1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình không thể duy trì chuỗi trận thắng với Hà Tay Trái suốt 2 năm ..Hôm qua chính thức đã bị phơi áo 3-1...buổi chiều lại bị hành xác tại Bkhoa bị Trung Mặt dỗ tẩn cho 3 roi roi nào cũng đậm đà....chính thức cờ trắng hết hy vọng với Trung Mặt dỗ
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đánh với Ông Tuấn Biển khó chịu thật bác này đánh bóng chuội đua đôi công hai bên làm trận một mình đi nhanh 3-1 trận hai mình chơi ôm bàn khua thế là gỡ lại được 3-1..mệt muốn chết. Tay Tuấn biển này thường sinh hoạt ở sới Bích Câu nay gia nhập vào bàn Tuấn Sẹo ..Ở sới bích Câu nghe đâu có Trí trắng và Thành béo đánh cũng hay lắm nhưng chỉ có mỗi bàn..mình cũng không muốn tới
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con gà Thắng tài dậu đau vai nên mình đòi nợ 2 xị nên không chịu, ranh thật ..phải mình thì đau cũng chiến..thôi thì đánh vui mình cũng phải cố giết 3-0 kể từ sau trận thua 3-0 trước Tài dậu nộp 2 xị mình đã coi mình dưới cửa nó..lần này nó đau vai đánh vui mình giết 3-0 cho lòng thoả mãn chút ít..rồi mấy hôm nữa nó khoẻ mình cong đít lên đánh chắc cũng không chén được
    Đánh với NGọc Trung cổ hai trận, luôn bị quả sát vít trái ngang và ngang lên hành Hạ sang bên phải ..giật bóng thì hay bị ra ngoài còn cắt thì hay bềnh ..bực cả mình ..ấy thế mà hai lần Cụ NGọc dẫn 9-3 mình đều chén lại kết quả mình thắng 3-0 sang trận hai không khí căng thẳng hơn mình cũng rất muốn thắng nhưng vẫn bị quả sát vít và vẫn bị giật ...séc tư mình tí thua may mà gỡ được 2-2 đến séc năm séc chốt hạ có lẽ mình phải tĩnh lặng để chọn nhịp lên điểm thì vội vàng quá..tiếc quá thua 3-2
    Đánh với Biên gai..khổ thế mấy trận gần đây mình đâu có đánh bí như thế này toàn tăng lực vào gai mà lần này mình sợ quá đánh lỏng lỏng thế là Biên gai tẩn cho đòn hất gai chẳng biết hướng nào mà đỡ..lại còn quả bạt nữa..hết chịu nổi..hai séc đầu mình đi nhanh ..séc ba chật vật gỡ được séc 4 lại đi...Tay gai này có lẽ mình vẫn phải còn thua nữa...ÀH cụ này khoe có con gái 20 tuổi học ở trường KHOA HỌC TỰ NHIÊN ..trước cũng đi tập huấn TQ cũng có bài viết là Cám ơn bóng bàn...Nick hình như mình nhớ là BIGBOYGIRL
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình lưỡng lự giữa ra in và Trung Tự nhưng cuối cùng mình đã quyết định đúng đắn đánh với các đối thủ không thua một séc nào, Có đi đến các sới mới thấy mình có tinhthần chiến đấu nhiều hơn, ra in nhiều quá đối thủ quá quen đâm ra không máu.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    đánh với Văn còi dai như đỉa , mình nghiệm rồi hôm nào mà giở Hạt kê ra đối phó là chết ngay, nhưng hôm nào đánh tưng bừng và duy trì sự tưng bừng đó mới Thắng được...Còn đánh với Tài dậu mình mà đánh nghiêm túc với nó thì cửa dưới nhưng mình vừa đánh vừa khen nó HAY thì cửa mình cũng tươi ra phết
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lập nhiều chiến công ra phết mang nhiều nước và bia về bản khiến cho tâm hồn rất vui..từ khi đôi chân được sử dụng nhiều hơn mình thấy chơi bóng sinh động lên hẳn..khác với hồi xưa cứ đứng im một chỗ đôi công...Vẫn còn một số giơ mình thấy ngại ..nhưng điều đó là cần thiết Hư Trúc ạ!! bởi vì mình được đi trên con đường có nhiều chông gai vừa phải tập tinh thần chiến đấu vừa phải suy nghĩ lối đánh...mong sao phong độ mình sẽ giữ ổn định dài dài...Nào !!! Tạm chúc mừng thành công ...zOOOO
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay cưới xin nhiều quá cả trưa cả chiều nên chẳng có tí bản tin nào để viết mới đau, mà dạo này mình cảm thấy mình đánh xuống giật bóng cứ nhẹ hều, mà nhịp không chắc...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn chục mùa xuân mình chết sặc tiết ở sới Bách Khoa trước Trung mặt dỗ vậy mà hôm rồi mình đã chiến thắng khiến cho Trung mặt dỗ Xa xẩm mặt mày, bây giờ mình làm thế nào để giữ chiến thắng đây...
  9. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trả nợ được đối thủ từng thắng mình cách đây 2 năm trước, cảm giác thật là dễ chịu... Chắc 2 năm sau mới cho hắn gặp lại để hắn biết cái cảm giác mài kiếm nó như thế nào?
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Về Đại La ở rồi, sao độ này mình lại ngại lên in thế..cứ rời cơ quan cái là chỉ muốn xuống Bách Khoa đánh

Chia sẻ trang này