1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã gần như hoàn thành hết mọi nhiệm vụ với những mạch chiến thắng nhưng KINH ĐIỂN KHỎI LỬA Ở TRẬN BIA CUỐI CÙNG GẶP QUÂN BẮC GIANG, hiếm khi có một trận đấu kinh điển đến thế, sự giằng co của hai bên khiến cho KHÁN GIẢ NÍN LẶNG, đánh 1 trận mà hơn nửa tiếng đồng hồ, séc 5 là một loạt các quả Penalty định mệnh cả hai bên chiến đấu tử thủ , điểm số cứ 1-1,2-2,3-3, cho đến khi 13-11 Mình đã có thể chạm đến chiến thắng khi dẫn 10-9!! nhưng mình đã thua!! THUA KHÔNG HỐI TIẾC!! NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ THỂ HIỆN ĐỀU ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC!! THẦN THÁI MÌNH BIỂU HIỆN RA LÀ BẤT KHUẤT!!MỌI SỰ CỐ GẮNG HẾT SỨC CẦN PHẢI THÊM MỘT CHÚT< MỘT CHÚT NỮA
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 29/01/2008
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một ngày Chiến đấu đầy tinh thần và khói lửa, tất cả đều CHIẾN THẮNG trừ trận gặp chính người đồng đội Mèo Vằn, Đúng là tiếng gọi nơi HOANG DÃ, hắn đánh hay khủng khiếp, mình chỉ chờ nhịp hắn lỏng tay nhưng không có..Thua nhanh 3-0.Sau trận đấu này, mình đã rút ra được nhiều điều ....để phấn đấu vì mục tiêu CHIẾN THẮNG!!!
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một cái tết nữa lại sắp đến, sang xuân chúc cho mọi người an vui, sức khỏe, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Ai là dân bóng bàn thì năm mới một trình độ cao mới, một tinh thần mới, một ý chí mới, một đỉnh cao mới...CHÚC CHO MỌI NHÀ ĐỀU AN VUI YÊN ẤM, TÌNH CẢM CHAN HÒA, HẠNH PHÚC
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mang được chiến thắng về bản đã khó giữ được chiến thắng đó là của mình thì khó gấp trăm lần, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, trầy da tróc hết mình mẩy. Hiếu đen hôm qua sau khi -6 trận thực sự muốn giành giật lại chiến thắng nhưng mình quyết tâm quá đánh tới séc chung kết ăn 3-2 đánh trận sau càng cố gắng hơn mình giành chiến thắng 3-0.
    Thắng Ủn: Chiến binh không bao giờ biết nản..Kinh điển đánh với Ông Thắng Ủn nhu cầu cao gần 4 tiếng đồng hồ, cả đấu trường vắng lặng gần như chỉ còn 2 đấu thủ, hai vợ chồng chủ quán cầu mong cho 2 thằng cha này nó nghỉ đi, vậy mà nó vẫn cứ chém giết nhau từ lúc 6h -10h đêm, mình đã cực kì muốn giữ chiến thắng chiến thắng nhưng thực sự không biết mấy chục trận hôm qua không ngờ gần cuối hắn lại có đủ niềm tin đến thế muốn hướng tới chiến thắng như thế...làm mình 3 trận liền toàn 3-2 căng thẳng, đau đớn vì mạch chiến thắng cắt đứt, đang định đánh đến 12 h đêm cho Thắng Ủn biết thế nào là sức chiến đấu thì bảo vệ họ lên đòi giải tán ..biết đây là trận cuối cùng mà lúc này Thắng Ủn điên cuồng THÈM KHÁT MÁU TANH dẫn 2-0 mình đã cố gắng dành hết những gì người ta gọi là CHÍ KHÍ CỦA CHIẾN BINH giật lại chiến thắng 3-2 về bản....
