1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0

    Mama yên tâm đi,2 môn đầu papa ổn roàiCon mới ở nhà papa về xong,yên tâm vinh quy bái tổ về đón mama đấy,hi`....
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hôm nay là ngày khiến cháu rể càng ngày càng càng yêu quí dì với chú. Dì với chú là người perfect nhất trên the world. Dù mai chú đã bay rồi. Cháu vẫn luôn nhớ tới chú. Rồi dì cũng thế. Dì và chú là 2 người thật tuyệt vời!!!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Hic chưa bao giờ đi thi thoải mái như thế he`
    Chẳng còn gì để nói nữa mai tui bỏ thi Hoá
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến

  4. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hix, thật là vớ vẩn hết chỗ nói
    kệ
    Người ta có cái lí của người ta
    Cũng chẳng để làm gì
    Bỏ nó đi...
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,won't U take me by the hand,take me somewhere new...
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi đại học đầu tiên diễn ra an toàn

    Thí sinh làm bài tại Hội đồng thi ĐH Thủy lợi. Ảnh: Anh Tuấn
    Theo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2003, trong ngày đầu tiên thi 2 môn Toán, Lý chưa phát hiện có sai sót. Số thí sinh mang tài liệu vào phòng thi giảm so với năm trước. Có 110 thí sinh bị xử lý kỷ luật, phát hiện 5 trường hợp thi hộ, thi kèm tại hội đồng thi ĐH Thương mại, Học viện Tài chính và ĐH Huế.
    Sự cố duy nhất trong ngày thi đầu tiên xảy ra tại hội đồng thi ĐH Quốc gia TP HCM ở cụm Cần Thơ. Đề môn Lý bị mờ, các giám thị khắc phục bằng cách so với đề gốc rồi viết lên bảng. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian làm bài của các em.
    ĐH Dân lập Phương Đông Hà Nội chiều nay có hơn 40 thí sinh bỏ thi. Hội đồng thi ĐH Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP HCM phát hiện 1 phiếu báo danh giả. Một thí sinh tại ĐH Kiến trúc TP HCM bị đuổi khỏi phòng thi vì viết bậy lên bài làm.
    Trên toàn quốc, có 63 trường hợp bị đình chỉ thi. Số thí sinh bị xử lý kỷ luật do mang tài liệu và phương tiện thông tin như điện thoại di động vào phòng chỉ bằng 15% so với ngày đầu tiên của đợt 1 năm 2002. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thứ trưởng GD&ĐT Trần Văn Nhung, các môn còn lại của đợt 1 và đợt 2 năm nay, có khả năng nhiều thí sinh sẽ mang "phao".
    Theo ghi nhận của VnExpress, hầu hết các em chỉ ra khỏi phòng thi trước giờ thu bài khoảng 15-20 phút. Số thí sinh làm bài xong trước thời gian ít hơn hẳn so với năm trước. Công tác thanh tra giám thị được thực hiện nghiêm túc. Hôm nay, 4 cán bộ (2 của ĐH Hàng hải và 2 của ĐH Khoa học Tự nhiên) bị cảnh cáo do vi phạm quy chế coi thi.
    Đa số sĩ tử đều hài lòng về điều kiện phòng ốc, đèn quạt. Năm nay không còn tình trạng dồn nhiều thí sinh vào một phòng. Chỉ có một số em thi tại các trường tiểu học phàn nàn bàn ghế quá thấp nên phải làm bài trong tư thế không thoải mái.
    Về đề thi năm nay có nhiều nhận xét trái ngược. Theo một số thí sinh ĐH Bách khoa Hà Nội, đề ngắn hơn mọi năm nhưng cũng khó hơn. Trịnh Xuân Phương, quê Nam Định, nói: "Em chỉ làm được nửa bài vì có nhiều câu khó quá, không đủ thời gian". Những cô tú, cậu tú ngấp nghé vào ĐH Kiến trúc TP HCM thì kêu trời rằng đề năm nay "hóc". Dư Quốc Thảo (quê Đà Lạt) thừa nhận chưa gặp dạng bài này nhiều cho nên khá lúng túng khi giải.
    Tuy nhiên, những sĩ tử ở ĐH Kinh tế lại cho rằng đề thi là cơ bản, vừa với sức học của các em. Em Hoàng Thanh Tùng tỏ ra vui vẻ sau buổi thi Toán. Vừa gặp bố đứng đợi trước cổng trường, Tùng khoe: "Câu cuối hơi khó, nhưng con cũng làm được hết". Nhưng khi bố đưa cho lời giải vừa mua thì Tùng nhất quyết không xem, vì sợ sẽ bị phân tâm trong buổi thi tiếp theo. "Chỉ cần nắm chắc chương trình phổ thông là làm được khoảng 60-70%", một thí sinh ĐH Khoa học Tự nhiên tự tin khẳng định.
    Sáng mai, các thí sinh làm bài thi Hóa - môn cuối cùng của đợt 1.

