1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế hả ấy,cái chính là do mình thôi,đôi khi có những điều ta muốn nói nhưng không thể nói được và có cố gắng hay gượng ép thì cũng không đem lại kết quả gì,nhưng cũng có những lúc không cần phải nói mà vẫn biểu lộ được điều mình muốn nói,cái chính là ở tấm lòng của mình thôi ấy ạ.
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    HoChiMinh City: 9/7/2003
    Tớ vừa đặt chân vào miền Nam chiều nay, đi máy bay 1 mình mà ối chuyện cười ra nước mắt, 1 đoàn bảo hiểm Bảo Việt toàn "các trị, các ianh" ăn nói chỉ trỏ hết cái này cái kia, tớ ko định cười nhưng nó cứ fì fì ra .
    Lâu quá ko vào NK viết bài thì thấy nó sắp fải sang tập 3 rồi, muốn mở thêm tập 3 quá, có ai tranh ko, jơ tay cái để oánh nhau -> And the winner is "WCCCCCCCCCC" (jải Ốt-ca í ẹ )
    Mấy tuần vừa rồi fải nói tớ đi chơi khiếp, đi Tuần Châu chả có cái khỉ mốc gì cơ mà đi với cả nhà ngoại vui khủng khiếp, chụp ảnh biét nhiè , tự dưng thấy Hạ Long đẹp ghê gớm, đi tàu biểnmát ***g lộng, chụp đc cái ảnh hòn Trống Mái (thực ra là 2 con chó ghẻ ghẻ :D) Mà nhất là về đêm đi dạo dưới biển ngắm sao, chỉ ước sao có "..." ở bên cạnh thì tha hồ mà nãng mạn.... :">
    Tuần này tớ đang du hí trong mìn Lam, vào fát thấy fê hơn tê tê vì đc tặng bao nhiu thứ.... đến mức ko mún về HN nữa, ở đây đến hết hè thui ai vào thì vào đê rồi thì chúng mình đi chơi nào Ngày mai tớ đi chơi Vũng Tàu, chắc là nhiều cảnh đẹp thích chụp ảnh quá... cơ mà đang xấu xí :-)-$ mọi người ơi tớ mới ép tóc hí hí hí, ai vào đây mà xem này, đừng ngất hay mua thuốc an thần trước đã :D)
    Sung sướng vựt vã, nghĩ đến 1 tuần shopping và đi chơi mà bủn rủn cả người.... ui cái túi xiền tụ tui..... hèhè.... người ta về thế nào cũng # đấy :D
    hmmm gd

  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bgiwehg kảhbgha naobỉhaoi hioăheboi a hgiổhi gaổi ilhwegiơhago hdshjấhg iaghiowrgoa nagioehgoiaug nhwegoih oăghoihaeg khoih ăgeo :( gweahoa :(( jfwahgeih ;(( ghweăghiyăgoiuoăuge bvwaehoi ghewoigh văhv hsavhwg hswv hvohvoieg vgwoeghơeh ghewôgh ơheogh ôheghh fweoagho hơgeagi woeghơeh ơehgơheg hgơeahg hewg
    Chả dám post nữa
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại cũng buổi sáng này năm ngoái vào phòng thi làm bài đúng 2 tiếng rưỡi rồi ra luôn => 7 điểm sinh he ...he...hi vọng ai năm nay cũng như vậy

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    he! lâu rồi ko vào buôn chuyện!! bách viết cái gì thế??
    trường papa tớ hôm nay đình chỉ thi khoảng hơn 100 trường hợp cả sáng lẫn chiều... ặc!! ko hiểu kiểu gì nữa....
    chúc mọi người đừng để bị bắt!! :D
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào phòng thi khối B mà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thấy chúng nó mang tài liệu vào nhiều nhưng mình thì chả mang gì cả,chúng nó bảo mình ngốc thế đi thi mà không mang vào à,trời ạ ai mà biết được,mọi lần thi có thấy thế đâu mà mình nghĩ mang vào thì làm cái quái gì,mục tiêu của mình chỉ cần qua điểm liệt thôi,ai dè cái trường thi của mình chuối qué,chuối từ giám thị đến thí sinh,giám thị gì mà loay hoay đánh cái số báo danh 30' không xong,làm việc chả có tí tẹo khoa học nào,mà sao thấy bảo mang tài liệu vào không cần biết có xem hay không cũng lập biên bản thế mà cô giám thị phòng mình chả thèm lập biên bản mấy thèng cô bắt được tài liệu.:)) nực cười 2 lần thi đại học chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện mang tài liệu vào giải quyết cái gì cơ chứ mang nặng vào thân,đâm ra sợ giám thị cứ khoẻ re sợ gì giám thị cơ chứ,giám thị cứ đợi đến mọt gông cũng chả bao giờ bắt bí mình đưọc cái gì-->cái này tự tin nhất
    ,chiều nay làm bài 2 tiếng là ra roài okay hết dưng mà cái số mình đen vật lần nào cũng thể không quên cái này thì nhầm cái kia lúc về phát hiện thấy sai mất một ý,chẹp dưng thôi không sao,môn Sinh thì chả bit có qua đưọc kô làm có 2 câu thôi hi vọng không dính chưởng,sáng mai thi nữa thôi,thôi thì cũng sắp xong cái trường củ chuối này roài
    To hit tớ vit bằng phông chữ x-( đấy có đọc được không,đang cú quá,không chịu được,viết vài dòng cho đỡ tủi :(
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn.
    Linh tinh.
    Empty.......
    [​IMG]
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được bữa đấu trí hay vật ạ. SC đâu rồi, ra tớ kể chuyện nhạt nhẽo cho mà nghe.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    chẹp, những lúc tôi chơi, tôi quên hết... nhưng lúc tôi hết việc làm, tôi lại nhớ tất cả....
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ô là la.... Ép tóc rồi à? Nói mãi cũng đã chịu nghe. Để tớ nhắn cho _the8thwonder là ấy đã ép tóc nhé. Hè hè.... Sợ quá! Hôm CN này đi chơi nhé! Để tớ được vuốt mái tóc bên phải, chạm vào mái tóc bên trái, để ấy có cảm giác như ấy đang được ai sờ tóc í. ~~> . Hay để mai tớ đi cắt đầu chôm chôm cho ấy sờ lại.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này