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua người đồng đội Mèo vằn 2 trận tuyệt đối với tinh thần cao, tiếp tục vất vả nhọc nhằn giữ chiến thắng đến trận thứ 9 với Hiếu đen Hải dương 3-2 , nỗ lực chiến thắng với THẮNG ỦN ở séc thứ 5 nhưng không thể thành công thua 3-2, tiếc đứt ruột đứt gan, nhưng điều bất ngờ nhất là khi Thắng Ủn tiếp Hà Mèo vằn sức kháng cự của Thắng ủn là quá yếu thua nhanh 3-0..CẦN PHẢI TIẾP TỤC CỐ GẮNG HƠN NỮA
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 02/02/2008
  6. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mèo Vằn đã được chứng kiến cao thủ Lâm Mặt Sắt với quả giao bóng thần sầu làm mưa làm gió tại giải B Diễn Đàn nhưng đến hôm nay mới được tiếp chiêu. Ngày cuối năm CLB Hai Bà Trưng chỉ còn lại một vài người-con nghiện bóng bàn : Vinh Thương Mại, Cường Săm, Châu Giang, Mèo Vằn...và thú vị là có ba''c Lâm Mặt Sắt đến giao hữu. Sau chiến thắng trước Cường Săm, Lâm goi Mèo Vằn vào thi đấu. Được chuẩn bị tinh thần trước Mèo Vằn đã đánh giá là tiếp cao thủ trên cơ có thể ăn vã mình giao bóng. Ván thứ nhất, quả thật bác Lâm cho Mèo Vằn nếm ngay đặc sản nào là chồm lên, chồm xuống vào Mèo Vằn chết gần như 100% giao bóng và thua 11-8. Ván thứ hai, Mèo Vằn chủ động vẩy nhẹ lại giao bóng chứ không cắt và thấy rõ ràng hiệu quả, giành lại phần thắng 11-8. Ván 4, cảm giác thăng hoa bắt đầu, chủ động giao chồm lại và giao xoáy xuông ngắn lưới, giật moi xoáy giành lại thế chủ động, tạm dẫn 2-1. Sang ván 4, bác Lâm ăn lại gỡ hoà 2-2. Bước vào ván chung kết Mèo Vằn đẩy cao tốc độ tự nhiên lại hôm nay hâm lên thế nào lại giật vào tay và lại còn phòng thủ đựoc nữa chứ. Thế là giành thắng lợi chung cuộc 3-2. Đúng là một tối tất niên bóng bàn may mắn và vui vì học hỏi được quả giao bóng quá hay của bác Lâm Mặt Sắt.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hình như ai tên là Lâm cũng chọi , từ Lâm gai, Lâm thanh xuân bây giờ là mặt sắt. Bắt tung bóng . Người nào giao chọi thường sợ nhất ai có giựt trái, có giật trái là đánh đúng chiều xoáy luôn !
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đồng đội, thịt được con hàng khủng!! Hôm nay đi qua HAI BÀ TRƯNG cũng chỉ dám nhìn lên tầng 2 thôi, vì đằng sau có bu nó đi sắm tết!!!
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có rất nhiều trạng thá tình cảmi : Xui, vui, buồn, thương nhớ, thì mình cũng cảm nhận được ở bóng bàn một cách tương tự. Thực sự thì mình đang cố gắng đi ngày càng sâu vào trong bóng bàn, nhất là tâm lý trận đấu và cảm nhận nó. Và thật hạnh phúc biết bao khi mà trận đấu nó thực sự bức bách cái tâm của mình mà mình lại giải quyết được nó, cái người ta gọi là Ngàn cân treo sợi tóc cũng đúng, ấy thế mà sợi tóc đó đúng là chịu được sức nặng ngàn cân. Vậy sợi tóc đó dĩ nhiên là sợi tóc của tinh thần, ý chí, sự can đảm, sự lao mình về phía đích.Đúng như Hiếu Tràng hạt nói : có những trận thắng mà cứ ngỡ như trong mơ..nó quá quá những cái gì khả năng mình có..Nhưng cũng thật là hạnh phúc...Cuộc đời này quả là nhiều sức ép thật, nhưng mình thực sự có niềm tin thì chắc chắn rằng mọi việc từng bước sẽ tiến triển tốt đẹp và sẽ thành công. TÔI ƯỚC AO SỰ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC ĐỜI VÀ TÔI SẼ TỪNG BƯỚC CẢM NHẬN ĐỂ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Rảnh !! Xem lại mấy trang cuối của Triết lý, góc cuộc sống, mình cảm thấy tâm đắc!! Cám ơn những giờ phút đẩy cao tư tưởng để mình có được những câu nói hay đến vậy!! Cám ơn bóng bàn đã cho tôi thể hiện được tinh thần thăng hoa...Con đường đã có tư tưởng cũng đã có giờ đây chỉ còn là ngấm tư tưởng và rèn luyện, hãy tiếp tục đi lên phía trước!!!

Chia sẻ trang này