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Làm bài đến 9 giờ thì cả ba cái bút mực đen nhất quyết không chịu "nhả" ra giọt nào nữa; đường đường là khu vực cấm mà nhiều người vẫn đi lại chỉ bởi "đã có thói quen đi lối này", tình nguyện dậy sớm nhịn đói đứng nắng để tham gia phân luồng giao thông mà vẫn bị thách thức... Đây là những câu chuyện bên lề mà PV VietNamNet thu lượm được trong thời gian tham gia thi cùng các thí sinh trong buổi thi ĐH sáng hôm nay, 4/7.
    Mang ba cái bút vẫn không đủ mực viết
    Tại cụm thi số 1, điểm thi số 3 của Học viện Tài chính sáng nay, một thí sinh đang làm bài thi thì hết mực.Lúc này khoảng 9 giờ, đã được gần 2/3 thời gian làm bài. Thí sinh này đã mang tới 3 cái bút mực đen nhưng đều hết sạch mực. Cán bộ coi thi đã đi tìm nhưng không kiếm ra được loại mực hoặc bút cho thí sinh này dùng tiếp. Hội đồng thi đã xin ý kiến chỉ đạo của Hội ồng tuyển sinh Học viện và chấp nhận cho thí sinh này làm tiếp bài thi bằng bút mực khác. Khi hết giờ làm bài, thí sinh này sẽ ngồi chép lại bài sang tờ giấy thi khác, bằng một loại mực khác dưới sự giám sát của giám thị. Cả hai bài thi được niêm phong để xem xét sau.
    Không phận sự vẫn "lượn lờ" trong khu vực thi
    Tại điểm thi tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã xảy ra một hiện tượng làm nhiều phụ huynh có mặt trong khu vực rất bất bình. Cổng trường không được đóng chặt mà để trổ cả 2 cánh phụ ở 2 bên nên không ít cán bộ, nhân viên, thậm chí cả sinh viên"quen mặt" của trường ngang nhiên đi lại "lượn lờ" trong khu vực thi. Một phụ huynh ở Tuyên Quang, bức xúc: "Tôi thấy từ sáng tới giờ đã rất nhiều người đi lại tự nhiên như đây không phải là khu vực thi cấm người không phận sự. Họ cứ lượn ra lượn vào nhưng ở ngoài nhìn vào chúng tôi cảm thấy rất khó chịu, có cảm giác ở đây không nghiêm túc."
    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân của hiện tượng này là do nhiều cán bộ nhân viên và sinh viên trong trường có... "thói quen" từ khu tập thể đi qua trường ra đường Xuân Thuỷ và ngược lại. Các tình nguyện viên phần vì quen mặt phần vì nể nang... thầy cô mình mà không "chặn đứng" được cảnh này.
    Lý do nữa là do trong khu vực của trường, có một dãy nhà của các cán bộ nhân viên trong trường nên một số tình nguyện viên đã giải thích với Việt Nam Net rằng "Rất khó quản lý việc đi lại của các thành viên trong các gia đình này". Nhưng nếu vì thế thì Ban chỉ đạo Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm cần thiết phải có những thông báo hoặc có bộ phận hướng dẫn người dân sống trong khu vực này phải đi theo một hướng nhất định (tốt nhất là đi vòng trở lại lối sau qua kí túc xá) chứ không thể để tình trạng đi lại tuỳ tiện như trong buổi sáng hôm nay.
    Giải thích vì sao cổng trường không đóng, các tình nguyện viên cho biết là do "Cổng trường chúng em đang làm cổng điện nhưng chưa xong, hôm nay lắp điện để đóng mở tự động". Quả thật, có vài anh thợ điện cũng đang đi lại trong khu vực này để làm việc của mình. Chẳng nhẽ, trường không thể làm cái việc đóng mở cổng trường một cách "thủ công "và lùi việc làm "tự động hoá" cái cổng này đến chiều ngày mai ?
    Miệng ngậm bánh mì, tay "phất cờ" dẫn lối
    Có mặt ?ochỉ đạo? anh em từ 5h30 sáng, Đội trưởng Phạm Huy Hoàng ?" sinh viên K45 khoa Môi trường nước, ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết: Vào giờ cao điểm sáng nay, các bạn phải giăng hàng phân luồng giao thông trong lúc ?omiệng vẫn ngậm bánh mì?, tay vẫn ?ophất cờ? dẫn lối. Thế nhưng, trong lúc làm nhiệm vụ, Hoàng và các tình nguyện viên của trường đã phải ?obó tay? trước thái độ thách thức của người tham gia giao thông: họ hùng hổ lấn đường một cách không khoan nhượng, luôn miệng cáu gắt... Bí quá, các bạn đành ?ocầu viện? tới lực lượng CSGT.

