1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    oạch!! ở chỗ bố tớ người ta thưởng 200 k cho một cái biên bản nên người ta thi nhau lập biên bản bọn ấy ạ!! :D sáng này bác giám đốc HV chắc lại mất thêm mấy triệu nữa rồi! he he!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đã bảo thích thì vào đây mà "chim ngững" , ko thì đợi đến 15/7 tớ viết trước cho mọi người chuẩn bị tinh xần :D Mà ấy thích "xờ" nhở
    hmmm gd

  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tức không chịu được.
    Nước Nước :(( :(( :(( bi giờ thì nhiều nước quá :(((
    Đúng là thiếu H2O con người không thể sống được,:( hôm nay thiếu cái đó mình cũng đi tong cái chiến thuật 1-9-9 (( cú thế không biết x-( gần 20 tuổi đầu chứ ít gì thế mà còn quên,:((
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    đã bảo thích thì vào đây mà "chim ngững" , ko thì đợi đến 15/7 tớ viết trước cho mọi người chuẩn bị tinh xần :D Mà ấy thích "xờ" nhở
    hmmm gd

    [/QUOTE]
    Thích chứ sao ko? Hôm nay tớ bị một bà linh tinh cả. Sợ quá đi mất!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ nhìn quả đầu của WC lần này chắc là lắm nhẩy .Thía nên mới chả dám gặp ai cả hehêhhh,đúng là WC mặt mụn bi giờ thêm quả đầu nữa vào gọi là gì nhẩy :D,cứ thử tưởng tượng cái con búp bê ý người ta chấm cho 2 bên mà mỗi bên mấy chấm rùi ép cái tóc thẳng như cái chổi chit nhà tớ,ngắn khoảng 20 phân thôi,cái gáy húi cao lên,cái mái cụt ngủn,:)) thía chả bit nó ra cái gì ấy nhẩy :D.
    E mà quên mất búp be thường mặc quần áo sặc sỡ nữa .
    :)) tuong tượng đến đây thì đúng là không thể nhịn được cười nữa ôi ôi
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thử cái chữ kí!hehe...hôm nay teo roài...
    [​IMG]
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sáng nay định up cái ni lên dung* vì tối qua ngủ muộn nên không dậy nổi. giờ thì mọi người xong cả rồi...
    hè rồi....hè rồi...nóng quá đi bơi đi.......chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ ​
    ...trà chanh...khoai chiên...và anh...[​IMG]
    [​IMG]
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ấy như là con rùa ấy,
    hic tức không chịu được không có việc gì tớ hẹn ấy sang nhà ta làm gì cho nó chết nắng :((
    Tại ấy mà tớ trở thành đứa sai hẹn không,tớ hẹn ấy sang là muốn rủ ấy đi cùng đến chỗ một đứa rùi nhờ ấy mấy việc,hic đợi mãi ấy chả đến thế là tớ cũng không đến chỗ đứa kia được,khổ thân nó cũng phải đợi,tự dưng thành đứa thất hứa làm thế nào bây giờ.
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  9. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn trong box mình thi đợt 2 thế nào nhỉ, chắc là ổn cả chứ, bây h thi xong rồi đỡ bị áp lức hơn, tha hồ mà đi chơi
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Wùa xong rồi chả còn áp lực gì đâu dưng mà muốn ở nhà cho nó tĩnh tâm đã,đi chơi với gia đình trước,cả năm rùi chả được đi cùng gia đình :P.Chắc khoảng 1 tháng nữa thì mới có thể quay lại với hội đú được hhihihihi
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này