1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - ĐỊnh đi giày vào đánh cho tử tế..nhưng toàn thấy thua thôi..Từ mai mình sẽ quẳng đôi giày vào xó nhà..tuy mua hơi đắt thật 350K ..nhưng vì sự nghiệp nước thơm bia thơm mình sẽ từ bỏ..( Trừ phi phải đánh giải...)...Mình sẽ nâng niu bàn chân Việt.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể nói trước được điều gì...Nhưng mình cũng thực sự cay đắng khi 2 lần tham gia giải IN TIẾN BỘ thì hai lần lọt qua vòng bảng....Còn lần này tổ chức đúng trình độ thì lại chẳng thể vượt qua...Thật ra thì mình cũng đã chịu một nỗi dày vò nhất định nhưng quả thật mình đã vượt qua nó và ngày càng trưởng thành hơn về cách đón nhận những gì gọi là TAI NẠN đến với mình.....Cũng trong chiều qua mình ra HAI BÀ TRƯNG với đôi chân việt không giày mình đã giành chiến thắng trước các đối thủ khác ...và điều đó đã giúp cho mình NHÌN THẲNG VỀ PHÍA TRƯỚC!!!!!
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 20/05/2007
  3. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh a!
    Không cái gì là tuyệt đối mà. Phải có sai sót chứ.
    Còn về đôi giày, tiếc quá, em không đi vừa...... ihihihihi.
    Em luôn thích tính " hãy là chính mình của anh" và nhất là cái này "Hãy để người ta giàu hơn mình về tiền chứ đừng để người ta nhiều hơn mình những phút vui".
    Hy vọng 2 năm nữa em sẽ thắng anh.
    2 năm nữa anh sẽ vô địch In TB
    ...
  4. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Quên mất!
    Để có thể thắng được anh thì anh phải rủ em đi chiến với chứ. Em không biết nhiều sới lắm nên cần anh dẫn đi. Thế anh nhé.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hai năm nữa em sẽ thắng anh và Hai năm nữa EM VÔ ĐỊCH IN chứ không phải anh...Nói thật là đến giờ này thì anh hoàn toàn mãn nguyện với trình độ của mình ...ĐẾN GIỜ NÀY thì anh đã biết mình là ai ..Bây giờ chỉ lo GIỮ trình thôi!!! Bây giờ lớp trẻ đang hoài bão thì cần phải cố gắng hết sức ..em là một người đánh với phong cách hết mình là anh thích rồi, còn chuyện đi các sới là do BẢN THÂN NHIỀU, phải LỌ MỌ thì mới tiến được ..Nhiều khi mới đến người ta chẳng biết mình là ai thì phải XIN XỎ mới được đánh ..khi Em đã QUÁCH THÀNH DANH thì người ta TÓM CỔ MÌNH bắt đánh....Thế nhé !! GẮNG LÊN!!!
    --------------------***********-----------------------------------
    Hiện tại cơ quan đã tìm ra người thứ 3 để đánh giải ĐỒng đội bộ xây dựng ...Sau sự ra đi của hai cầu thủ là CỤ LẬP VÀ DƯƠNG KIẾN TRÚC thì đội hình chỉ còn HƯ TRÚC và HÀ TAY TRÁI...Tay vợt này ĐỒNG HƯƠNG với mình DÂN PHÚC YÊN Tên DŨNG...Chiều qua ra hai bà Trưng thấy Dũng đánh cũng được ...có lẽ là lâu không cầm vợt nên kết quả chưa được cao nhưng cách đánh thì khá già dơ ....Mình và HÀ tay trái phải lập tức phải đào tạo cấp tốc DŨNG để có thể BẢO VỆ CHỨC VÔ ĐỊCH BỘ đối chọi lại VIỆN XÂY DỰNG VÀ VĂN PHÒNG BỘ XÂY DỰNG ....
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hai năm nữa em sẽ thắng anh và Hai năm nữa EM VÔ ĐỊCH IN chứ không phải anh...Nói thật là đến giờ này thì anh hoàn toàn mãn nguyện với trình độ của mình ...ĐẾN GIỜ NÀY thì anh đã biết mình là ai ..Bây giờ chỉ lo GIỮ trình thôi!!! Bây giờ lớp trẻ đang hoài bão thì cần phải cố gắng hết sức ..em là một người đánh với phong cách hết mình là anh thích rồi, còn chuyện đi các sới là do BẢN THÂN NHIỀU, phải LỌ MỌ thì mới tiến được ..Nhiều khi mới đến người ta chẳng biết mình là ai thì phải XIN XỎ mới được đánh ..khi Em đã QUÁCH THÀNH DANH thì người ta TÓM CỔ MÌNH bắt đánh....Thế nhé !! GẮNG LÊN!!!
