1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ người già mới mắc chứng lơ đễnh hay quên mà tuổi trẻ cũng hay thường xuyên lơ đễnh. Làm trước quên sau, tay thì cầm đồ vật nhưng mải đi tìm đâu đâu? Rõ ràng ta bị thiếu một cái gì đó..Chính xác là sự TẬP TRUNG, sự tập trung là chúa tể của muôn loài, nếu không có nó con người sẽ trở nên LÚ LẪN, LẨM CẨM. Các bạn có muốn như vậy không? Có 1 cách mà các bạn có thể tránh được sự LƠ ĐỄNH đấy đó là : Khi làm việc gì thì hãy luôn CHÚ Ý VÀO VIỆC ĐÓ. Chúng ta phải TƯ DUY vào nó bằng cách đặt ra câu hỏi. NÓ LÀ CÁI GÌ? Và PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CHO NÓ TỐT NHẤT. Đồng thời phải hiểu rõ rằng: HIỆN TA ĐANG LÀM CÁI VIỆC NÀY LÀ LÀM CHO BẢN THÂN HAY CHO NGƯỜI KHÁC. Ngoài ra các bạn phải có quyển SỔ TAY bởi vì trí nhớ của ta không thể nhớ hết được chuyện gì xảy ra và Chỉ có ghi hết mọi việc vào sổ tay các bạn mới tổng kết được hết việc mà mình làm. CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN LUÔN BIẾT CÁCH TẠO RA SỰ TẬP TRUNG.
    Chiều qua ngớt mưa, ra nhà văn hóa HBT, bàn chưa có ai cả và HƯNG ĐẸP TRAI đầu bóng mượt nhất nhà văn hóa đã đến, nói đến chuyện đầu bóng mượt thì chỉ có hai nhân vật : Thắng ủn, và Hưng đẹp trai. Ngay lập tức Hưng Đẹp trai cà khịa trận nước. Mình vào trận với thái độ tập trung nhất chờ đợi một điều gì đó CĂNG THẲNG xảy ra?nhưng không có chuyện gì xảy ra cả bởi vì mình chén luôn 3 bát. Đánh đôi Mình với Hiếu đen ?" Hà Mèo Vằn THầy giáo trung..Đôi đội bạn luôn cười TƯỜI khiến cho đôi mình luôn mất sự TẬP TRUNG cần thiết cuối cùng chỉnh đốn mãi tinh thần mới tạo ra chiến thắng ở cả 2 trận 5 séc và 3 séc. Lại làm một trận căng với HIếu đen. Bình Thường mình vẫn cho Hiếu đen 3 bát nhưng hôm nay đến lạ ăn 2-0 gần như mình có thái độ buông hang mặc dù rất cố gắng , Hiếu đen đánh cho tơi tả 2 séc sau đến séc chung kết mình đã phải vận hết tinh thần sức lực vốn có và đã giành phần thắng chật vật 3-2. Đến lúc này ANH ỦN lại hỏi thăm TRẬN BIA, phải nói là anh ỦN này hôm nay hơi BIÊNG chắc là BIA RƯỢU từ sáng. Mình rút kinh nghiệm lần trước Thắng Ủn đánh võ say rất TÀI TÌNH khiến cho mình mất cả tập trung. Làm hai trận với Thắng Ủn và cố gắng cài cắm lung tung cho Thắng Ủn chạy dĩ nhiên người PHÊ thì làm sao mà CHÂN NHANH CHO ĐƯỢC. Trận một mình làm 3 bát trận hai làm Thắng ủn 3-1. Ra quán bia Hàn HUyên một trận ra trò. Vịt phải huy động tận đình đông. Đám bàn mình Hiếu đen,và một cậu thanh niên trẻ, cùng bàn Hùng Ủn, hai thanh niên mới xuất hiện gần đây và cuối cùng là ÔNG ỦN. MỘT TRẬN BIA ĐÃ ĐỜI..
    n
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công
    Con người luôn luôn có tính hướng đích, muốn đi được đến cái đích cuối cùng thì chúng ta cần phải có Ý CHÍ vững chắc, chính vì con người không chịu nổi GIAN KHỔ, ĐAU ĐỚN nên mới phải THỐI CHÍ, LÙI XE và nhiều lần như vậy người đó không còn NGẢ ĐƯỜNG nào mà đi rồi không biết cuộc đời đưa về đâu? Và họ không còn biết sống vì cái gì nữa...
