1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vợ hát bài cho em một ngày một ngày thôi
    Một ngày anh không chơi bóng bàn, một ngày anh ở nhà với em
    ............Cho em một chiều một chiều thôi
    Một chiều anh nấu cơm và rửa bát, Một chiều không có bóng bóng bang bang....
    Nhất vợ nhì bóng tất nhiên là phải chờ đến ngày mai
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thi đấu chẳng có gì sáng tạo luôn bị cuốn theo lối đánh của đối thủ đánh có phần vội vã
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Phong độ chưa phải là chói sáng .Nhưng ngược lại đầu óc tỉnh táo để kịp điều chỉnh đấu pháp..Kèm theo Là Phong Độ của Hạt kê tăng lên đáng kể..Chặn rất tốt những đường giật khó và Vẹo sườn..Và cái quan trọng là chọn đúng đối tượng đúng giá cả..heee
    Hôm nay mình kê cho Thanh son-77 Thay cho Cái bang và Thanh sơn 77 cũng đã cảm giác được quả giật, Tăng lực một cách đáng kể...Đến khi Huynh đẹ tương tàn nhảy vào thì nói vui rằng ..Bây giờ phải tranh thủ công tác đào tạo trẻ cho Box Người giỏi giúp người ít tập..Hệt như ô chữ của Chiếc nón kì diệu trong tuần vừa rồi..Hy vọng Box ta sẽ có nhiều thành viên hơn và Trình độ càng cải thiện hơn..
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đánh không có gì là đặc sắc nhưng giao hữu với Long còm ở séc năm khi mà 9-9 mình đã không quán triệt và điều chỉnh một thế trận có lợi hơn..đành để thua 3-2 .Trong khi đó tiếp Tính Béo có lẽ đồng chí này bụng hơi nặng nên chiến thắng khá dễ dàng 4-1. Tiếc là không gặp văn còi để đánh nước thơm. Xem văn còi hôm nay đánh cực hay nếu mà mình gặp với phong độ ngày hôm nay chưa chắc đã có nước để uống. mà cái ông Văn còi này Hàng tuần mới ra một lần...Chán!!!
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đánh trung bình chưa có gì mới trong chiến thuật cả..Sức tấn công và phòng thủ cũng không được tốt..Những gì tiếp theo là : PHải cố gắng hơn
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nóng nực đông đúc đợi mãi mới có bàn để chiến...Buồn cười cho Long Còm Hễ khi nào có khách Viện xây dựng Trực thuộc BXD là LOng lại cười giễu Hư Trúc trước các Vị khách cùng ngành : Thằng này đánh dễ lắm!!! Thằng này đánh dễ lắm!! Bực mình Làm cho 3-1 Đài Tiếng nói Long còm Tắt nắng
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đánh rất khoẻ Tâm đắc nhấtlà mấy quả Cứu Bóng cực kì ngoạn mục ..KHiến Tuấn Ngả ngửa ..Và Những màn Đua đôi công tốc độ sang Hai biên bàn Trước Quang nam định ..làm cho Quang Toát hết mồ hôi..Kết quả Vẫn chết nhưng vẫn có thể nói hài lòng vì được đánh hết sức mình và có một số đòn hay
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Phong độ tồi quá , đánh chẳng ra hồn chỉ có Xa Xéo giữ đựoc phong độ còn những đòn giật thì không hiểu sao không kéo được Ma Sát..Thế này thì thua là phải..Một ngày nặng chĩu..Trái thì gần như mất hẳn, Cắt toàn bềnh....
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tuột ..tuột ...Dốc..đứt cả xích....đánh thì vô cảm, vợ mong về nhà...cu con sắp chào đời..Trách nhiệm làm bố...Bóng bàn đè nặng..Hôm qua nghỉ ..hôm nay chắc là cũng thế...làm gì cho lại sức đây!!!!

Chia sẻ trang này