1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hơ, test cái
    [​IMG]
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hehe chả biết thế nào đâu, cái chân tao mà đạp lại còn vô thức phản xạ tự nhiên thì...em chả dám nói trước điều gì , tao ko bảo hiểm cho mày đâu. Cũng có thể sáng mai tỉnh dậy là kêu với tao " Đêm qua tao nằm mơ mình được tẩm quất mày ạ", còn trường hợp xấu chắc là "tao bị bọn đầu gấu nó đánh te tua may mà tao thoát được" .
    À mà hình như mày giăng bẫy tao à? Sao để cái compa dưới đất làm lúc mày đổi fiên tao dẫm fải, nhảy lên mấy xentimet, được lắm tí nữa trả thù
    xyz a gù yahô chấm cơm
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cháu chọn Yes.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ là đi ngủ nào.................
    À mà khoan, kiếm gì ăn đã, không chịu được nữa rồi...
    [​IMG]
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ , cái chân bỏng bô của mày mà đạp được tao á , mày nói sảng đấy à , bùn ngủ wé chứ giè , hay dẫm nhầm phải cái đinh mà mê man đấy ,cái chân "tàn " đấy thương tích của mày , chuyện nhỏ , may` chỉ có 2 chứ 10 cái cũng thế thôi , cũng suống nằm với sa thôi
    thôi mai đi sớm rồi đi ngủ ,chẳng post piếc giè nữa nhá , thôi mày đừng đam mê quá , net niếc gì chẳng tốt đâu , chỉ tổ lưng gù mắt cận thôi
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Numakachi! Hãy đợi đấy! Chờ ngày mai sẽ rõ xem mày mơ được tẩm quất hay là oánh nhau nào?
    À mà tao bảo, bi h là năm thứ 2 rồi mà vẫn còn post sai chính tả nữa. Tao nhìn thấy, tao có bảo mày nhưng tao nói bé, có nói là ko hổ thẹn với lương tâm " nhìn thấy mà ko bảo", nhưng mà ngu zì tao nhắc lại lần 2, để tao còn chửi mày được chứ. Hoho "suống" mới chết chứ.
    À nốt điều này nữa. Sao mày gian thếmày bắt tao đi ngủ để mày post cuối cùng, mày tha hồ chửi tao mà tao ko chửi lại được mày. Cuối cùng thì tao cũng đấu tranh được. Mày kêu buồn ngủ lắm rồi đi ngủ đi, có khi mày chờ tao đi ngủ xong mày lại mò ra, mày post và móc đểu tao tiếp cũng nên. Tao fải canh mày . Hehe nói thế thôi, tao càng ngủ sớm thì tao đạp càng vô (ý) thức hehe thế nên đừng có đổ tội zì nếu...
    xyz a gù yahô chấm cơm
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Thôi tạm thời đình chiến.
    Đi ngủ mai đi chơi nào
    xyz a gù yahô chấm cơm
  8. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    nằm đọc sách mệt ngủ lúc nào ko biết. tự nhiên bị thức dậy . woa mưa to hơn cả lúc trước...thích thật hát hò tí
    HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN?
    Creedence Clearwater Revival
    Someone told me long ago There's a calm before the storm,
    I know; It's been comin' for some time.
    When it's over, so they say, It'll rain a sunny day,
    I know; Shinin' down like water.
    CHORUS:
    I want to know, Have you ever seen the rain?
    I want to know, Have you ever seen the rain
    Comin' down on a sunny day?
    Yesterday, and days before, Sun is cold and rain is hard,
    I know; Been that way for all my time.
    'Til forever, on it goes Through the circle, fast and slow,
    I know; It can't stop, I wonder.
    WHO'LL STOP THE RAIN J.C. FOGERTY (C.C.R)
    Long as I remember the rain been comin' down
    Clouds of myst'ry pourin' confusion on the ground
    Good men through the ages, tryin' to find the sun
    and I wonder, still I wonder, who'll stop the rain
    I went down Virginia seekin' shelter from the storm
    Caught up in the fable I watched the tower grow
    Five year plans and new deals, wrapped in golden chain
    and I wonder, still I wonder, who'll stop the rain
    Heard the singers playin', how we cheered for more
    The crowd has rushed together tryin' to keep warm
    Still the rain kept pourin', fallin' on my ears
    And I wonder still I wonder who'll stop the rain.

    Biển mặn nồng như trái tim em rộn ràng!

    Được ara sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 07/07/2003
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lưng gù mắt cận giống bubu thì hỏng.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... Kiên nhẫn lắm mới lục lọi xong cái public của 84.... Híc.... Dài quá, mà toàn thấy vấn đề thi cử của năm ngoái. Thỉnh thoảng ngó vào đọc bài của mọi người năm ngoái mới thấy buồn cười. He he.....
    44 trang mà chỉ có mấy chủ đề được một chút. Lôi lên, còn đâu chủ đề hay thì tập trung ở vài trang đầu rồi. Chán chả muốn làm nữa. Đi ngủ thôi!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này