1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người đẹp rất nhiều, mong một ngày có dịp gặp lại !!
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục Luyện Gân với Mèo Vằn, hai thằng cào cấu cắn xé nhau kinh thật, có những lúc mình đã điên tiết lên bạt túi bụi..
    Thắng Ủn dạo này đánh khó chịu thật ,đúng là sau khi ra đấu trường LA MÃ có lên tay...Tuy có đánh thắng nhưng quá vất vả! Nhiều lúc ỳ người kích não lên mà không được...
    Một bữa bia tâm sự ...Quá khuya!!!
    Bóng bàn đã làm mình quên đi bao mệt nhọc nhưng đôi khi quên mất cả luôn vị trí của mình trong gia đình và xã hội !! TỆ HẾT CHỖ NÓI!!
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Cua vắng bóng, chị Trân cũng vắng bóng. Cua thì em chả nhớ, nhớ mỗi chị Trân.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chú mà nhớ anh thì thiện tai, thiện tai! !!
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    3 quả!! Quá khó để đánh với Con tàu ma, trong khi Mèo Vằn có thể xử lý được ở 2-3-2..Đòn của mình quá dàn trải không có mũi nhọn, trong khi đó mình không thể kham được những đòn công cực sắc của contauma...Cần phải kiếm đòn mũi nhọn!!
    Với Thắng ủn có thể gây khó khăn cho mình trận đầu tiên ,mình cũng hoàn thành khi Gồng sức lên ở séc thứ 5, sau đó trận hai mình đã đánh tưng bừng....
    Với Đức TM tuy mình đã dẫn 2 -0 nhưng sau đó bị gỡ lại hai đều, séc 5 quá căng thẳng mình đã vận khí hết cỡ và liên tục dẫn điểm nhưng sự kết thúc hẳn cần phải thêm sự đột phá..tất nhiên mình phải trả giá vì Đức TM có đòn GIẬT MŨI NHỌN khá phũ..
    Rõ ràng mình đã cảm thấy cái tâm khí trong khi đánh trận nhưng còn thiếu một thứ kết hợp nữa là NÃO TRÍ...Khi TÂM KHÍ VÀ NÃO TRÍ HOÀ QUYỆN VÀO NHAU THÌ NÓ SẼ TẠO RA MỘT SỨC MẠNH THỰC SỰ VỚI SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỘT BIẾN CAO
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một tinh thần DŨNG KHÍ đầy quả cảm và nhiệt huyết, máu đã chảy CUỒN CUỘN trong con tim của mình.Các trận đấu KINH ĐIỂN tôn vinh tinh thần cả HAI BÊN sự CỐ GẮNG TỘT BỰC ...Thua duy nhất trận đỉnh cao với Contauma với giá 4-3-4 Trời!!! Thật không thể hiểu nổi hắn lại hay đến vậy..dẫu sao thì mình cũng đã đập NÁT hắn ở trận đầu tiên.
    Chưa bao giờ CUỒNG NỘ với MÈO VẰN như ngày hôm qua..ĐÁNH NHAU THEO KIỂU XÉ XÁC..Những tiếng hô rách RÁCH CẢ MÀNG NHĨ , không khí chiến CÔ ĐẶC, TỬ KHÍ SÁT KHÍ ĐẰNG ĐẰNG...
    THẬT KINH ĐIỂN hôm qua mình đã HÔ TO ĐẾN 8 TRẬN...THOÁT KHÍ QUÁ!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại hơn 20 trang triết lý bóng bàn, thấy tâm mình nhiều cung bậc tình cảm thật, mỗi cung bậc lại có một triết lý riêng, mình sẽ không viết nhiều về những cung bậc khác nữa mà tập trung nghiên cứu về CHẤT THÉP trong bóng bàn
  8. donkihote_80

    donkihote_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    THÉP ĐÃ TỐI CUA THẾ ĐẤY.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có những trận mình đã cố gắng nhưng vẫn bị thua ở trận chung kết đồng đội vừa rồi, ngay sau giải thua Thắng Ủn, xét về một điều gì đó thì mình cũng đã THỰC SỰ CỐ GẮNG!! Nhưng chưa đạt CHUẨN, có những lý do riêng nhưng CHỐT LẠI MÌNH ĐỀ CAO SỰ CỐ GẮNG HƠN...TRONG MỘT HOÀN CẢNH NÀO ĐÓ CON NGƯỜI VẪN CÓ THỂ VƯƠN LÊN ĐƯỢC ..Một ngày CHƯA THỂ ĐẠT YÊU CẦU
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con đường mà ta phải đi nó phải là THÊNH THANG DÀI VÔ TẬN chứ không phải là NGÕ CỤT

Chia sẻ trang này