    Hôm qua Thắng ủn chắc vẫn còn BIÊNG vì trận bia trước nên Hư Trúc đã tận dụng làm 6 bát cơm trắng mang 2 chai nước về bản. Chiến đấu gian khổ trong trận đôi Trung- Hiếu đen mình và HIền lão quái. Trận 1 bên ta thua 3-1 nhưng trận hai vùng lên giành phần thắng 3-2. Chiến đấu với Cường săm với thái độ cao ăn trắng 4 séc đầu còn séc cuối cùng mình đã gỡ 10-10 nhưng bị chén 13-11.
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 05/11/2008
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh tập thể nó thể hiện tính đoàn kết, trong gia đình nó là sự yên ấm, sum vầy, ra ngoài xã hội nó là sự cộng tác, lien kết với nhau. Một công trình lớn luôn bao giờ cũng là sự hợp tác của nhiều con người. Trong xã hội ngày nay, sức mạnh của một cá nhân đã tăng lên đáng kể, họ đầy đủ về mặt tiền tài và danh vọng nhưng cũng đừng vì thế mà quên tinh thần tập thể và sự hợp tác tương trợ lẫn nhau.
    Hôm qua vẫn là những trận đấu quen thuộc với Thầy giáo Trung, bất ngờ hôm nay Thầy đánh xong thì Thầy đi tập văn nghệ. Chà Trường bách khoa các thầy cũng máu ghê!! Một trận đấu thực sự quan trọng là lại chiến với cô gái nhỏ nhắn xinh xắn NGÂN GIANG sau trận thua Hư Trúc 3-0 Ngân giang bùng lên dữ dội, luôn chủ động tấn công, bóng Hư Trúc sang bàn cái là những quả bạt trái, bạt phải rất uy lực khiến cho Hư Trúc chống đỡ rất vất vả. Ngân giang dẫn trước 1-0, Hư Trúc lại gỡ 1-1 Liên tục tấn công Ngân Giang 2-1 Hư Trúc lại 2-2 Tình hình đuối hơn khi NGân Giang lien tục dẫn điểm séc 5 10-7. Hư Trúc lo sợ một kết cục bi đát nên đã cố gồng người chống trả quyết liệt 10-10 . Ngân giang vội quá giao hỏng bóng và Hư Trúc tận dụng mang chiến thắng 12-10. Hôm nay Hiếu đen lại kì phùng địch thủ với Hưng Công An, hôm rồi HIếu đen về sân nhà Hưng Công an tòa soạn báo Công an 64 Thợ Nhuộm mà vẫn bắt được cọp Hộm nay Hưng Công an trả thù trận nước nhưng không thành công. Tống Đức Thuận hôm nay mặc Comple tưởng ra xem nhưng không ngờ nghiện quá nên phải cầm vợt chiến. Hôm nay trận cuối cùng vất vả lắm mới chiến thắng 3-2 với nhân vật mới vào bàn là Hải. Đúng thật là không hiểu tại sao họ hợp bóng mình thế thích đánh kiểu gì vào kiểu đấy nhất là những đòn ve trái. Tuy Hải vẫn là Đẳng cấp dưới hơn nhưng đúng là mình không cố gắng tận dụng sai lầm thì cũng đi MA CAO..Một ngày lại toàn thắng!!
  4. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, nhân vật Hải nào ma mình ko biết nhỉ? Vào bàn mình phải có thông báo gì chứ nhẩy, hay chi là gặp Cua đánh chơi thôi ?
