1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa to quá, HBT chắc đang diễn ra trận hai loạt trận hạng A Hải Dương và HBT, và loạt trận của đội Thắng Ủn. Tuần sau lại một nhiệm vụ khó khăn khi gặp Tiến Bộ 4 khi mà có Mạnh Búa đầu quân, Loving đang phong độ cao, ngoài ra sức mạnh của Bách Bim Bim, Duy GT đã tăng lên đáng kể..Một cuộc đối đầu đầy thử thách, hy vọng Xuân Chính sẽ tập luyện thật tốt để cho trận đối đầu này.
    Trong bóng bàn ngoài việc rèn luyện ý chí qua tinh thần đánh bằng thái độ, hành vi của thân thể,sắc mặt , thì con người ta hoàn toàn rèn luyện ý chí bằng GIỌNG NÓI được thể hiện bằng tiếng HÔ đanh thép. Chẳng thế mà BỘ ĐỘI người ta đã áp dụng rất lâu khi hành quân tập trận vào buối sáng tiếng hô lúc nào cũng rõng rạc !! NGHIÊM NGHỈ!!! 1,2!! 1,2!!! 1,2...1,2,3.4..Bạn nào yếu bóng vía mà cứ rèn luyên nghiêm túc chắc chắn không xa các bạn sẽ trở nên rất mạnh mẽ...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ăn Thắng Ủn được trận 1 nước nhưng trận 2 ngay sau đó Thắng Ủn đã vùng lên mạnh mẽ 2-0 trước nhưng mình đã thực sự cố gắng khắc chế và tấn công mạnh mẽ để giành 3 séc còn lại . Trần Tâm hôm nay mình vẫn chấp hai, cái khí thế Trần tâm là cực mạnh mẽ bởi những quả di chuyển nhanh và giật rất mạnh nhưng mình vẫn đứng vững chiến thắng 3-1 nước thơm. Sau đó làm trận bia với ông HÀ CỚM, Hiếu đen..Hà cớm hôm nay tuy mặc quần áo giày tất công sở nhưng cũng kịp làm ra hai trận thắng với KHánh béo, và Bá Thiện
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ai đó cảm thấy cuộc sống căng thẳng thì hãy lưu tâm đến hơi thở của mình bằng cách thở ra nhiều gấp đôi hít vào, điều đó sẽ giúp bạn xả được nhiều khí độc ra ngoài và mang về trạng thái cân bằng cho cơ thể.
    Hôm qua, cũng lâu lắm rồi không đánh với lối bóng dị của Tuấn Hải Châu, mình chấp 2 Tuấn Hải Châu và đã ăn 3-0. Mèo Vằn dẫn trước séc đầu hết sức dũng mãnh 11-4 nhưng mình đã kịp điều chỉnh ở 3 séc sau mang chiến thắng 3-1. Một trận đấu cực kì căng thẳng với Trần Tâm khi mà Tâm lên đồng, mình vẫn chấp 2 nhưng Tâm dẫn 2-1 séc 4 là 10-8 mình đã nghĩ đến quá khứ nghĩ đến công góp nhặt bao lâu để nghĩ rằng hoàn toàn có cơ sở để vượt qua, y như rằng vượt qua được cửa tử và đè bẹp được Trần Tâm séc 5 mang nước về bản. Trần tâm phải lặng người đi ngồi bệt xuống đất. Cứ hôm nào đánh hay thì y rằng đối phương lại chơi càng hay..Tham gia 2 trận đôi cùng với Việt Tay Trái thì thắng đôi Hiếu đen- Hiền lão quái 3-2 nhưng thua đôi Hà Tay Trái ?" Thầy giáo Trung 3-1.
  4. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đúng là "No dồn Đói góp", chiến đấu với Cua 4 séc, 2 trân đôi 9 séc, với Bá Thiện 8 séc. Mệt wá rồi Tài tay trái Hà Đông lại rủ chiến tiếp, mà ông này khoẻ thế đánh từ đầu giờ chiều đến giờ vẫn máu, hết trận xin nghỉ Tài cứ rủ thêm séc nữa, lại cố... Sau một pha cứu bóng mình thấy tê tê ở đầu gối. Về đến nhà, sau một buổi chiến đấu rã rời, kết quả là đi tập tễnh vì đau gối. Chắc là bị dây chằng rồi...thế mới đau.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ông Mèo Vằn này mà kêu đau thì mình lại càng phải cẩn thận. Điền thái Tài mai danh ẩn tích ngay sau lần Á Quân của giải IN. Tay vợt tay trái này có quả trái hàng VƠ ĐÉT. Chắc dạo này lấy vợ rồi nên bóng hơi xuống một tý..Nhưng nhà văn hoá Hai Bà Trưng chắc khó kiếm được đối thủ của tay vợt này
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 70% sức khỏe là ở tâm lý con ngưòi, mà tâm lý suy cho cùng là tinh thần chỉ đạo.
