1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    untitle ơi ! uống ibuprophen(thuoc dau nhuc) thi sẽ khỏi thôi, ibuprophen là thần dược trị đau nhức nhưng không được uống lâu ngày : một tuần phải nghỉ, chờ 1 tuần hoặc 2 mới uống lại được và phải ăn nhiều trước khi uống vì nó phá bao tử dử lắm; như untitle thì uống một hai nagỳ là hết đau nhức.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Beam ơi là beam : Tại sao beam nhìn Vinh Trường huy mà lòng không muốn chơi bóng nữa chứ...phải chăng Tập cả đời mình sẽ không thành cao thủ được sao....Ngược lại Mỗi khi nhìn Thấy Vinh đánh Niềm ao ước được Đánh bóng Lại càng tăng trong cua79 này Nó Rộn ràng một cách khó tả..Tim Mình Nó như đang cuồng nhảy trong điệu nhạc Samba...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều nào Cái bang cũng xỏ giầy xỏ găng ra chiến : Nhưng hôm nay ngồi im thế ..rồi ra về lúc nào không biết..Còn Vinh trường Huy đang Tung tăng với một Lô nguời lần lượt nộp mạng...Phải chăng sự có mặt của Vinh Huy làm xáo trộn ngôi vị số 1 của Cái bang
  4. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tuleo đã quan tâm. Nhà em nhiều người bị bệnh dạ dày nên em cũng không dám uống thuốc đó. Chắc chủ nhật này đánh lại được rồi.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Beam à, tưởng chú thế nào chứ nói ra cái câu này là anh thấy chú ko còn là chú nữa. Tưởng thế nào.
    Untitled, hồi xưa tôi cũng bị đau như thế, bảo thằng em hồi xưa tập wushu xin thuốc của ông thầy nó thì nó bảo là cứ để đau thì tay chân mới to ra được. Tôi thấy ông sợ đau thế thảo nào người như con mắm khô. Ko như tôi đây này hàng tôi to lắm. Chắc phải gấp đôi ông ấy.
    Còn nếu quyết chí sợ đau thì thế này, sang Gia Lâm đi. 1 đêm hết liền. Nhưng phải nhớ ông ko được làm gì, nằm im thôi. Làm gì thì hôm sau bạo bệnh lao lực chết liền.
  6. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    em chỉ nói rằng nhìn anh Vinh đánh, em thấy cũng hơi nản vì mình cũng tập chăm chỉ mà không biết đến bao giờ mới có được những đòn trái kinh khủng đến thế, chứ chuyện em không muốn đánh bóng bàn nữa nếu có xảy ra thì cũng phải sau khoảng 50 năm nữa. Mà giả sử em có biết rằng mình không bao giờ đánh được như anh Vinh thì em vẫn cứ tiếp tục đánh bóng bàn, vì chơi bóng bàn có phải đơn thuần chỉ để đạt thành tích đâu, nhờ có bóng bàn em đã có thêm rất nhiều thứ vô giá nữa, cho nên các bác đừng hiểu nhầm, đó chỉ là lời nói gió bay thôi, chúc mọi người trong box luôn giữ mãi được ngọn lửa đam mê đối với môn thể thao mà mình đã chọn lựa này.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    em ơi đừng nản, trông em có dáng của 1 cao thủ ( cái này anh nói nghiêm túc đấy, ko giễu cợt gì đâu ). Hồi trước anh còn học cấp 3, năm 2000, anh còn cho Quang lắc 10 quả sec 21 mà còn chưa thấy ho he gì thế mà bây giờ nó chấp 2,3 quả có khi anh còn chưa dám đánh ấy chứ, mà Quang lắc thì đâu có dáng dấp gì đâu. Nhưng để đạt được 1 cái gì đấy đều phải trả 1 cái giá. Chẳng ai được tất cả mọi thứ cùng 1 lúc cả. Chúc chú may mắn.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    KHông ngờ M Tràng hạt lại nói được câu hay như thế
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau giải Cầu Giấy ..có lẽ tiến bộ hơn chút...Dù thất bại contauma Nhưng Trước Khi Trút hơi thở cuối cùng cũng kiếm được séc....Cho Dù Contauma Đã tập cùng lứa với ĐINH QUANG LINH nam định Nhưng ...mình không được sợ
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng Kiên voi khó chịu thật ..Đôi công cũng bí ..Xa xéo thì không được ..Chấp mình 3 Quả hầu như không có cửa..Đánh với Vinh Huy Chấp mình 3 quả Thì lại có cửa đôi công.và chiến thắng..Còn ông Kiên voi mà đánh với Vinh huy thì lại Khóc thét ra tiêng mán

Chia sẻ trang này