    Tuy nhiên, chuyện này cũng chưa thấm vào đâu so với lần Hoàng cùng ?ođồng đội? ra bến tàu, bến xe đón thí sinh về Hà Nội dự thi từ tháng 6. Chỉ vì hướng dẫn cho các thí sinh về nhà trọ bằng xe buýt nên các tình nguyện viên đã bị cánh xe ôm ?onóng mặt? gây sự vì ? ?ogiành? mất khách.


    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    VietNamNet) - Theo tổng hợp nhanh của Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ lúc 18 giờ ngày 4/7, đã có 466.404 thí sinh dự thi trong tổng số 575.083 hồ sơ đăng ký. Tỷ lệ này đạt 81,1%, tăng gần 10% so với đợt thi năm ngoái. Điều đáng lưu ý là chỉ có 110 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có 5 trường hợp thi hộ. Những người này đã khai nhận thi hộ với giá 2.000 USD.

    Thí sinh trong nga?y thi đâ?u tiên. A?nh: NGUYÊN VUf
    ĐH đóng ở các tỉnh: ít hồ sơ "ảo"
    Điều đáng lưu ý trong ngày thi đầu tiên là các trường có tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với hồ sơ đăng ký cao hầu hết là các trường ĐH vùng hoặc ĐH đóng ở địa phương không thuộc Hà Nội và một số trường ĐH ở TP.HCM. Giữ vị trí "top" là ĐH Sư phạm Quy Nhơn với 88,14%, kế tiếp là ĐH Đà Nẵng với 87,1%.
    Các trường ĐH khác: ĐH Thái Nguyên: 84,43%, ĐH Vinh: 80,09%, ĐH Tây Bắc: 82,58%, ĐH Hồng Đức: 82,19%, ĐH Huế: 83,37%, ĐH An Giang: 84,59%, ĐH Thuỷ sản Nha Trang: 83,2%, ĐH Tây Nguyên: 84,53%. ĐH Cần Thơ: 81,76%.
    Với lượng thí sinh đến dự thi cao, số hồ sơ "ảo" của các trường này đã giảm đi đáng kể.
    Ông Trần Thế Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo - Thường trực Ban chỉ đạo ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết, với 83,52%, năm nay số học sinh thực thi vào trường đông nhất so với mọi năm. Các trường khối sư phạm, kiến trúc,cũng có tỷ lệ thí sinh đến thi so với số hồ sơ đăng ký đều ở mức trên 80%. Cụ thể, ĐH Sư phạm TP.HCM: 84,15%; ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 82,29%, ĐH Kiến trúc: 80,88%. Tại các trường ĐH Giao thông vận tải, ĐH Luật, ĐH Nông lâm, ĐH dân lập kỹ thuật công nghệ, tỷ lệ này cũng vượt "ngưỡng" 77%.
    Ngoại thương, Tài chính: tỷ lệ đến thi chưa đến 70%
    Trong khi đó, tại các trường có "thông lệ" thí sinh bỏ thi tương đối nhiều ở Hà Nội như ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Công đoàn, tỷ lệ thí sinh đến thi dao động quanh con số 70%. Thí sinh dự thi vào các trường thuộc "tốp trên" - điểm chuẩn vào trường năm 2002 tương đối cao - như Sư phạm Hà Nội hoặc ĐH Bách khoa Hà Nội khi nộp hồ sơ đã cân nhắc khá kỹ khi đăng ký nguyện vọng. Vì vậy, lượng thí sinh đến thi hôm nay tăng so với năm ngoái, với số lượng xấp xỉ 80%.
    Thí sinh vi phạm chỉ bằng 15% năm ngoái
    Kết thúc hai buổi thi, lượng thí sinh bị xử lý kỷ luật rất ít, chỉ có 110 trường hợp, chỉ bằng 15% so với ngày đầu tiên của đợt 1 năm 2002. Trong đó, có 5 trường hợp thi hộ ở Học viện Tài chính (2), ĐH Thương mại (2) và ĐH Huế: 1. Hai đường dây thi thuê ĐH bước đầu đã bị khám phá. Những người thi hộ đã khai là sinh viên các trường: ĐH Bách khoa, ĐH Giao thông vận tải. Theo những đối tượng này, mỗi vụ thi hộ sẽ được trả 2.000 USD nhưng phải "chia" cho nhiều đối tác.
    Trong 63 trường hợp bị đình chỉ thi, nhiều nhất là ở ĐH Thương mại và ĐH Hàng hải Hải Phòng (mỗi trường 5 thí sinh), ĐH Sư phạm Quy Nhơn và ĐH Mở Bán công TP.HCM, (mỗi trường 3 thí sinh). Có 42 thí sinh bị cảnh cáo và khiển trách. Ngoài ra, ở ĐH Kiến trúc TP.HCM và ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, 2 trường hợp đến muộn cũng không được dự thi.
    Ngoài ra, 4 giám thị ở 2 trường: ĐH Hàng hải và hội đồng thi khối A của ĐHQG Hà Nội do trường ĐH Khoa học tự nhiên phụ trách cũng đã bị cảnh cáo do không thực hiện nghiêm túc công việc của mình.
    Ngay trong chiều nay, ban chỉ đạo tuyển sinh đã có công văn khẩn số 5628 gửi các Hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường quán triệt các giám thị: khi gọi thí sinh vào phòng thi phải kiểm tra nghiêm ngặt và yêu cầu thí sinh nộp mọi tài liệu và các phương tiện thông tin cho cán bộ coi thi. Những thí sinh mang tài liệu và các phương tiện vào phòng thi, dù chưa sử dụng, phải bị xử lý kịp thời và nghiêm khắc theo đúng quy chế. Giám thị nào thực hiện không đúng quy định này phải bị xử lý kỷ luật theo quy chế.