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cha nội trẻ trẻ mặc áo đen đó, vào 2 tháng rồi còn gì, nghe nói ngày xưa tập đội tuyển nhưng bỏ lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn ra đánh đó. Ngày trước hay đánh ở nhà quàn
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái CHẾT thực sự không đáng sợ nhưng cứ nghĩ về cái CHẾT thì mới thực sự đáng sợ. Xác định hy sinh mới là CHIẾN ĐẤU, còn sợ CHẾT thì chưa phải chiến đấu.
    Chiều qua HBT nghỉ , mình đã cùng Trần Tâm vào TCT Xăng dầu..Tép riu Tuyến vừa NGỦ ĐÔNG dạy thua mình nhưng kịp chén Trần Tâm. Một trận căng với Nhuân anti,gai..Khổ sở mới thắng 3-1, Một trận 4-0 với Giang Lái Xe, Trong khi đó Trần Tâm gần thắng Nhuân ở séc 5 thì lăn ra thua.. ĐÀM ĐẠO TÍ BIA VỚI TEPRIUHANOI rồi về
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    TINH THẦN là nguyên khí của sự sống, rang mà giữ, bảo vệ và phát triển nó ngay cả ở lúc hoàn cảnh bi đát nhất. Trong thời buổi bây giờ, sự ức chế, sự căng thẳng, sự cạnh tranh, rồi tiền tài, danh vọng, cơm ăn áo mặc nó tác động vào TÂM của ta, nếu biết cách khắc chế TINH THẦN ta sẽ lớn lên, Còn nếu KHÔNG TINH THẦN TA sẽ SUY SỤP mà SUY SỤP rồi ta chỉ THÍCH CHẾT ĐI để trốn chạy nó..
    Hôm nay mong cho trời không mưa bão để còn THI ĐẤU với TIẾN BỘ 4. Tiến bộ 4 lại mới nhập thêm NAM ĐÀ NẴNG vào thì đúng là SỨC MẠNH đã Tăng Vọt. Mạnh Búa, Cương Trắng, Nam Đà Nẵng, ( Duy , Bách) đúng là THỬ THÁCH LỚN. Chiều qua đi làm về mình tự nguyện về nhà sớm.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống không giới hạn khác gì một cuộc vui không bao giờ tàn. Cuộc sống ta cần một sợi dây xích đủ chắc để KÉO TA LẠI. Một con chó bị XÍCH thì nó sẽ phải sinh hoạt và cố gắng thoải mái trong cái dây xích đó. Ồ vậy thì con người thì sao nhỉ? Mỗi con ngươì có một nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, nó tuy rất khó chịu và kìm kẹp đấy nhưng cứ thử DỨT ra xem...Cái mà người ta gọi là TỰ DO đó liệu nó có phải là cái giá trị đích thực mà ta hướng tới không vậy? Một con ngựa BẤT KHAM thì sao? chắc nó sẽ CHẾT!!!
    Cuộc chiến TIẾN BỘ 4 đã bị hoãn lại sang ngày chủ nhật, hôm qua mình dành thời gian phơi phóng cái vợt mà suốt ngày nó bị nằm trong vỏ bao ẩm thấp.Đến tối đang ngồi trên tầng nghe mẹ nó GỌI TOÁNG LÊN? Anh ơi xuống mà ngăn thằng con anh nó lục tung cặp, lấy bóng và lấy vợt của Anh chơi đây này!! Nó lấy hẳn cái vợt mới mà THUÝ HIỀN tặng anh đây này!! Anh xuống ngay đi!!! Trời !! Cái thằng quỷ này nó máu thật đấy !! Ở nhà nó làm mất bao nhiêu bóng của mình, được cái bố giấu vợt ở đâu nó cũng biết!! Chỉ kinh cái là nó cứ PHANG vợt khắp nào Tường, nào ghế, nào quệt xuống đất...Nhìn cái cách nó chơi thì CON ƠI LÀ CON ..COI CHỪNG NGHIỆN HƠN BỐ THÌ VỢ MÀY NÓ XÉ XÁC!!!
