1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí . Bạn và Tôi .

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi TienTai_DanhVong, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật ! Bạn bè thân sao lại giống nhau đến thế cơ chứ. Ngay đến cả cái chuyện tình yêu......................dù sao hôm nay cũng là một ngày vui , N nhỉ? Chúc mày lúc nào cũng hạnh phúc như thế.
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hì, vui quá. Cuối cùng bạn cũng vượt qua khó khăn để đi được nửa con đường rùi nhỉ? '''''''' Hết cơn bĩ cực đến ngày thái lai '''''''' mình vẫn tin thế mà, hì, chẳng biết nói gì, chỉ thấy lòng thật vui.........
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 03/08/2004
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    11.8.04
    Đaf lâu ,lâu lắm ru?i tui mới lại va?o đây viết lên nhưfng gi? tra?i qua trong cuộc sống đơ?i thươ?ng đâ?y bận rộn va? sôi động .Cufng ca?m thấy vui vui khi có nhi?ê?u ngươ?i nghé thăm trang nhật kí Ban va? Tôi ... Xin ca?m ưm mọi ngươ?i nhiê?u nhiê?u ...
    Thế la? tư? đây tôi biết mi?nh không bao giơ? có được ngươ?i đó ...... Chi? biết mi?m cươ?i va? Chúc cho ngư?ơi ta vui ve? va? Hạnh Phúc với Ai đó (không pha?i la? tôi). Mặc du? đaf có tâm chuô?n bị tâm lí nhưng cufng ca?m thấy đôi chút hụt hâfng ...( Khi đi xe đạp vê? tha? hô?n va?o trong gió tí nưfa thi? được đi xe ôtô 112 vê? Hic hic hic ...)
    Ôi ..ơ?i sao bất công thế ... Cái tôi không muốn thi? nó đến , co?n cái mong muốn nho nho? được có ngươ?i đó ... thi? sao không được ?
    Ho?i ai có thê? tra? lơ?i cho tôi không ?
  4. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tối qua định thức đến 12 giờ trưa VN để xem em có đậu trường nào không, nhưng lại nghĩ , báo điện tử chắc cũng cần cả ngày để cập nhật tin, nên thôi vậy.
    Vừa thức giấc , đã thấy em online, hì , trông mà thương thế, năm ngoái tri trượt, làm cả nhà lo lắng. Năm nay lại còn bảo là hơi "chảnh" nữa. Thiệt tình. Thôi thì ít nhất, cũng được 1 nơi để học trong năm tới rồi mà. 2 trường nữa chắc là tốt thôi, điểm của em kỳ này cũng khá mà nhỉ.
    Cứ yên tâm em nhé, chỉ có điều, mọi việc nên suy nghĩ chu đáo và cẩn thận 1 tí. Anh có lẽ đòi hỏi nhiều quá chăng, tuổi em thì phải thế mà. :) Ừ thì cứ thế vậy, có nhiều thứ , phải trả bằng thời gian đấy mà.

    Em này, 1 người quen, đã tiến rất xa trên con đường học vấn email tâm sự cùng các bạn rằng: Học hành chẳng qua chỉ là một cách để rèn luyện làm người thôi. Ừ, em nên nhớ đấy, cứ sống cho tốt là được rồi em nhé. Đừng lo lắng chi :)
  5. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hì hì , do tốc độ ttvnol hơi chậm, nên lại post nhầm. Mod xóa giùm nhé , danke.
    Được ndlong1 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 12/08/2004
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    you nhầm rùi...người lập gia đình đây ko fải là EW mà là bạn của Ew cơ...
  7. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em lắm , tình yêu của anh . Anh chúc em ngủ ngon, đơn giản thế thôi, tình yêu của anh. Em ạ :)
  8. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em biết không, chắc giờ này em đang ngủ. Anh muốn gọi tel. cho em lắm ,nhưng thôi vậy :) Ngủ ngon nhé em, với giấc mộng ngây thơ, như chẳng biết gì , về một cuộc đời đã qua với bao niêu vui buồn.!!!!!!!!!!!
    Be, what you are !!!!!!
  9. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vừa email cho đứa bạn, chắc nó bận lắm không có dịp đọc đâu. Nhưng mặc kệ, cuối tháng sẽ tính sổ 1 lượt

Chia sẻ trang này