1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình đã không điều chỉnh đúng thái độ tâm lý khi gặp Hùng trắng!!! Làm nên một trận thua thật đáng tiếc, nhưng những trận thua cũng nhắc nhở mình hoàn thiện lối chơi hơn
  2. cua792002

    cua792002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một ngày duy trì sức tập trung tuyệt vời..Tuy có những tai nạn xảy ra như trận thua Đông gà nhưng mình vẫn đánh giá là hay
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    trước khi lên in ra trận là mình đoán trước khả năng chiến hôm nay như nào ..qua thể trạng của mình. Có nhiều khi trước khi đi đánh người nhẹ nhõm biết sẽ có nhiều nước thơm..Nhiều hôm đi đường thấy người Bì bì ..biết là nộp và nộp
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ở dưới Viện thói quen rất hay sau khi đánh xong tất cả ra Quán bia sát sân vận động nghĩa Tân để hội họp..Hôm qua, Hoá gai đã khoe một tác phẩm văn học chứ danh của mình ở một tập san của Hội Văn học việt nam, tiếp tục nói chuyện thì nhà khoa học quân sự này còn viết truyện cười và Kịch bản truyện cười.Còn phía Hảo gai tâm sự Hư Trúc ông lão này rất sợ lối đánh của Quân mến, Lai gai và Bính chú..
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thành công ..Nước thơm về bản đều đều ..Một khi XA XÉO đang trở nên bị QUEN thì TÀ VẸT nối ngôi ...Nhiều nạn nhân nhận xét hai đường bóng này Luôn đi cắm và liệng vào Sườn chân không nhanh là bóng lại bổng tếu lên ..Lúc đó thì mình có BẠT XÀ MÂU Rồi...Nói thì nói vậy thôi nhưng Mình dạo này kiêng gặp những con Cá lớn..Như Hoài anh, Tuấn BK...Đáng ra không muốn gặp Quang lắc hôm qua nhưng Mình cũng thử xem..Cái bang Chắc quá chỉ chấp HAi quả thành ra khó đánh..Thua 2-1..Nhưng dù sao Cái bang cũng chết thảm quả nhà quê cực ngon..Có lẽ nộp nước thơm nó là Cái gì quá quen thuộc với mình rồi!!!
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc vất vả, hú hồn khi suýt thua Long rau muống may mà mình chuyển từ lối đánh dè dặt, sang lối đánh kiểu hồn nhiên giận dữ mới chuyển biến được số phận...phù..phù
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cười !! Vợ bảo mình rằng anh cứ đi đánh bóng bàn đi em không sao đâu!!! Ấy vậy mà mình đã đi đến cầu giấy rồi sắp đến in tiến bộ mà ruột nóng như lửa đốt ..đành về nhà Canh chum....Còn tin bài thì thỉnh thoảng tót lên in kiếm tin về viết cũng được
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Quả thật mình quá vui mừng cách đây hôm qua hôm kia còn đánh bóng như trên mây cảm giác đánh bóng như mượn tay người khác thì nay đã hơi ổn ổn..người đã xoay nhanh hơn lực đã mạnh hơn...hee Suýt thì từ quan như Cuồng phong thì chết!!!
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới nhận ra khi mà mình đứng cách cạnh bàn một khoảng cách 30cm trong khi chiến trận thì người ngợm đánh hay hơn hẳn có trái có phải, ngày xưa mình đứng sát quá, khổ người dài đâm ra đánh không được thoải mái..hee với khoảng cách này đánh trái đánh phải không còn là vấn đề nưã
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ hôm qua đúng là ngày đẹp khi mà mình để thua hai trận đầu thắng liền bốn trận sau phong độ ngon thế mà gặp Hồ Hoài anh là dễ chén lắm, ấy vậy mà mọi tính toán đều sai bét..con gà này nó ăn mình tuyệt đối ..Huuuu mình chưa bao giờ ăn tiền được nó...tốt nhất là nghỉ chơi với nó..Nó keo quá!!!! Chẳng cho ngưòi ta ăn trận nào

Chia sẻ trang này