1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyenhvtc

    tuyenhvtc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ặc, dạo này a Cua thông tin chậm quá, hôm qua ra HBT thấy mọi người bảo hoãn rồi mà.
    Hôm nào a e ta sầu riêng cũng được..hehe
    Dạo này ko hiểu sao bết bát quá..., tối qua bị mèo vằn ăn thịt 3 trận liền, được 1 séc danh dự....
    haha, thật là phũ phàng quá, phũ phàng thật...
    Khi ta không quan tâm, chăm sóc đến quả bóng thì nó sẽ trả lời ta ngay mặc dù tình yêu với nó vẫn như vậy...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đầu sáng nay tỉnh dậy anh đã lên dây cót sẵn sàng cho cuộc đọ sức rồi, mội kế hoạch trong ngày đã tạm thời hoãn lại..vậy ta lại giảm dây cót vậy...
    MÈO VẰN KINH ĐIỂN QUÁ!! Hôm nọ lại TIỄN Trường HN 3-1 !! Hôm nay nghe TIN của CHÚ Còn KINH DỊ hơn Thịt chú 1 trận đã khó NAY lại THỊT NHỮNG 3 Trận liền và chỉ cho 1 séc danh dự...ÔNG TRỜI ƠI!!! LỬA ĐÃ CHÁY TO RỒI!! LÂU NAY KHO XĂNG CỦA HÀ MÈO VẰN VẪN GIẤU DƯỚI THỀM LỤC ĐỊA!! NAY HẮN ĐÃ KHAI THÁC!!! THẬT TUYỆT VỜI!!! THẤY ĐỒNG ĐỘI THẮNG GIÒN GIÃ MỪNG QUÁ ..VÀ BẢN THÂN MÌNH LẠI TĂNG THÊM GIÂY CÓT KHÓI LỬA ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI ĐỒNG ĐỘI CHO TRẬN SẮP TỚI >>
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có gặp Hiếu đà điểu Chủ tịch câu lạc bộ Trung Tự, khiếp quá dạo này điện thoại tý tách toàn thấy sắp xếp việc bóng bàn không. CLB Trung tự hiện nay đang đánh giải nội bộ sắp đến hồi kết. Sáng thật bất ngờ nghe tin THUẬN CHÂN ĐẤT TCGROUP ĐẬP CHẾT CƯỜNG ẾCH 3-0 , Hôm nọ Giết Thắng Ủn 3-2 mình đã bất ngờ rồi..Lại còn nữa VINH TM kẻ chấp mình 4 quả thua TÙNG KHOÁI HẢI DƯƠNG 3-2 , còn Đức TM thua Thắng Gai( dùng mút) 3-1 ..Đúng là BÓNG BÀN!!!
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    THỰC SỰ CHIẾN ĐẤU VỚI ĐỒNG ĐỘI: Khi mà ĐỒNG ĐỘI MÈO VẰN đang thực sự LÊN TAY thì mình thực sự cảm thấy được KÍCH THÍCH tinh thần muốn được Thử thách với một SỨC MẠNH THỰC SỰ của HÀ MÈO VẰN...Quả nhiên lợi Hại HÀ MÈO VẰN THI ĐẤU ĐẦY QUYẾT TÂM VÀ NỖ LỰC cùng với Những kĩ thuật hiện đại giật trái giật phải..Nhưng mình cũng quyết chí không chịu buông tha CÁI ĐÍCH MÀ MÌNH HƯỚNG TỚI ĐÓ LÀ SỰ CỐ GẮNG KHÔNG MỆT MỎI, Hà Mèo vằn khát khao chiến thắng ở cả 2 trận đấu và luôn dẫn trước 2-1 Nhưng thực sự mình đã nghĩ đến CÂU CHÂM NGÔN VÀNG : SÚC TÍCH KHÍ LỰC, CÔ ĐẶC TINH THẦN, NHÌN XA TRÔNG RỘNG VÀ GIỮ MẠCH CHIẾN THẮNG..Và một lần nữa mình TIN vào NÓ và kết quả đã vượt qua MÈO VẰN cả 2 trận ..Nhưng thật sự thì VẪN CÓ LỜI KHEN NGỢI CHO NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI LÀ CHƠI QUÁ HAY..VÀ CHỈ CÓ SỰ QUYẾT TÂM HƠN MỨC BÌNH THƯỜNG MÌNH MỚI GIÀNH ĐƯỢC PHẦN THẮNG TRONG GANG TẤC
