1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!!! Hẹn ngày về !!! Chú là CHẢO anh là CUA...Xem CHÚ RANG ANH NHƯ THẾ NÀO ...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thắng dễ MInh Béo khi chấp 2 hai trận nhưng thua đau Contauma vẫn 4 quả!!! ..Mình chỉ muốn CỐ GẮNG thêm một tý nữa thôi là thua trong tình tế căng thẳng nhưng KHÔNG ĐƯỢC..kết quả 3-1 là quá ĐAU LÒNG!!
    Vẫn hát bài lớp 4 chúng mình rất rất vui do thày contauma giảng dạy gồm Hư Trúc, Thắng ủn, Minh béo...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải đảo qua thị trường một chút chứ nhỉ: Thắng Ủn đang hy vọng TƯƠI SÁNG khi sắm mặt mới 500K, Trường cao Hà Nội xuất hiện nhưng phong độ thì quá thê thảm vừa rồi bị Tuyến tép riu cho đi 2 trận, động tác thì đẹp nhưng phong độ đỉnh cao đã trôi qua..
    Thị trường Hai Bà Trưng đang nóng lên chờ đợi giải chuyên nghiệp bóng bàn nghiệp dư. Thắng Ủn đang làm công tác VẬN ĐỘNG TẬP TRUNG 1 ĐỘI HÌNH MẠNH NHẤT MANG TÊN HAI BÀ TRƯNG, đội hình này dự định sẽ là 7 cái tên máu mặt nhất, hiện giờ trong tay đội Thắng Ủn gồm có : Hằng Quân đội, Đức Thương Mại, LInh TM, Cường Săm,Quân Bắc Giang..Một loạt các tên mua sắm thêm là Hư Trúc, Mèo Vằn, Hiếu Đen, Hưng Trắng Công an,Tuyến Tép riu...Nhưng vẫn có thể chưa đi đến hồi kết vì LUỒNG TƯ TƯỞNG ở bàn Thầy giáo Trung là muốn TẬP KẾT đội hình II của Hai bà Trưng
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    In Tiến bộ vừa rồi cũng có một cuộc liên hoan ĐÌNH ĐÁM mừng cho HƯNG ANTI trúng số xố, các thông tin về IN dạo này gần như là ẩn số khi nhà báo Moonbeam, Gà tre treo bút..MỘT THIỆT THÒI LỚN CHO CÁC ĐỘC GIẢ KHI MUỐN BIẾT VỀ ĐẤU TRƯỜNG LỚN NHẤT HN KHI MÀ ĐOÀN QUÂN VÔ ĐỊCH ĐÃ MANG NIỀM TỰ HÀO CHO ĐẤT BẮC
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!!! Hàn Băng Chưởng!! Trái hẳn với Kim Cang Chưởng là khí nóng!!! Contauma đã dính phải một luồng khí lạnh khiến cho chân tay co quắp !!! kêu như vạc!!! ..Đến lượt Quân Bắc Giang cũng không ngớt kêu Cứng tay !! Nộp nước!!
    Sang trận thứ hai contàuma thắng vất vả 3-2, đến khi Hư Trúc hỏi thăm sức khoẻ thì kêu long thể bất an..Thắng Hiếu đen 2 trận, chấp Thiện còi 2 ăn cả 3 trận..Tuyệt vời HÀN BĂNG CHƯỞNG...Một thứ chưởng tĩnh, khí lạnh như từ thâm cốc chui ra..làm lạnh giá tinh thần đối thủ và làm tê cứng các khớp chân tay khiến cho đòn đánh đối phương không được như ý!!!