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Náo loạn các dịch vụ ăn theo thi đại học
    20:45', 4/7/ 2003 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Không ồn ào, náo loạn như dịch vụ cho thuê nhà trọ hay dịch vụ bán "phao cứu hộ" cho các sĩ tử trong mùa thi Đại học, dịch vụ giải đáp đề thi của một số sinh viên theo học khối A tại các trường Đại học ở Hà Nội được tiến hành âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng "hiệu quả".


    Trước địa điểm thi Trường Đại học Giao thông Vận tải, có đến 3-4 sinh viên rao bán đáp án đề thi Đại học môn Toán với giá giao động từ 2.000 - 4.000 đồng/bản. Điều dễ nhận thấy là ai cũng hăm hở quảng cáo tận lực cho "sản phẩm" của mình, còn các bậc phụ huynh thì không còn cách lựa chọn nào khác là mua lấy 1 vài tờ để ngồi? suy nhẩm.
    Hỏi một "lái đề" có tên Hoàng Công Tuấn - sinh viên năm cuối Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, được biết, đây là năm thứ hai Tuấn và nhóm bạn (3 người nữa) "triển khai" dịch vụ này rồi phô tô đem bán với giá 3.000 đồng/bản. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, Tuấn đã bán được khoảng 60 bán đáp án cho hầu khắp các điểm thi đại học.
    Cũng theo "tiết lộ" của Tuấn, mỗi ngày như vậy, các thành viên trong nhóm có thể ung dung đút túi ít cũng tới trăm ngàn đồng? Chưa kịp hình dung hết số lợi nhuận "khổng lồ" đối với một sinh viên như Tuấn nếu dịch vụ này được tiến hành suôn sẻ, tôi phát hoảng khi thấy cậu ta đột ngột lật ngược áo, "khoe" chiếc bụng lép kẹp mà rằng, có tiền thật nhưng mệt lắm chị ạ. Từ trưa tới giờ bọn em đã kịp ăn uống gì đâu, lại còn mất đứt 2 - 3 lít xăng nữa đấy chứ?
    Tuấn và cậu bạn vừa đi khỏi, ngay lập tức đã có một cậu tự xưng là sinh viên khoa Cơ khí năm thứ hai - Trường Đại học Giao thông "trờ" tới chào bán đáp án. Cùng một lò với đáp án của TT Gia sư Đại học Sư phạm nhưng lời giải mà cậu sinh viên người Thanh Hoá (không chịu nói tên) này chào bán không có được dấu son? run run màu đỏ của mực như bản gốc mà tất cả những người ngồi đợi ở quán nước cùng tôi đang cầm trên tay, nhưng bù lại, giá chỉ có 2000 đồng/bản (rẻ bằng một nửa so với đáp án dấu gốc). Đến lúc này, "khách hàng" bắt đầu quan tâm đến chất lượng lời giải hơn là giá cả đáp án.
    Sau một hồi tranh luận sôi nổi, kịch liệt, hai thanh niên ngồi cạnh tôi quả quyết: chẳng có đáp án nào đúng hoàn toàn cả, nhất là bài hình học (câu 3) của đề thi. Kết luận của hai vị này chẳng khác nào "quả bom" ném vào giữa "hội nghị bàn tròn" quán nước khiến tất cả mọi người đều nôn nóng, nhấp nhỏm. đổ dồn chất vấn vào cậu sinh viên bán đáp án. Chỉ tiếc, lời giải đích thực cho đề thi cậu này cũng đành bó tay.
