1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Armango

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Roromoto, 26/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Roromoto

    Roromoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng dưới họng súng tiểu liên cực nhanh, Armango bình thản lắm. Cái bình thản đó khó nói vô cùng, như là sự chờ đợi việc đã sắp đặt từ rất lâu rồi. Đưa 2 tay lên quá đầu, mở to mắt nhìn những tên lính bịt mặt kín mít mà đầu cứ nghĩ
    về Julia. Bọn lính dẫn giải Armango ra sát chỗ thằng ku Fernan đang bị trói quặt về đằng sau, Armango nói với Fernan: Bình tĩnh em nhé. Bọn lính không cho Fernan đi dép, không cho Petro uống nước nhưng không ngăn được ánh mắt của Armango. Nó tích tụ 10 năm oán hờn, mông muội và cả sự chấp nhận. Chấp nhận chính sự ngu ngốc của bản thân, chấp nhận may mắn không thể đồng hành cùng với những cuộc chiến vô ích, phi nhân tính cho dù Armango có hàng triệu toan tính. Cười nhạt, Armango biết mình không còn nhiều cơ hội để gặp lại Julia nữa. Cho dù đôi chân có cứng cáp gấp trăm lần khi xưa....

    Nhưng tất cả chợt sụp xuống, toàn thân mềm nhũm khi nghe thấy giai điệu cất lên. Armango run bắn người, chân tay rung lẩy bẩy, ánh mắt mờ đi yếu ớt như chưa bao giờ thấy. Không phải vì nhạc sến, người sến hay uỷ mị. Vũ khí lợi hại nhất, là kí ức. Ngàn họng súng tiểu liên cực nhanh bỗng tan chảy, như tro như bụi.

    Đó là khi Armango nghe thấy bài hát Bang bang của Frank Sinatra phát ra.

    Kí ức bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ không thể, không thể là Julia được. Nó phải bắt đầu từ marijuna chăng?

    .................................................. ........

    Dưới hàng chục bóng đèn 600w của Phillips, con người ta như mộng mị. Cơn mộng mị vì tiền có, tình ái có, càng không thể thiếu hận thù và chán chường trong thế giới đó. Tất cả được dồn vào công chăm bẵm, nuôi nấng chờ ngày " sinh nhật", hay nói chính xác là gặt hái. Có nhiều giai thoại về marijuana bắt đầu từ đâu lắm. Như con trai 1 vị tướng được nuôi dưỡng trong trường Thiếu sinh quân, rồi du học tận xứ Poland đầy tuyết trắng tr ở về lại vượt biên qua Hongkong, đi nước thứ 3 là Nauy rồi học mót nghề trồng Marijuana tận xứ Canada xa xôi kể rằng. Nó bắt nguồn từ xứ Tây Tạng hay Ấn độ gì đó, thuộc vùng nhiệt đới, mỗi khi các bộ lạc có chiến tranh thì hai tù trưởng sẽ ngồi hút với nhau điếu thuốc làm ra từ marijuana. Hút xong, nếu vẫn quyết đánh thì sẽ đánh, còn nếu tác dụng an thần của thuốc làm người ta dịu đi, cuộc chiến sẽ kết thúc bằng hoà hoãn, thoả thuận bất bạo động. Bobi, con trai vị tướng đó giờ tóc đã hai màu xấp xỉ 60, ông Bobi tin rằng thứ cây thần diệu đó sẽ làm thay đổi con người ta nhanh chóng, trước tiên là tiền bạc. Bởi thế ông ta đi học nghiêm chỉnh và dành tâm huyết cả đời phục vụ cho quá trình trồng marijuna nhân tạo. Ông ta thực sự là 1 con sói già trong lãnh vực này, từ khả năng ngoại giao cho đến cung cách sinh hoạt.

    to be continue

    ( Mình lần đầu tiên tham gia, nếu có gì sơ xuất xin thông cảm. Mình không copy góp nhặt ở đâu hết)

Chia sẻ trang này