    Hôm qua chiến đấu với Hưng Công An quá căng thẳng. Hưng công an đánh cực dũng mãnh với những màn đôi công và né người giật bóng nhanh. Vào hai séc đầu tiên mình đã cực kì nỗ lực đuổi điểm lên 9-9 thì Hưng Công an vẫn cho mình về quê chăn bò. 2-0 trước cho Hưng Công An. Tới lúc này mình đã dung toàn bộ sức lực cho việc cảm giác chiều sâu của quả bóng, Hưng Công An luôn ra lau mồ hôi thì mình tranh thủ tập thở, khống chế hơi thở tĩnh và cảm giác toàn bộ những gì đã qua, Hưng Công An lần này kiên cường chống đỡ mình đã lội ngược từng séc 2-2. Tâm lý lúc này cả hai bên đều rất nặng trĩu nhưng mỗi khi mình chống cự và phản công những đòn xuất thần !! lập tức sư tử Hống ra sân !! XOOOOOOOOOOOOOOO!!! Tinh thần và mạch máu lên cuồn cuộn nhưng CON GÀ này đầu toàn sạn, hắn lại ra lau mồ hôi khiến cho Tâm lý mình đang sô nổi thì lại trùng xuống. Hưng đã dẫn 9-7 séc 5. Tình hình lúc đó đòi hỏi một cái đầu thong suốt mình bắt buộc trước khi giao bóng phải đập bóng hơn chục quả xuống đất để lấy THẦN VÀ HỒN tươi mới. 9-9 mình gỡ 2 quả làm Hưng Công An choáng váng ..Tranh thủ mình vận them đầu óc cho 2 quả nữa..mang nước thơm về bản. Đúng là gần đây mình toàn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
    Dẫn trước Thắng Ủn 1-0 nhưng đúng là Thắng Ủn rất kiên cường. sự tập trung của mình luôn bị ngắt quãng bị Thắng gỡ 1-1. Lúc này trong tâm trí của mình tự nhủ ?o góp nhặt? Góp nhặt từng quả một! và cho Thắng Ủn ra đi mát mẻ 3-1 nước thơm về bản?
    Bị ĐẮC NÔNG khiêu khích : đánh với một đối thủ lạ hoắc người đậm thấp tuổi chắc sinh năm khoảng 70-71 với lối đánh cực kì kĩ thuật . Mình lập tức hiếu kì quay lại bàn khi cao thủ đó đã hạ Minh Nhà Quàn hết sức dễ dàng. Vào trận đấu Cao thủ áo trắng này tuốt những đòn giao bóng xoáy và giật trái giật phải rất cơ bản . Gặp phải bóng mới có khác tinh thần mình thống suốt Xô !! lên ầm ĩ?Những đòn xa xéo trở nên tác dụng với đối thủ mới. Mặc dù đối phương đôi công rất khủng nhưng trước lối bóng dị của Hư Trúc và tinh thần quá cao..Hư Trúc đã chén 3-0.Cao thủ mặt trùng xuống?Đến lúc hỏi BÁ Thiện hóa ra cao thủ này cùng cơ quan với BÁ THIỆN và Thắng Văn Hóa. Tên là HÙNG KHÉO- Lẫy lừng một thời..
