1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cũng định làm tý bóng bàn nhưng nghe chừng Hai bà Trưng chắc cũng đóng cửa, nhìn lên tầng 2 thấy đen ngòm. Sang Xuân chắc trình sẽ giảm đi nhiều vì tay cầm rượu bia miệng chén bánh trưng. Cố gắng sang năm sẽ chơi tập trung hơn, quyết liệt hơn và chơi có đầu óc hơn...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Năm 2007 không có tý danh hiệu nào : Có giải còn trượt ngay từ vòng gửi xe do bị Linh TM gõ cho 3 - 0 , còn giải Tăng bạt hổ đồng đội thì vào được bán kết( Có lẽ là thành công lớn nhất khi mà các đội tham gia toàn hàng khủng của HN) còn tất cả các giải khác thường vào đến tứ kết..Do chạm chán phải các cô gái xinh đẹp trong đội tuyển trẻ HN(Một giải bị 3 nữ tướng giết chết)...Nhưng năm 2007 về cuối năm, cái phần thưởng cao quý nhất là sự vươn tới TINH THẦN và DŨNG MÃNH đánh rất lỳ đòn
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    3 trận đánh nhớ nhất của năm 2007
    - Trận giao hữu giữa hai miền nam bắc : Trận đấu giữa Hư Trúc và Đăng Khoa do Dũng Báo trọng tài, đây thực sự là Trận đấu được mong chờ nhất của hai miền để so sánh tương quan lực lượng tiêu biểu với nhau, sau cái bắt tay là hai đấu thủ vào trận chiến với tinh thần cao nhất. Mình đã nỗ lực thực sự thoát khỏi những đòn giao bóng hiểm hóc của Đăng Khoa và những đòn giật như búa bổ đến rung tay nhưng mình đã đứng vững, các séc đấu rất căng thẳng nhưng Hư Trúc đã nỗ lực hơn và giành phần thắng 3-0
    - Giao lưu với Trường Phúc Yên ngay tại đất Phúc Yên: Tay vợt nhất tỉnh Vĩnh phúc đã thực sự gặp khó khăn khi Hư Trúc đã thể hiện những đường bóng đôi công phủi và những quả giao bóng lốc hai biên khiến cho đối thủ chưa định hình được đấu pháp thi đấu, càng đánh càng tăng nhịp nhanh và giành chiến Thắng 3-0
    - Trận đánh với Lâm Con ( Nhì giải đơn Tăng bạt hổ) Trong khi đội Hai bà Trưng đang phải lép vế trước đội Tăng Bạt hổ trong trận đồng đội Vòng bảng Nếu như đội nào thắng thì sẽ được vào..Trong khi Châu Giang thua nát Lâm Con 3-0 thì Hư Trúc trong tình thế buộc phải thắng thì mới có cửa vào vòng hai, với thái độ mềm mỏng mưu trí, tỉa tót đường bóng khiến cho Lâm Con với chiến thuật phủ đầu đối thủ yếu đã không thành công, càng đánh Lâm con càng thấy Hư Trúc không thể dễ bắt nạt và lại càng tấn công khủng khiếp khiến cho thế trận rơi vào trận địa của Hư Trúc...Chiến thắng 3-1 là chiến thắng xứng đáng và để đời giúp cho CLB Hai Bà Trưng Châu giang vượt cạn cùng đồng đội Mèo vằn vào Bán kết giải
