1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí bóng bàn

    - Trời ơi !! Ông công ông táo làm khổ tôi..Vợ sai đi mua quyển KHấn các loại ngày..nào ông công ông táo, đêm giao thừa..Tất tần tật để HỌC THUỘC LÒNG ...Thì Ai khổ hơn tôi ..nam mô a di đà phật...May quá buổi trưa ra in xem tí cho đỡ nghiện...CHiều đến lừa lừa định ra Cầu giấy làm tí thì...ANh ơi Lau nhà lau cửa..đón tết!!!!
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ...Không hiểu thằng cái bang nó ăn cái gì mà nhìn nó đánh sướng thế không biết...bây giờ nó lại còn biểu diễn quả Lượn trái lượn phải trông ngứa hết cả mắt...mà mình lần nào đánh độ với nó là nó phải chắc cửa ăn ...Nó mới đánh...
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải ở nhà để làm bài báo cáo này.
    Để cái vợt bên cạnh thỉnh thoảng nhìn sang mà thấy rạo rực bứt rứt. Ngồi một tí là lại túm lấy nó vung vẩy một lúc mới thôi.
    Thèm nghe tiếng bóng nảy lóc cóc trên bàn quá.
    Thèm giật quá.
    Thèm giao bóng quá.
    Cố đến mai thôi là em đi oánh cả ngày được rồi.
  4. polduonghttp

    polduonghttp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ông Cua con may mắn hơn toi nhièu, ca ngày nay tôi cứ như lên cơn vật ý, di ra đi vào, cố lau nhà cửa, giặt quần áo, cho con búV,V và V.V để đi chiến mà vẫn không trốn được, đành phải đợi đến ngày mai đi làm rồi làm tí vậy.
  5. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    HÔm này lên cơn nghiện bóng bàn vật vã , lấy con moonbeam ra lau đứng trước gương làm vài đường cơ bản cho ra mồ hôi cố gắng qua cơn vật .
  6. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thế là tại các bác ko có kế hoạch rõ ràng rồi.
    Em chia công việc nhà ra, những việc nặng nhọc như lau nhà, rửa cửa thì làm từ tuần trước (làm xong đến 4h chiều vẫn đánh bóng ngon).
    Những việc ko thể làm sớm đc như làm trợ lý bếp núc chuẩn bị ông Công, ông Táo; sửa đồ điện, lau chùi bóng đèn thì làm trong thứ 7, CN tuần vừa rồi (làm xong đến 4h vẫn đánh bóng ngon).
    Tóm lại là giờ nào việc ấy, lúc đi chơi chẳng thấy ai trách cả. Mà mình cũng sướng cái tay, chẳng bị cơn nghiện nào vật cả.
    Sướng lắm thay
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng nóng gan ruột MONG buổi chiều ..XUống núi kiếm tất niên....ĐÔng gà cường bạc Trúc Hư sẽ chiến với Hiển Anti Tuấn vẩu ..Tuấn già
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua thật vui, Mình cứ tưởng đánh có vài người thôi thế mà Gần 50 mạng chiến đấu..Góp gạo làm ra bữa tất niên thật hoành tráng chỉ tiếc những @ như Loving, jo thì chẳng thấy đâu...Làm Bính CHú Chúc rượu mọi người toát mồ hôi
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ vì không có em- Xương cốt anh mỏi nhừ..mà người ngăn cản đó chính là VỢ Anh...Nào là thau bể, lắp lại vòi nước...Hẹn em ngày mai..kẻo mấy hôm nữa là tết thì không thể đến với em được....
    Kí tên: Kiss U
  10. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    mới xa Hà Nội có mấy hôm mà nghe chừng các bác thê thảm quá ha, xin các bác than thở vừa thôi để sau này thằng em còn đủ dũng khí mà lấy vợ

Chia sẻ trang này