  5. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "Quyết tâm" và "lỳ lợm" kinh khủng, đúng là Thép. Con Cua này càng cứng thật. Phải nói là cực kỳ khó chịu khi thi đấu với Hư Trúc. Trận đấu mà mình đã tập trung cao độ và quyết tâm nấu Thép. Hư Trúc thi đấu tập trung đến mức độ mình cảm thấy như hắn vừa đi nhặt bóng thật chậm rãi và hít thở vận nội công, và chỉ hét lên sung mãn khi lấy được điểm quan trọng. Một lần nữa Mèo Vằn lại tuột tay.. Nhưng dẫu sao cũng tự an ủi là mình đã hết sức cố gắng. Và sẽ lại bắt đầu một cố gắng mới. Cua hãy chờ đấy !!!!.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Kinh điển!! Đúng ông có đôi mắt CÚ VỌ, đúng vậy trong lúc tôi đi nhặt bóng là lúc mình đi tìm lại TƯ TƯỞNG, GIỮ VỮNG TƯ TƯỞNG VÀ MỞ RỘNG TƯ TƯỞNG..Tôi hồi tưởng lại những gì tôi ĐÃ NGHIÊN CỨU và Xem tình cảnh bây giờ là TÌNH HUỐNG GÌ...Nói thật với ÔNG LÀ NHIỀU LÚC TÔI CẢM THẤY QUÁ BẾ TẮC..NHƯNG MAY MẮN THAY KHI NHÌN THẮNG VÀO KHUÔN MẶT ÔNG TÔI THẤY HIỆN RÕ SỰ BẾ TẮC VÀ SỰ CHỊU ĐỰNG ÁP LỰC LÀ QUÁ LỚN...Do đó TÔI ĐÃ LẤY LẠI ĐƯỢC NIỀM TIN NƠI CON TIM ĐỂ ĂN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT.....XIN SẮN SÀNG NGHÊNH CHIẾN!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 26/01/2008
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    NGHIỀN NÁT HẾT CHO ĐẾN KHI GẶP TUẤN HP ĐÚNG LÀ ÁC MỘNG CỦA CUỘC ĐỜI!! Ra Giảng Võ ăn Tuấn Vẩu anti chật vật, Tiếp theo là ĂN BIA của HÁI ĐẠI CA Khi chấp mình 2 ăn nhanh 3-1, tiếp tục ĂN OAI CÔNG AN 4-1 khi chấp 2, và ăn tiếp con của OAI CÔNG AN khi chấp 3 3-2,,,, Trời ơi!! Cuối cùng thì TUẤN HP đã chặt đứt mạch chiến thắng của mình !!!Chấp mình 2 phát nhưng séc 3 mình dẫn 10-6 mà để Tuấn HP gỡ lại !! Đúng là HẬN CẢ MỘT ĐỜI!! Đáng ra ăn được séc ý thì mình chịu thua 3-2 cho đỡ ĐẮNG đằng này thua 3-1 nộp nước!! Giao bóng hay quá chẳng nhìn thấy cái gì nhất là quả XUỐNG CHUỘI!! Biết làm thế nào TRÍ CÙNG LỰC KIỆT!!! ĐÀNH ĐỢI NGÀY MÀI DAO KÉO THỊT LẠI
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 2 giờ chiều GIẢI VIỆN XD KHỞI TRANH Bạn nào có điều kiện thì tham gia nhé!! Đóng 60K
    Hôm nay , theo công ty đi TẠ LỄ ĐỨC THÁNH TRẦN...sẽ là cơ hội để ta nhìn lại một năm đầy biến động, báo cáo với các VUA TRẦN để rồi xin sang năm mới THÀNH CÔNG MỚI..Nhất là THÀNH CÔNG VỀ TINH THẦN...ta sẽ đọc tiếp bài xin mà hàng ngày ta vẫn đọc ...Với một lòng chân thành nhất và quyết tâm nhất...ĐIỀU ĐÓ SẼ GIÚP CHO TA CÓ TINH THẦN ĐỂ GIẢI QUYẾT CUỘC SỐNG NÀY!! TA KHAO KHÁT VƯỢT QUA BẢN THÂN MÌNH!!
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hình như Đội Thắng Ủn hẹn chủ nhật CHIẾN, không hiểu các đồng đội ở Nhà có Chiến không? BẬN BỊU!!
    TÂM LINH!! Ngày trước thì mình chẳng bao giờ tin, nhưng bây giờ khi áp dụng các hình thức tự kỉ ám thị rồi sao bỗng dưng mình thấy LINH THIÊNG, đứng trước các vị VUA TRẦN trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết!!!...

Chia sẻ trang này