1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Giải này mình cũng hoàn thành mục tiêu vòng hai, cũng có rất nhiều khán giả yêu quý vì trận mình đánh với Tuấn Ba Tai Dã man quá suýt cho Tuấn Ba Tai đi ba roi..nhưng ông trời không thương khi mà đã dẫn 11-10 ở séc ba ..tụt thể lực ..thua lại ba séc sau....Ở vòng hai khi Gặp trương Quân mình thua là đúng nhưng chỉ tiếc séc 3 thắng mười mươi 11-10 rồi thì nhà Quê tung ra lại không trúng bàn...thua 3-0...nói chung Khi mà đã hoàn thành mục tiêu rồi người nhẹ như lông hồng...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đánh với con Gà tre thật sự mình chưa tìm được đấu pháp thích hợp...trong khi Đánh với Tuấn Sẹo phải kiên trì với đấu pháp giảm lực bóng lỏng và không được đánh từ đầu đến cuối mới chén được..Chịu khó làm bị bông...heeeee
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc đầu đánh sao mà đau lưng thế không dám đánh mạnh, thế mà lúc sau lại hết đau lưng..Long Già đánh Anti dễ thật, lúc mình mệt mình toàn trốn gai..nếu mà đánh gai thì mình phải tăng lực...mà sao mình xử lý nhịp của gai cứ bập bênh thế nào, không khéo...
  4. beo2706

    beo2706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    CUA792001 thi biet gi ve bong ban chap 5 qua danh bia day co dam ko
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thêm một quả nữa đi, dầu sao thì tui vẫn sợ người vẫn mệnh danh là người từng có quả trái nhất Việt nam...Heee Chưa bao giờ lão béo này đánh thật với mình cả..Cứ vờn vờn vờn vờn..Hôm nọ Lão béo uống bia và đã nói câu gì không nhớ àh...nhắc lại nhé" Tôi phải chấp ông đúng giá là 7-6-7", Nhìn Thằng Trung tỷ phú thì biết..heee...Lần sau uống bia thì phải kiềm chế. không thì bao cái thật ở trong đầu nó ra ngoài hết...
    Cái ngày hôm qua, mình không được đánh bóng bàn..Trưa mà đi uống bia rồi chiều không đánh bóng bàn người rõ ràng nặng như chì, Nếu mà được đánh mồ hôi mình sẽ tuôn ra ..nhẹ người đi..mình sẽ chỉ uống thêm hai cốc nữa cho đỡ khát rồi về chén cơm...hôm qua đúnglà không chiến ăn được đúng một bát...Đã chiến sung lại uống bia sung thì về nhà phải làm 3-4 bát...hee..( Đành quên dự án làm mình gầy lại như ngày xưa ơi)
  6. beo2706

    beo2706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    to:cua792001 duoc roi toi chap o them 1 qua thi luc di uong bia o lai chap lai bia toi nhe duoc ko ,may hon nay ban qua nen ko di tap duoc thay nguoi lai beo len may can roi
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lười quá rời cơ quan cái là mình lại ngại lên in thôi thì qua Bách Khoa làm tí vậy, thấy một thanh niên mảnh đầu Cua thì được biết đây là Linh vừa giành được Á Quân Bk loại Huy Lò Mổ ra khỏi giải Bách Khoa thế là mình xông vào chiến tặng cho đồng chí 5 roi, quả thật thì lối đánh của Đồng chí Linh này còn vội vàng quá không cáo già như HUY LÒ MỔ như vậy trận thua Ở Giải là Do đồng chí này uống bia nồng độ cồn quá mức cho phép nên quả bóng bàn chắc phải như quả bưởi mới chiến được. Việc mình gặp lại Trung Mặt dỗ bất thành, kể cũng bực thật gần 7 trận gần đây mình thua chẳng ăn được trận nào vậy mà hôm qua Trung mặt dỗ không đến...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đúng là mình bỏ một buổi bóng bàn khó thật, cứ bận việc gì buổi chiều cái là rất bức xúc vì phải nghỉ đánh bóng nhưng bây giờ nghỉ một hai buổi thấy cũng bình thường ...hay là mình trở thành bố thằng KU nên mình gương mẫu hay sao ý nhỉ....không phải thế!!!! Hôm trung thu chơi bóng bàn xong ..uống bia quên trời đất 12 h đêm mới mò về!!! Đã rằn lòng mình là uống 5 cốc thôi là về vậy mà....Chứng nào tật nấy...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bố sư khỉ!!! Chiều qua Đông Gà gọi lên cơ quan cho mình rủ ra trung tự đánh, mình ra rõ sớm khởi động mãi mà chưa thấy chủ nhà và khách đâu hoá ra là hoãn. Đông gà, Tài dậu cùng mình sẽ chiến với Nam con, Cường Ếch, Thắng gai đành gác lại sang hôm khác. Cũng trong hôm qua mình lại tiếp tục hạ Cường ẾCh ở trận thứ 2..năm xưa cay đắng vì cha này ở giải Cầu Giấy Mình đã giết Nam Con Trung Tự thì lại lăn đùng ra chết với Cường Ếch, công nhận giải đó thằng cha đánh hay thật.
    Chơi chán chê xong hai thằng lại rủ qua quán bia ven hồ Đắc DI để nhậu, đúng là dân bóng bàn trung tự nhậu dai như đỉa đánh xong bóng bàn lúc 19h mà cứ tầm 22h23h mới về chắc kiểu này mình không chịu nổi, trước chưa có gia đình mới dám thế chứ bây giờ về muộn quá là chết. Cường Ếch đã rủ mình cùng Nam con hẹn ngày xuống sới Vũ Trọng PHụng Thanh Xuân để chiến Bia với Long Khuyên Tai và Tôn Phủi ..nghe tiếng hai cây vợt này đã nhiều nhưng chưa biết mặt mũi thế nào...Mà cứ có bóng bàn có bia là ta cứ đi!!!
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lại khoái đánh gai mới chết, ngày trước mình ghét nhất đánh gai vì đánh với gai rất tốn sức phát lực sát vít rồi hùng hục giật nhưng bây giờ mình muốn đánh gai để rèn lại quả ve gai đối lại. Trước đây, khi bên gai hất sang mình sợ quá càng cắt thì bóng lại càng hơi bị bổng thế là họ bẹt một cái, chứ bây giờ gai đôi công sang mình cố gắng ve mạnh hoặc bạt luôn một phát, nói gì thì nói hôm nào khéo phải cắp tráp sang nhà M tràng hạt..mịa kiếp..đánh giải như thế nào mà ăn được 3 con gai sừng sỏ nhất HN.Cũng trong hôm qua thôi mình đã chén Hưng anti hai trận nhưng lại thất thủ với ông Diên Hồng Mai con gai này khó chịu thật ăn trước hai séc rồi mà mình vẫn thua vẫn chưa xử lý được quả xịt trong khi ông Diên này mà đánh với Long Còm thì Long Còm vừa đánh vừa trêu cũng thắng. Hôm rồi Long Còm xuống viện khoa học khoe giết Thành Xuân Mai ba roi. Giơ gai Thành Xuân Mai mình đánh cũng rất bí gai, lại được cả ông Hoá nữa chứ!! Hôm nào mình rèn luyện kha khá sẽ xuống viện XD làm lại vài ván.
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 15/10/2006

Chia sẻ trang này