    Nhưng mình cũng đang lo LIỆU ĐẤY CÓ PHẢI THÉP KHÔNG VÌ NÓ TĨNH QUÁ!! Không !! Vẫn là thép nhưng là THÉP NGUỘI RẤT RẮN
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    SÚC TÍCH KHÍ LỰC, CÔ ĐẶC TINH THẦN, NHÌN XA TRÔNG RỘNG, GIỮ MẠCH CHIẾN THẮNG...trong 4 điều vàng này thì mình chưa thể thực hiện được cả 4, hôm qua trong các trận đánh mỗi lần giao bóng mình đều đã lẩm nhẩm đọc lại nhưng chung quy lại chỉ thực hiện được đúng điều 1 đó là bước chuẩn bị đầu tiên SÚC TÍCH KHÍ LỰC, theo đúng nguyên tắc của sợi dây cao su thì khi kéo căng hết cỡ thì nó sẽ co lại về trạng thái ban đầu, SAU MỖI MỘT ĐIỂM DÙ THUA DÙ THẮNG TA PHẢI VỀ TRẠNG THÁI THẢ LỎNG TỐI ĐA ĐỂ CÓ THỂ CHUẨN BỊ SỨC TỐT NHẤT CHO ĐIỂM SẮP TỚI....Tới bây giờ nghĩ lại hôm qua thực sự mình không an tâm bởi vì ngoài thả lỏng cơ bắp thì mình bị thả lỏng cái TÂM..Đúng mình đã đánh với một cái TÂM trống rỗng lạnh ngắt không nóng bỏng như mọi khi tức là phải nhiệt tâm...HÀN BĂNG CHƯỞNG đúng là có hiệu quả nhưng chính bản thân mình cũng ghê sợ nó, PHẢI LOẠI NÓ RA KHỎI ĐẦU VÌ NÓ KHÔNG PHẢI LÀ THÉP..TỨC LÀ TRONG TÂM KHÔNG CÓ THÉP
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lúc cũng không khỏi CHẠNH LÒNG trong khi các đồng đội khác như HÀ MÈO VẰN thì VinhTM chỉ chấp được 2 quả, Quân Bắc Giang và Linh Gia Vị thì Vinh TM chấp 3 quả, Đức TM thì đánh ngang..Trong khi mình LẸT ĐẸT bị chấp 4 quả !! PHI LÝ !!!NHƯNG CHẲNG CÓ CÁCH NÀO KHÁC TA PHẢI PHẤN ĐẤU TỪ TỪ..
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Dòng 1 : Công nhận tính hài hước của bác
    Dòng 2 : Vẫn công nhận tính hài hước, có vợ rồi thì súc tích khí lực kiểu gì hả trời
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Điều 1: Anh có thể giải thích Nó có thể là Vàng với anh nhưng có thể là ĐẤT, CÁT, ĐÁ, SỎI với chú...
    Điều 2: Vợ là phần của vợ, bóng bàn là phần của bóng bàn
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khá mệt mỏi vì hôm qua ngủ rất ít, thèm đánh bóng bàn, vợ cấm nhưng bằng mọi cách mình vẫn phải chơi nhưng cố gắng về sớm bữa trước chỉ tại tên contauma muốn gỡ nên làm mình cơ nhỡ về muộn..
    Vẫn cố gắng duy trì mạch CHIẾN THẮNG, do khí lực ít nên mình tập trung đánh TĨNH, CẨN TRỌNG và TINH THẦN CHUẨN BỊ CAO, gỡ được ĐẮC NÔNG 4quả 3 roi, Luyện kiếm khí Mèo Vằn lần này mình không dùng tính ĐỘNG nên không khói lửa như mọi khi chỉ còn tính HIỆU QUẢ LÊN TRÊN. CHâu Giang hôm nay SOI MÌNH TỪ XA ĐỂ LÀM TRẬN 20 K CHâu Giang chấp 2. Mình đã vào trận với tinh thần TĨNH ( HÀN BĂNG CHƯỞNG), Cẩn thận ở khâu THẢ LỎNG lấy sức sau mỗi điểm đánh. Ngay séc đầu khá căng thẳng nhưng mình đã vượt lên 1-0. Nhưng bất ngờ ĐAU ĐỚN hiếm khi trong đời xảy ra với CHÂU GIANG là CHÂU GIANG dẫn mình 10-2 ở séc 2, bằng TINH THẦN THÉP và PHI THƯỜNG mình đã san bằng và chiến thắng ở séc 2, Sang séc 3 Châu Giang nghiền nát mình 11-5 để rồi séc 4 mình đã phục hận ăn 11-7..3-1 mang 20K về bản, mua nước về cho anh em uống,,Qua trận đấu này để thấy rằng LÚC GẶP KHÓ KHĂN NHẤT NẾU MÌNH THỰC SỰ NỖ LỰC VƯƠN LÊN THÌ SẼ VẪN GIÀNH CHIẾN THẮNG!!! CHỨNG MINH RẰNG TRONG TÂM CÓ THÉP

Chia sẻ trang này