1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    o* hum nay là Friendship's Day thì phải ----> quên hết cả rồi. nhớ là đã ghi vào lịch mà sao lại biến đi đâu mất nhỉ. hay là nó không lưu được 2 lịch trong một ngày.......oe' chưa fải. may wé. còn lâu mới đến. mình chưa có đãng trí. ^_^ hum nay có rất nhiều việc để làm. lại mệt roài. cố lên. cố lên. còn những 3 bải quiz nữa kể cả ngày mai hum nay bắt đầu vui vẻ với cái mái tóc mới cắt của mình
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    iem cũng đậu được một cái đại học quèn . Cũng rỗi rãi ngồi chũc mọi người may mắn . Phù , hết giờ thi môn toán rồi còn gì . Soàt bài đi
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết còn hơn ​
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gần 580.000 thí sinh dự thi đại học đợt 1

    Phát đề cho các thí sinh tại Hội đồng thi ĐH Thuỷ Lợi. Ảnh: Anh Tuấn
    7h15' sáng, các sĩ tử bắt đầu kỳ thi đại học của khối A với môn Toán. Tại các hội đồng thi, an ninh trật tự được siết chặt. Một số địa điểm còn chuẩn bị sẵn phòng chờ cho những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm, nhưng chưa được ra khỏi khu vực thi.
    Theo Vụ trưởng ĐH (Bộ GD&ĐT) Bành Tiến Long, đề thi năm nay ngắn hơn nhưng có một phần câu hỏi bài tập yêu cầu cao hơn để phân loại học sinh khá, giỏi. Nội dung đề vẫn đảm bảo trong chương trình sách giáo khoa phổ thông.
    Trước mỗi điểm thi đều có cảnh sát khu vực và cảnh sát giao thông túc trực, giữ trật tự và nhanh chóng giải toả những đám đông gây lộn xộn. Bên cạnh đó là đội ngũ sinh viên tình nguyện luôn trấn an các bậc phụ huynh đang cố gắng đứng sát tường rào để ngóng tin con. Phương Hoa, sinh viên tình nguyện tại hội đồng thi Phan Chu Trinh của Viện đại học Mở, nói: "Có đứng sát hàng rào cũng chẳng thể nhìn thấy thí sinh trong phòng thi, nhưng các bác ấy sốt ruột nên vẫn cố chen vào".
    Theo đánh giá chung, đầu giờ buổi thi sáng nay mọi việc diễn ra an toàn, không có sự cố nào.
    ( theo tin tức từ FPT.VN )


    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng mọi người đều cảm thấy tốt trong buổi thi đầu tiên nhỉ giờ này tuần sau có thể thoả mái rồi đấy

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sáng nay thi tốt chứ? Có ai có đề thi thì post lên cho tớ xem với.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Nhớ chồng quá..Nhớ cả nhà mình..nhớ bà hàng xóm quá...( tất nhiên là nhớ chồng nhìu hơn )
    Bi giờ đang thi đây...cố lên nhé. bình tĩnh làm bài 2 người nhé !
    Chồng ơi phải nhớ lời hứa .. " đỗ đạt rồi về vinh quy bái tổ , đón vợ lên.."

    Hope you don't miss me , you break into tears everyday for the rest of your life..
    And i'm sorry for the things i did , for your teardrops
    Can you forgive me ?
    And open your heart once again..
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chắc chẳng có gì cả đâu.... Chắc tay là được. Mẹ vợ phải tin tưởng vào bản lĩnh của papa chứ. No pro in here.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  8. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    mama dạo này lâm li bi đát quá cơ ah ... ah' ah`....mai mình sẽ có quà sướng wé...mai còn một môn nữa là hết của tuần này...còn tuần sau. cheep, nhỡ tay lock cái nick kia roài....bi giờ mở ra chưa được <---pup@
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi ngươì may mắn nhé
    Hic hic , thèm nem tai quá mà chẳng đi đâu được , lâu rồi chẳng đi ăn nem tai
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, ko bít con bạn m` thi thố thế nào nhỉ..cố lên rùi còn về mà đi chơi với tao mày nhớ
    Sáng nay uể oải dậy đi ra trường cuối cùng lại ko học, đc nghỉ đến sáng cn đi thực hành buổi cuối, chả có lịch thi gì cả, thế có chim cú ko cơ chứ lị.
    Thằng béo đen hum nay đưa bạn đi thi, chỉ kiếm cớ đú đởn thôi ...tối nay ko đến trình diện ông cho mày chết nhá...
    Oau, chat chit với lão yourfriend lại muốn vìa wá...cố đợi qua đợt thi đh nếu m` chưa fải thi thì vìa cùng con bạn với cả thằng béo đen, vìa rủ thêm thằng béo răng thỏ đi chơi biển hí hí
    Ặc, lại chat với cả anh V2 nữa chứ, cứ tưởng ông này bị "đao nặng" fải ở nhà chứ...con bạn m` bảo ông ngồi thẫn thờ kiểu gì xe đạp để trước mặt có đứa dắt mất ko bít...chả lẽ lại "thất tình" mà ra thế huh anh ui Lại tưởng tượng ra cái mặt ngố ngố của anh mà fát hoảng...hix hix

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này