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Quá thiếu người gần như 2/3 đội hình thiếu Chính Người mẫu, Hiếu đen, Hà Tay Trái. Quyết Thắng ra quân với Hư Trúc,Lê đinh, Trần tâm, Tuyến tép riu..Đội bạn: Hưng anti, Cương trắng, Bách Bim Bim, Dũng..Hư Trúc đã vượt qua Hưng anti, Bách Bim bim nhưng không thể vượt qua được Cương Trắng với lỗi đánh nhanh sắc bén, Bác Lê Đinh Thua Hưnganti và chỉ suýt thắng Bách Bim Bim, Trần Tâm Thua trắng Hưnganti và Cương trắng, Tuyến tép riu đã thắng căng thẳng với Dũng,Một trận đôi Tuyến -Lê đinh chưa đủ sức để vượt qua Cương Trắng- Hưng anti.Tỷ số Trung Cuộc 6-3 về Tiến bộ 4. Như vậy tổng lượt đi lượt về hai đội hoà nhau 6-3.
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xem xong chương trình của Tạ Bích Loan và người đàn ông bán quán nước dị dạng, vừa lùn, vừa đầu to, chân tay teo tóp trong nhìn có vẻ như bệnh đao dường như sẽ chẳng làm được việc gì cả nhưng không với ước mơ học Tiếng anh và đi dự đại hội người lùn thế giới đã làm cho mọi người phải nể phục. Vượt qua được chính con người của mình, vượt qua cái nhìn kì thị của người bình thường nhìn người không bình thường, ông vẫn hang ngày học tiếng anh một cách chăm chỉ bên quán nước mặc dù người qua đường chế giễu và tiếp xúc với những ông Tây một cách tự tin đàng hoàng, và cuối cùng ông đã THÀNH CÔNG. Nhìn lại mình lành lặn như vậy mà học hành chẳng đâu vào đâu, mãi tiếng anh mười mấy năm trời, học xong vứt đó mà cảm thấy hổ thẹn, HÃY CHỨNG TỎ ĐIỀU GÌ ĐI CHỨ!! MỘT CÁI ĐẦU Ý CHÍ VƯƠN LÊN VÀ MỘT CÁI TÂM NGHỊ LỰC!!
    Hôm qua về sớm mặc dù rất muốn chơi bóng bàn, Thằng bố dẫn thằng ku con 2 tuổi đi chơi ngoài đường. Lại thèm bia thế là cùng thằng ku tí vào uống bia. Một quán bia Việt Hà gần nhà nhưng với những chiếc trõng tre đặc biệt và những chiếc ghế vàng của HALIDA nó cũng tạo ra một thứ không gian riêng. Bố ngồi uống bia nhắm đậu phụ rán, con ngồi đối diện. Trong quán bia rất nhiều đồ vật và các chi tiết khác với ở nhà, Thằng bố chỉ cho con tập nhìn vị trí các chi tiết như đèn, quạt, lịch treo tường, bát đũa tăm,?Được cái thằng Ku tí nó chỉ ra hết nhưng nó bảo bố nó là LẠC Ở ĐÂU? Bố nó ngã ngửa người ra là 3 tháng trước mình cũng có vào uống bia với con nhưng nhắm bằng LẠC, thằng ku tinh thật- Lạc để ở trong RỔ trên nóc tủ kính đựng thức ăn kìa con!!..Làm hai cốc bia, thằng bố bảo thằng con : -Con con gọi cô rồi trả tiền cho bố!!Nhưng nó nhất định không gọi ..nó bảo Tiền đâu? Đưa tờ 20K cho Thằng ku tí lúc đó mới chịu gọi : cô ơi!! Cháu gửi tiền?Sau khi cô bán bia đưa tiền lẻ nó ..Bố nói: - Thế cố đưa con thì con phải nòi gì đi chứ!! Thằng ku đáp liền:-cháu xin!
    Đi về ngang qua Bà bán dép rong, bố liền xà vào thưởng cho con một đôi dép Chuột mickey hoành tráng. Nhìn thấy thằng ku tung tăng đi sung sướng với cái dép mới mà cảm thấy lòng lâng lâng, BỐ LUÔN TỰ HÀO VỀ CON KU TÍ Ạ!!

Chia sẻ trang này