    --------------------***********-----------------------------------
    Hiện tại cơ quan đã tìm ra người thứ 3 để đánh giải ĐỒng đội bộ xây dựng ...Sau sự ra đi của hai cầu thủ là CỤ LẬP VÀ DƯƠNG KIẾN TRÚC thì đội hình chỉ còn HƯ TRÚC và HÀ TAY TRÁI...Tay vợt này ĐỒNG HƯƠNG với mình DÂN PHÚC YÊN Tên DŨNG...Chiều qua ra hai bà Trưng thấy Dũng đánh cũng được ...có lẽ là lâu không cầm vợt nên kết quả chưa được cao nhưng cách đánh thì khá già dơ ....Mình và HÀ tay trái phải lập tức phải đào tạo cấp tốc DŨNG để có thể BẢO VỆ CHỨC VÔ ĐỊCH BỘ đối chọi lại VIỆN XÂY DỰNG VÀ VĂN PHÒNG BỘ XÂY DỰNG ....
  7. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho cậu Dũng ý theo Hư Trúc nủa năm là tiến bộ khẩn trương ngay. Vì tương lai...XXXXOOOOO
  8. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho cậu Dũng ý theo Hư Trúc nủa năm là tiến bộ khẩn trương ngay. Vì tương lai...XXXXOOOOO
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Công việc, việc nhà, học hành bắt đầu ảnh hưởng đến quỹ thời gian bóng bàn của mình thật rồi..cả tuần vừa rồi gần như án binh bất động...Hôm nay con Tuấn Sẹo cưới..Vậy mà cả Tuần rồi mình không ra GIẢNG VÕ nên cũng chẳng đưa được thiếp mời..KEE Hôm nay mình sẽ đi ăn cưới..Hy vọng sẽ kiếm được nhiều thông tin từ BÀN TIỆC ....cưới của Con gái rượu TUẤN SẸO
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mới thế mà đã mấy tháng rồi chưa viết nhật kí...Chiều qua Xổng chuồng chạy ra Hai bà Trưng...Sát thủ Linh TM khắc tinh của Hư Trúc lù lù trước mặt ..còn nhớ cách đây hai tuần Linh TM tiếp tục ra đi với Hư Trúc để lại mặt bằng là hai bên không nợ nhau gì..Hôm nay trận nước thơm..Hư Trúc bị Linh TM băm cho 2-0 vào đít...Khi mà ngàn cân treo sợi tóc Hư Trúc đã vận dụng hết tâm lực vào đôi bàn tay của mình giành lại sự sống 2-1,2-2, và chốt hạ 11-4 ở séc 5..khép lại cuộc lội ngược dòng ngoạn mục Nước thơm về bản. Sau đó đánh với Kiên Béo ( vui thôi) nhưng mà khá căng thẳng Hư Trúc chấp Kiên béo hai phát...Đã từng kê nhiều quả giật nhưng quả giật của Cha Kiên Này đúng là hàng khủng ông ta văng những 70 kí quăng sang bàn Hư Trúc ..nhiều khi choáng vì không thể kê nổi 1 chuỳ..khá căng thẳng nhiều khi Hư Trúc gỡ đều nhưng vẫn bị Thua mới lạ..Mặt đanh thép..tính toán kĩ lưỡng Hư Trúc thi thoảng xộc chuội vào nách..và xông lên bạt bóng...tỷ số 2-2 khi mà Kiên béo dẫn 5-3 đổi sân là lúc Kiên béo bắt đầu bị những đòn cân não của Hư Trúc hành hạ ...tỷ số 11-6...Kiên béo làu bàu vì séc 5 đổi sân ánh sáng hơi loá..Nhưng biết sao được thiệt ta thiệt người...đánh cứ phải công bằng!!! Lúc ra về em Hằng Quân đội lại nhắc khéo " Hôm nào anh đánh với em một trận nhé!!!" gặp phải Mỹ Nhân mà toát cả mồ hôi hột ....đến bây giờ sau giải Diễn đàn...không hiểu có lối thoát nào về chiến thuật để chiến với em Hằng chân vừa đẹp vừa trắng này không!!!???...Ra về lại làm tý Bia với cụ chủ tịch.. Nam tuyên bố sẽ có một đại hội Lẩu bia nữa tại nhà ..cứ từ giờ đến cuối năm các bạn nhé!!

Chia sẻ trang này