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần vợ dặn về sớm nhưng mình quá ham nên không thể về sớm được, thậm chí còn về quá muộn toàn trên 10h đêm mới về. Hôm qua thôi khi HBT nghỉ thì Thầy Trung gọi đến bách khoa chiến, Hiếu đen gọi lên báo AN NINH để chiến, tâm tư mình RỘN RÀNG, cảm giác mình muốn đến thật nhanh nhưng mình đã bị nhắc quá nhiều, ai cũng bảo mày ham bóng nó vừa vừa thôi, mới đây thôi vừa lại bị một người nhắc. Đi trên đường mình đã thua bởi cái sự ham của mình, cứ dong thẳng đến BÁO AN NINH để chiến, nhưng mình có sự VẬT LỘN BẢN THÂN CỰC LỚN,một sự giằng xé con tim giữa về với gia đình về với vợ con và sự ham mê bóng bàn..cuối cùng là DẰN LÒNG ĐƯỢC ..Về sớm...Về nhà tâm lý hơi mệt mỏi chẳng biết có phải là được chiến đấu bóng bàn quen rồi mà không vận động thì người tự dưng nó OẢI, OẢI đến mức không chịu nổi..Nhưng khi mình đi vào giấc ngủ ..Mình đã phải dậy vì trời mưa to, nghĩ lại những gì đã qua, mình đã tự nhủ THẬT LÀ MAY MẮN..Bây giờ mình mới vỡ ra là CON NGƯỜI MUỐN TRƯỞNG THÀNH THÌ PHẢI LUÔN RÈN LUYỆN TÍNH KIỀM CHẾ, LUÔN PHẢI BIẾT VẬT LỘN VỚI BẢN THÂN ĐỂ TÌM CHIẾN THẮNG GIỮA SỰ HAM MÊ ĐIÊN CUỒNG VÀ LÒNG TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỜI....CÁM ƠN BÓNG BÀN, CÁM ƠN NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ RÈN LUYỆN TRÊN BÀN BÓNG, CÁM ƠN SỰ QUYẾT TÂM MÀ MÌNH ĐÃ RÈN LUYỆN ĐƯỢC, CÁM ƠN TÂT CẢ NHỮNG NỖ LỰC CỦA MÌNH VÌ CHIẾN THẮNG TRÊN BÀN BÓNG...Bây giờ mình thực sự hiểu, ngoài chiến đấu trên bàn bóng ra thì CUỘC CHIẾN ĐẤU VỚI CHÍNH CON NGƯỜI MÌNH với cuộc đời với Trách nhiệm với SỰ HÈN NHÁT TRONG CON người mình còn khốc liệt hơn nhiều...Nói tóm lại trong trận cầu CUỘC ĐỜI của ngày hôm qua mình đã CHIẾN THẮNG...HẠnH PHÚC LÀ GÌ!!! LÀ CHIẾN ĐẤU và GIÀNH CHIẾN THẮNG!! Cả trên bàn bóng và cuộc đời....Ơ RÊ KA!!!!
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thằng chột làm vua xứ mù, cuộc sống chỉ có ý nghĩa thực sự khi anh phải là người đứng đầu, nếu anh không đứng đầu được ở một tổ chức lớn thì nên đứng đầu ở một tổ chức nhỏ. Cũng như một doanh nghiệp phải làm sao để có một sản phẩm luôn dẫn đầu , Nếu sản phẩm của anh không đứng đầu ở trung ương thì anh phải đứng đầu ở một địa phương. Trong một cuộc chơi anh phải cố gắng phấn đấu để trở thành LINH HỒN của cuộc chơi đó, một cuộc chơi mà thiếu ANH thì cuộc chơi đó trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa..
    Hà nội mưa to, những cơn mưa như thác đổ, nước HN lên cao ngập lún khắp nơi nơi. Sáng nay phải vùng vẫy trong nước, chiếc xe ngỏm củ tỏi phải mất 20K tiền lau buji. Chiều vượt qua vòng vây nước ở Bạch Mai để đến được nhà văn hoá. Gặp ngay Trung Tỉnh đội thế là cuộc chiến nước bắt đầu Trung tỉnh đội là một giơ công đánh rất sắc bén chẳng thế mà séc đầu mình dẫn 7-3 cha này gỡ ngay 7-7 mình dẫn 10-8 thì cha này gỡ ngay 10-10 và cho mình đi ngay séc một . Mình đã cố gắng gồng hết cỡ, phát huy tính tấn công nhưng ôi sao chỉ mãi thủ là thủ bị người ta đánh cho no đòn. Trung dẫn 2-0 mình đã vận ý chí hết sức mình gồng được séc 3 để rồi ra đi séc tư thanh thản 3-1. Sau một trận đôi Mình và HIền lão quái gặp Hà Mèo vằn- Trung thầy giáo một kết quả tốt . Ngay lập tức Mèo Vằn nán lại gạ chiến ngay. Mèo Vằn cho mình ăn khói trắng ngay ở séc một, lúc này tỉnh thần mình bừng tỉnh Xô xê ăn điểm liên tiếp để chiến thắng 3 séc sau trước người đồng đội . Tiếp tục cuộc chiến giữa trời mưa lũ với chiến binh Thắng Ủn 3 trận Thắng Ủn đánh hết sức mãnh liệt và cơ động bằng những quả Tát trái , quật phải rất uy lực nhưng mình đã hết sức cố gắng ăn được 1 trận nước, một trận bia, và một trận 20K, phải nói là trận cuối cùng tỷ số rất căng thắng 2-2 nhưng séc 5 mình vọt lên mãnh liệt 11-4. Kết thúc là một chuyến đi bộ trong lũ , ra đình đông uống bia trong mưa bão .
