1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    To mấy người đi thi:
    - Đề Toán thì sao? Tớ thấy tình hình giống giống năm ngoái. Thi Toán xong thì ai cũng nói được chắc khoảng 70% ~> 80% nhưng rồi điểm Toán năm ngoái cũng ko cao. Nên năm nay, dư luận thì kệ dư luận. Cứ viết chắc tay là okie rồi.
    - Đề Lý thì dài như năm ngoái, chuối cũng như năm ngoái. Ai học chắc thì không có gì phải bàn. Nhưng thấy hội đồng thi của thằng em tớ thì nó bảo là thi Lý xong, bao nhiêu người bỏ thi Hoá. Híc.... Năm ngoái điểm Lý cũng chẳng cao lắm. Nên nói chung cứ phải yên tâm mới được.
    - Đề Hoá năm nay xem chừng có vẻ khó hơn năm ngoái phải không mọi người? Cái câu 1, ý 3 tớ thấy tự dưng hỏi quả sử dụng của criolit trong quá trình sản xuất nhôm. Mấy thằng em tớ kèm đều ko nhớ câu này. Mà công thức criolit thì..... Tớ cũng chẳng nhớ. Cái gì Na3AlF mấy í.
    Chúc mọi người được điểm cao. Năm nay tớ nghĩ điểm khối A cũng khoảng khoảng năm ngoái, cao hơn thì chỉ hơn một chút thôi, còn thấp hơn thì cũng chỉ một ít. Năm nay ước là mọi người đỗ hết.
    - Chẳng biết bài vẽ trường Xây dựng là gì nhỉ. Cái này thì nằm ngoài những gì tớ biết.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Rung rinh trái tim, run rẩy dạ dày, xúc động đậy nghẹn ngào quá.....
    Chú giờ này chắc cũng đã yên vị bên Thái rùi, hmm hmm, nếu thuận buồm xuôi gió thì đến tận tháng 12 mới gặp lại
    [​IMG]
  3. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rồi,bài thì đã làm,chữ đã viết,bài đã nộp,cố gắng cũng cố gắng hết sức rồi và bài làm thì....chưa biết được,chỉ biết là đã chiến đấu hết sức rồi không còn gì để ân hận nữa,bi giờ việc duy nhất là....đi chơi.
    Sắp rồi cố lên
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay ko bít có ai đi đú ko nhỉ.Nằm nhà chán lại online mà cũng chả có ai hix hix
    May wá nhờ ông anh làm hộ đc 25 bài C++ ko thì chít, chẹp chẹp chỉ còn chờ hum đi thi may mắn thui
    ko bít con bạn m` đâu mất roài mà thi xong chả chịu te le fôn cái cho đỡ sốt ruột...thấy ông anh bảo chiều nay nó về quê...chết thật chả lẽ nó lại bỏ m` ko từ biệt huh
    Chán quá, mấy hôm nay ngày nào cũng....

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hâm thật, lúc 7h30 vìa còn cách nhà có hơn trăm mét mới chợt nhớ quên không báo cho thèng em là hoãn kế hoạch đi chơi.Khổ. Lên Net y như rằng cu cậu đang đợi ở IDP, khóc ầm ĩ, chả có ma nào....... Thế là fải tạ lỗi bằng cách lộn ngược lên đấy, hix hix, từ chiều lượn đi lượn lại đường ấy mí lần. Rùi 2 chị em fi xuống tận khu chung cư Linh Đàm vì "Thấy bạn em bảo đẹp lắm, xuống xem cho biết đó biết đây" ( ). Vừa đi vừa ba hoa bốc fét, hốt cả tấn bụi vào fổi, xuống tới nơi chỉ thấy thích mỗi............cái hồ, mát quá, rộng nữa, tối trông lung linh hao hao hồ Tây ở chỗ nhà cũ. 2 chị em lượn 1 vòng vè vè quanh khu, ngó cả vào nhà người ta ( căn bản đấy là cái biệt thự riêng , cửa sổ lại rộng mở ,nhà giàu có khác....). Khi về ê hết cả người, hic. may mà cũng kịp tẩm bổ nộm Hồ Hoàn Kiếm với lị hoa quả dầm Hàng Gai. Cũng an ủi được cái dạ dày tí chút . 10h30 xịch xe trước cổng. Rón rén......không thấy mẹ hỏi han gì cả......May
    gần 2h30'....lâu lâu mới có acc, cố online chút nữa.....
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  6. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0

    hic, căng còn hơn dây đàn thế này, mệt qué.
    đợi thì lâu thi thì chóng, mệt mỏi lắm rồi.
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
  7. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới down được cái í í cho papa.... Chẹp.... Nhưng mà PDF thì chẳng biết có hàng nào nó in cho nữa. Chuối thế không biết. VN mình đúng là.... Thôi cứ copy đĩa mang đi vậy. Hoặc qua nhà ai đó có máy in in nhờ vậy.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Nhà rut có máy in đấy sang in chùa đi
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nãy in ở nhà dì ồi.....................
    Sáng nay chả đi xem đá bóng được.
    Chiều cũng chưa bít thế nào......
    Chán quá cơ......... Bố mẹ tự nhiên...............lạ thật
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này