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Năm 2007 đã đi qua nhưng kỉ niệm về một số giơ bóng khó chịu thì không bao giờ có thể quên. Không tính đến những giơ A mà chỉ tính từ giơ B trở xuống. Nhân vật đầu tiên chắc chắn là Nam Còi ( sinh hoạt chuyển từ In xuống Giảng Võ) một giơ tấn công nhanh, đôi công nhanh giật mất bóng, còn nhớ những lần chạm chán ở IN có thể gọi là Ngang ngửa nhưng khi xuống Giảng Võ thì giơ Nam Còi luôn làm cho mình phải đau đầu nhức óc mà chưa thể hoá giải, Tiếp đến là Linh TM kể từ sau lần thua 3-0 ở giải diễn đàn thì mình tiếp tục thua tiếp phải nói là hợp hợp bóng nhau ,xa xéo các kiểu thì toàn bị đấm lại ngoài ra toàn bị Bạt của Linh TM trấn áp, Sau đó xuống Viện Xây dựng gặp Hoá Gai Tuy không thua nhưng gai góc này làm cho mình thâm tím mình mẩy, phát lực chẳng ra hồn..may mà lội ngược dòng mới ăn được, Tiếp đến là Hảo gai..hầu như lần nào gặp Hảo gai là thua lần đấy tay vợt xuất thân từ Quân đội này có quả bạt rất khó chịu lại còn ve gai nữa đã làm cho mình tối tăm mặt mũi, cả giơ Chính gai cũng trở nên rất khó chịu , ngoài ra còn Thành Xuân Mai, Đô A, Đô B, các giơ của lò gai Viện Xây dựng luôn là những giơ khó chịu nhất cho mình
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    BẤT NGỜ XÔNG VỢT ĐẦU NĂM: Đang chơi nhà ngoại bất ngờ có cuộc điện thoại của Thầy giáo Trung gọi ra Hai Bà Trưng mặc dù không có vợt nhưng nỗi nhớ bóng bàn không cho phép mình ngồi một chỗ.Ra Hai bà Trưng đã thấy các bàn sáng đèn, Dũng cửu , Châu giang, Chiến Bạch Mai đang đánh nhau thua ra được vào,Mèo vằn cũng đang chiến với Thầy giáo Trung cùng một số thành viên khác trong CLB..
    Huyết chiến Mèo Vằn 2 trận đầu xuân: Vẫn tính chiến đấu cao Mèo Vằn tả xung hữu đột với những quả giật mạnh cả hai góc bàn mình chỉ biết cắm đầu mà kê có khi lùi ra xa hàng 4m, từ từ khắc chế độ xung của Mèo vằn, đột kích bằng những quả giật không lực có lực sang cánh phải, có séc Mèo Vằn đã dẫn 10-8 nhưng mình vẫn quyết không buông tha tử chiến để mang về chiến thắng 3-1 cho cả hai lượt...
    Căng thẳng kịch tính với Dũng Cửu: Trận nước thơm năm mới khiến hai đấu thủ vào cuộc một cách không khoan nhượng Dũng cửu chấp 2-0-2 ngay séc đầu khi Dũng Cửu chưa định hình lối đánh thì với khả năng đột kích và giao bóng dọc biên Mình đã giành chiến thắng nhanh chóng 11-3 nhưng ngay sau đó với những quả giao chuội cùng với những đòn giật trái phải khua như búa máy séc hai mình đã lại thua đậm 11-5..Dũng cửu bùng lên séc 3 nghiền nát mình rồi séc 4 dẫn mình 10-8 bằng ý chí của kẻ săn mồi không biết khuất phục Mình đã ăn lại 15-13 để rồi séc năm thế trận trở nên mở rộng mình dẫn điểm liên tục cho đến 9-5 vẫn không khinh xuất chờ đối thủ ĐIÊN CUỒNG gở điễm, gồng sức trước những quả bắt liên tục nhanh đờ bi trên bàn nhìn Dũng cửu lên điểm mà xót hết cả ruột 9-9 thật kinh dị , tiếp tục là 10-10 và mình đã hy sinh anh dũng vào giờ MẬU TÝ 13-11 đi toi mất chai nước thơm...Tiếc !! Đứt ruột gan !! Phèo phổi!!..Dũng Cửu thấy ăn sướng quá đòi đè bẹp tiếp trận 2 nước thơm ..Vẫn những cú giật ầm ầm như thác đổ, hạt kê Hư Trúc bung ra 12 thành công lực hai chưởng pháp cuốn vào nhau ...Xa Xéo hình thành cùng BẠT XÀ MÂU CHƯỞNG PHÁP nghiền nát Dũng cửu TRẮNG ÁN...Mang lại nước thơm về bản....
