1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ẩm ương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeXiuHa, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chủ topic có 24h để sửa tên topic - tên topic vi phạm khi viết toàn tiếng Anh.
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mà anh ở Mỹ 5 năm rồi, đọc đến hơn trăm cuốn tiểu thuyết tiếng Anh kinh điển mà cũng chưa thấy ai sử dụng tiếng Anh quái đản như em. Đọc xong chẳng hiểu gì sất, phục em sát đất
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy thì bây giờ thấy Anh zai thông cảm trong lúc bấn loạn vì muốn thể hiện cảm xúc và muốn tâm sự với mọi người bằng tiếng anh nên bạn ấy gõ như vậy. Còn em thì cũng cà rốt cái môn ngoại ngữ này lắm nên cũng chẳng biết bạn ấy đang muốn tâm sự cái rì
  4. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các anh, thứ tiếng Anh quái đản đó là lyrics của bài It comes and it goes trong album mới của Dido đấy ạ . Daa dii daa
  5. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đến bây giờ thì mình thấy hôm nay rất tuyệt :x, tâm trạng không u ám và ảm đạm như t7, tee hee.
    Sáng nay nhà mất điện, mình thì ở nhà một mình, nên cứ tự cho phép nằm lăn lộn trên giường cả buổi. Xem nào, giải quyết xong "Gặp lại" của Marc Levy thì cũng gần hết buổi trưa. Mình đang nhớ đến Nhóc yêu thì bả lập tức nhắn tin hỏi mình có nhà không =)). Cảm giác vẫn còn có người nhớ đến mình vào những ngày như này thật là sờ ung sung sờ ương sương sắc sướng . Hai đứa ngồi buôn dưa lê tán dưa chuột một lúc rồi xuống làm lẩu mì. Nói là lẩu nhưng mà có một cái nồi bé teo cho hai người ăn thôi, kể ra mình nấu cũng ngon ra phết . Ăn xong hai đứa lại nằm kềnh ra ngủ.
    Chiều, mình may mắn nhận được 2 vé xem sneak view Twilight trên Mega, chương trình của XoneFM. Thế là gọi bm đi cùng . Lúc còn lo là ko được nhận vé vì mình bị mất CMT, chỉ có sổ hộ khẩu thôi, mà ăn chơi thì sợ gì mưa rơi, nhỉ? Cuối cùng mọi thứ cũng suôn sẻ . Mình cũng cảm thấy rất là tuyệt và có lẽ vì tâm trạng tốt nên thấy phim cũng hay? =)) Nhân vật nữ chính của film rất dễ thương, còn nhân vật nam thì nhìn mắt hoang dã lắm, hơi sợ một tí <anh í là vampire> nhưng rất cool. Tình yêu ấy mà, kì diệu thế ko biết được. Phim kết thúc mở kiểu này chắc chắn sẽ có mấy phần sau nữa cho coi. Mình còn chờ xem Watchmen vào năm sau nữa kìa :">. Xem trailer hoành tráng quá ^^.
    ...
    Sau buổi đi chơi hôm nay mình cảm thấy chuyện giữa mình với bm đã ổn hơn. Không biết có phải chỉ là cảm giác của riêng mình không? Có thể mình đã nghi ngờ, đã không tin tưởng chăng? Ôi, kết quả thế nào, một thời gian nữa sẽ sáng tỏ thôi.. Dù sao, mình cũng rất mong nó tốt đẹp
    Omg, mai mình thi đọc hiểu tiếng Nhật. Hôm nay relax cả ngày rồi, xem qua lại bài rồi đi ngủ sớm thôi. Gambatte neh
    Được bexiuha sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 07/12/2008
  6. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, mình lại táy máy cái nick và lôi cái topic từ hơn 2 năm trước lên rồi =)). Mà mình thì lại không muốn gộp. Mod ơi xóa hộ em :(
  7. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ồi, 1h30 thi . Cố lên cố lên.
    Chào một ngày nắng đẹp nhé
  8. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã hoàn thành bài thi tốt đẹp với điểm số cũng tạm được gọi là khá. Lần sau cố gắng thêm nhé, có lẽ mình vẫn chưa làm hết sức của mình. Ít ra vẫn còn có "lần sau" để mà cố gắng. Dù gì mình mong mình có thể làm việc gì cũng hết mình. Cả sống, cả yêu thương, cả tin tưởng.. Nhưng mà sao không thể nhỉ? Dường như mình còn nghi ngờ nhiều lắm... Hay là tại mình chưa đủ lớn? Mình sợ bị lừa gạt :(, mình sợ bị tổn thương :(, mình cũng sợ cô đơn nữa :(. Ôi, thật là...
    Bắt đầu một tuần với sự háo hức mà cuối ngày lại trùng xuống thế này.. Sao thế nhỉ?
    Thôi nào, mình nên đi ngủ đi ngủ..
    *ẹ, đọc lại thấy văn lủng củng quá =)). But, no 4 go
    Được bexiuha sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 08/12/2008
  9. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi games trên big C về, vui quá
    To live is not only to fight, ha ha :))
  10. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi ngủ. Tự dưng nhớ tới câu này, hay hay ^^
    "You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains.
    You say that you love sun, but you find a shadow spot to hide when the sun shines.
    You say that you love wind, but you close your window when the wind blows.
    That''s the reason why I am afraid: You say that you love me!"

Chia sẻ trang này