vì ko có bạn đi cùng í chứ...thế mí bít nó quan trọng với m` thế nào...lúc buồn mà có nó thì hay biết mấy.. Mày ơi tao nhớ mày quá

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mai được chết sặc tiết à? Sướng thế không biết được.
    Hôm nay đi về cũng thấy mệt mệt. Chốc nữa lại phải nghe một thằng nó lải nhải về chuyện tỉnh củm. Chán ốm!!!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chú này nóng quá,chẹp....Đây là nhật ký,người ta vào viết nhật kí chú vào đọc đã là điều không chấp nhận được rồi.Dưng mà thôi,cái này cũng là nhật ký công cộng nên người ta cho chú đọc cũng chẳng sao,dưng mà chú đọc trộm>>>có tội,chú lại còn bình luận.Chẳng nhẽ chiếu luật bỏ tù chú vì tội xâm phạm quyền cá nhân.
    Chú thi đại học chú cứ thi,người ta ko fải thi,người ta sướng chẳng nhẽ chú bắt người ta nhịn.
    Theo tui thì cứ là,nó càng trêu ngươi mình càng tức,tức mới phấn đấu để nó đỡ trêu ngươi,hehe...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người mai thi tốt :)
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  10. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hê hê xin lỗi CBHN gì mà đanh đá dữ vậy Căn bản tui quên đây là cái nhật kí tức là chỉ mình đọc trộm của người khác thui miễn bình loạn Sozzy bạn RCE với cả CBHN1 phát nữa
    Đính chính phát nữa em cũng may mắn nên đậu được 1 cái ĐH còm rùi Năm nay chỉ ngồi cổ động bạn bè thui
    anyway chúc mọi người may mắn,Kẹc 1phát cho bớt nóng
    VinhChămNgoan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này