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng ngày mai nhà ít việc phát sinh để mình còn đi tử chiến Trung Tự Cốc, Châu giang gọi điện nhập hội HBT xuống Trung Tự Cốc...kaaa Lâu lắm rồi không được tỷ thí với Hiếu Đà Điểu, Nam Con , Cường Ếch, Thắng Gai...Đó thật là những trận cầu đinh nảy lửa...Quyết Tâm!! Xooooo!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    HUYẾT CHIẾN VỚI THẮNG TÀI DẬU ĐẦU NĂM: Sau khi ăn Quang Cờ 3-0 giao hữu Hư Trúc tiến hành tử chiến với Thắng Tài Dậu khi mà Thắng tài dậu vừa có chiến thắng với Thanh Yên bái trong trận thứ yếu đồng đội IN và Trung Tự..Để cho trận đấu thêm phần hấp dẫn có tý độ 20K góp vui đầu xuân..Bước vào trận đấu Thắng Tài dậu phải hiểu là phải cố gắng hơn vì cuối năm ngoái Hư Trúc đã mang chiến thắng 3-1 bia thơm về bản...Căng thẳng ngay từ đầu Hư Trúc đã cố gắng tả xung hữu đột đua trái giật phải dẫn 1-0 Nhưng ngay sau đóThắng tài dậu chọi bóng và tung nhưng quả giật hiểm hóc và những quả bắn trái 1-1 Hư Trúc tiếp tục cố gắng Lâm Xung Giáo Đầu dẫn 2-1 Thắng tài dậu bám theo Điên Cuồng 2-2 Để rồi Xanh Chín Căng thẳng ở séc Trung kết Thắng Xô chậu lia lịa dẫn 7-5 Nhưng Hư Trúc vận khí hết vào Đan Điền tập trung Cao độ dẫn lại 9-7 khiến cho Thắng tài dậu Ke cóng, chỉ sợ thua bị Hư Trúc lên mạng cầu hoà nhưng Hư Trúc không cho và kết thúc ván đấu 11-9 ở Ván 5 mang 20K về bản...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỌ KIẾM VỚI BANG CHỦ CÁI BANG: Quang lắc chấp 2,một cuộc so tài giữa lòng quyết tâm và kĩ thuật đỉnh cao, Quang lắc vô cùng thất vọng khi mà các séc gỡ hoà nhanh chóng ở tỷ số 3-3 nhiều khi dẫn 10-8 hoặc 9-7 đều bị Hư Trúc lội ngược dòng và ăn lại nhưng mọi sự không phải thuận chiều xuôi gió cho Hư Trúc với kĩ thuật điêu luyện và bước chân nhanh Hư Trúc với Hạt kê đơn thuần chưa đủ làm khó cho Quang lắc.Đau đớn nhất khi séc 5 Hư Trúc bùng lên 8-4 Cái bang bắt đầu phân tâm do có trận đặt độ ở Bàn bên kia chiến tuyến, nhưng Hư Trúc đã không tận dụng được mất tập trung của Quang lắc để Quang lắc gỡ 8-8 10-10 và đã hy sinh 20K đầu xuân với tỷ số 12-10
    Giao hữu với Sơn Gà Tre: Vừa thắng Việt Anh nên Sơn Gà tre rất tự tin đòi đập nát Hư Trúc nhưng ngay ở séc 1 Hư Trúc đã thi đấu hết sức tập trung dẫn trước 1-0 , Gà tre bắt đầu vung lên bằng những kỹ thuật hiện đại giật trái phải đẩy Hư Trúc sâu xa bàn rồi từ từ khẳng định lối bóng của mình 1-1. cuộc chiến dai dẳng 2-2 thì Hội bàn thi đấu ĐỒNG ĐỘI KẾT THÚC GIỤC VỀ nhưng Hư Trúc tiếp tục đòi hỏi đánh hết trận đấu..Sang séc 5 mặc dù Hư Trúc đã hết sức cố gắng khi gỡ hoà 9-9 nhưng tuổi trẻ tài cao Sơn Gà tre đã dứt điểm trận đấu ở tỷ số 11-9
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thắng hay thua ko sợ chỉ sợ lên mạng
    Cái này gọi là sức mạnh báo chí
    HƯ trúc ngoài mấy quả xa xéo còn có 1 vũ khí vô cùng lợi hại đó là ngòi bút . Hay lắm hư Trúc. Hãy là chính mình
  10. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Cua có nhung trận khai xuân đầu năm tại Trung Tự rất ấn tượng.

Chia sẻ trang này