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người mang bao nhiêu khả năng tiềm ẩn nhưng chúng ta chưa chịu khai thác. Một con người thật đáng tiếc khi chết đi mà vẫn còn mang theo những điệu nhạc bất hủ trong người và đáng tiếc là nó chưa bao giờ tiết tấu lên cả.Chúng ta biết là giá trị của tờ 1USD và 1 Triệu USD ở dưới đáy đại dương chỉ khác nhau khi con người ta phải mất công lặn xuống và lôi nó lên.CHÚNG TA CẦN CÓ Ý CHÍ NGHỊ LỰC, NIỀM TIN, LÒNG NHIỆT THÀNH, NIỀM ĐAM MÊ ĐỂ TA CÓ THỂ BIẾN MÌNH THÀNH NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ THỰC SỰ..CHÚNG TA HÃY GẮNG LÊN NÀO!!
    Trời mưa to thì vẫn mưa, trận QUYẾT THẮNG và TIẾN BỘ 4 đã phải hoãn lại, Hôm qua thôi đi từ cơ quan về chết máy 3 lần, 3 lần lặn ngụp ở trong nước, 3 lần phải đẩy nổ, vừa đi vừa DẬP tay lái như VÓ NGỰA, may đến đoạn đường LÁNG thì không bị lụt . Nhưng về gần cái ao làng nhà ,,Mặc dù đã cố nhưng xe vẫn NGỎM, ấy thế mà mình vẫn nổ máy được xe. Khiếp nhất là đoạn CHƠ XANH KIM LIÊN nước gần ngập đến YÊN XE mình tưởng quả này nước nó chui hết vào CHẾ HÒA KHÍ và ỐNG THÔNG GIÓ là Xong rồi, ai ngờ mình để số 1 rồi ĐẨY ..Bánh xe Rê sèn sẹt dưới đất và nó đã chịu nổ..ĐÚNG LÀ CĂNG NHƯ MỘT TRẬN ĐẤU, đi lòng vòng trốn lũ và vượt lũ cuối cùng hơn chục cây số từ LÊ ĐẠI HÀNH VỀ DỊCH VỌNG CẦU GIẤY cũng về đến nhà.
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Theo học giả Nguyễn Hiến Lê ?o Ai yếu về vấn đề gì thì hãy đọc và viết về vấn đề đó sẽ rất nhanh tiến bộ? nên ai có nghèo có khổ thì chịu khó nghiên cứu về Thị trường tài chính, tiền tệ,ngân hang, chứng khoán, thị trường kinh doanh nhé. Lúc đầu viết bao giờ chẳng ngô nghê thô kệch, thậm chí còn sai, nhưng dần dần các bạn sẽ lên tay kinh khủng. Lời lẽ câu cú sẽ đi vào lòng người. Ân hận một nỗi ngày trước mình có topic Tiếng anh đang cày dở thì xuống biển, nay biết được điều này thì Tiếng Anh lâu không cày lại thành về MO, MOD lôi hộ lên thì tốt biết mấy. Mỗi ngày cày một câu tiếng anh lâu dần anh cũng tích cóp đủ vốn đấy.
    Mấy ngày mưa không có bóng bàn ta tha hồ tập thể dục tay không, người ngợm nhìn gương thì thấy bình thường mà lên ảnh thì béo quá. Năm trước đã có ý định xuống 80 mà nay 85 5 kg nữa chẳng biết xà xẻo đi đâu. Nhớ hồi đầu mới cưới 77 kg người quá đẹp. Có vợ cái đầu ra đầu vào đầy đủ . Người lên 91kg. Bây giờ chỉ ăn hai bát cơm thôi nhưng mà bia vẫn vô tội vạ. Con đường vẫn ở phía trước nếu ta tin thì ta vẫn tiếp tục chiến đấu. Một ngày kia không xa, ta sẽ có nó..OFFFF!! XOOOOOOOO!!!

Chia sẻ trang này