    Thấy vẻ ngượng nghịu đến tội nghiệp đó, tôi đành hướng câu chuyện sang khía cạnh khác và được cậu cho biết, đây là lần đầu tiên em đánh liều đi bán đáp án. Tiền công cũng "bèo" lắm chị ạ, chỉ 10.000 đồng cho một buổi thế này.
    Tôi thắc mắc: Ai "môi giới" dịch vụ này cho em hay tự liên hệ? Cậu sinh viên lí nhí: thông qua một đường dây chị ạ. Nói đoạn, cậu vội vã bước đi thật nhanh như muốn trốn chạy, không quên vớt vát: Em không thể nói được!
    Ai là người thẩm định và đánh giá sự đúng sai của đáp án?
    Dĩ nhiên là những khách hàng "bất đắc dĩ". Trong thời gian nôn nóng chờ đợi, bất kỳ một đáp án nào "ra lò" cũng được mọi người nhiệt tình đón nhận, ghi chép, tính toán để rồi lại lao vào cuộc tranh luận quyết liệt.
    Một thanh niên ngồi cạnh tôi tỏ ra điềm tĩnh hơn cả: Xem để tham khảo vậy thôi, đúng hay sai ai có thể thẩm định. Ngẫm ra, lời của cậu thanh niên đó cũng có lý. Bởi khi nhìn vào từng đáp án, người ta chỉ thấy lời giải chứ không rõ xuất xứ đích thực cũng như không biết đích xác "cao nhân" nào là tác giả. Ngoại trừ con dấu đỏ của TT Gia sư Sư phạm nói trên, những đáp án khác không có bất kỳ bằng cớ nào để xác định.
    Phụ huynh của thí sinh Vũ Thanh Tùng (Bắc Ninh) đang dự thi vào khoa Công trình trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, sinh viên của ta tuy khá nhanh nhạy trong việc "làm ăn" mùa vụ song, cùng lúc mà có tới 3 - 5 đáp án như vậy sẽ gây nhiễu thông tin cũng như gây tâm trạng hoang mang cho thí sinh khi chưa biết chắc đáp án chính thức.
    Cùng chung quan điểm trên, cô bán nước - Nguyễn Thị Thành còn cho biết thêm, việc bán đáp án các môn thi Đại học có từ 3 năm trở lại đây nhưng chưa năm nào "phát triển" rầm rộ như bây giờ. Có lẽ biết làm vậy có thể "phạm luật" nên đám sinh viên cứ dấm da, dấm dúi. Có dám bán công khai đâu?!


    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú rut này paste cái đống này làm gì thế không biết nữa. Nhìn đã chẳng muốn đọc roài. Paste lên đây tình hình thi cử của 84 thì hay hơn, dài mấy cũng cố đọc chứ paste cái này là việc thiên hạ.
    Hôm nay dậy hơi muộn. Đêm qua chẳng thức khuya lắm nhưng chắc vì mệt. Với cả ngủ ở nhà cũ cũng thấy nhớ nhớ cái mùi. Được ngủ ở phòng của mình.... Cũng thấy thích hơn ở bên nhà này. Chưa quen cho lắm.
    Chiều nay chưa thấy có kế hoạch gì cả. Làng Canh đi SC ơi. Tuần trước chưa xuống ~> Đâm ra nhớ phết.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    He cuối cùng thì cũng đã xong!Nhưng ngày khổ ải đã qua đi!Đi chơi đê!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Con gái càng lớn càng khôn còn con trai càng lớn càng n..!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này