1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Rang rộng đôi cánh để bay khắp năm châu bốn bể, một ước mơ, một động lực để ta có thể biến nó thành hiện thực...Hãy làm gì đó để làm cho TINH THẦN CUỘC SỐNG CAO LÊN..nó bao gồmg cả.Tinh thần trong công việc, tinh thần trong bóng bàn, tinh thần trong gia đình, xã hội ...
    Hôm qua chiến đấu thật oanh liệt hai trận thắng 3-0 trước Trung tỉnh đội và Đức TM. Nhưng trận hay nhất mà mình tâm đắc đó là TÂM LÝ CHIẾN Được đẩy cao..chính là trận phục thù của Trung Tỉnh đội ..Đúng là liều mình như chẳng có...Nhưng kết quả mình đã thua...Nhưng tâm thì hoàn toàn mãn nguyện..vì mình không run sợ ..chiến đấu bất tử..
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mồ hôi nước mắt mới đo được thành quả lao động của bản thân mình. Lao động luôn luôn là mệt nhọc nhưng lại là cao cả, nếu thiếu nó cuộc sống của con người vẫn chỉ là MỌC LÔNG và ăn Hang ở LỖ
    Một ngày chiến đấu sạch không kình ngạc , những tiếng thét và lòng quyết tâm của Hư Trúc đã khiến cho đối phương sợ hãi, ăn Trung tỉnh đội 3-1, Quân Bắc giang 3-2, Thắng ủn 3-0, chấp Trần tâm 2 quả 3-0, một trận đôi cẳng thẳng Hư Trúc hiếu đen- Hà mèo vằn Trung tỉnh đội , đôi Hư Trúc HIếu đen ăn 3-2..Tất cả các trận chiến đều có phần thưởng nước thơm..Cần phải luyện thêm nữa ở những ngày bình thường thì cuối tuần mới chiến đấu giải BỐC LÊN được !!
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có những phút giây mình thấy mình thật kém giá trị khi mà những trách nhiệm lớn không hoàn thành hay nói cách khác là mình cảm thấy coi thường mình. Chính vì vậy cần phải lao vào hai chữ TRÁCH NHIỆM để mình thấy mình đáng được tôn trọng.
    Chiều qua , Hư Trúc và Cuongphongchina,Thanh Yên bái nhóm họp về thành lập đội đồng thời cũng là những cuộc tỷ thí bia hết sức nghiêm túc. Xuống Trung tự có gặp Trung cận mình ăn 3-0 tay này có những quả bạt hết sức dị bóng đi cong và mạnh. Chấp Dũng báo 2-0-2 5 bia mặc dù Dũng Báo Tung những quả giật cuong phong và những quả quất trái cong nhưng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 3-0, những trận đôi hết sức khói lửa nhưng không tài nào ăn được đôi Dũng báo-Thanh yên bái đó là khi mình đứng đôi với Trung cận thua nhanh 3 bát, đứng đôi với Lập Điếc 3-1, Đứng đôi với Nam con 3-1..hee Thế có nghĩa là rất yên tâm về trận đôi đánh số 3 trong giải ĐÀ LẠT sắp tới..Một trận căng thẳng với Thanh Yên bái khi mà Thanh yên bái có những quả giao bóng dị và những quả giật thần sầu bằng tay trái nhưng mình đã đứng vững 3-1'' làm 5 bia với Việt Anh đầu trọc Trung tự VA chấp 2 mà nhanh quá, mình chẳng kịp cảm thấy gì khi ra đi 3 bát trắng, Việt anh đánh quá dũng mãnh và nhanh khiến cho mình không thể theo kịp. Trận ĐẠI CHIẾN cọ sát trước khi ĐÀ LẠT open là trận Hư Trúc Thanh yên bái, Dũng Báo gặp Cường híp Hải phòng, Nam con , Hiếu đà Điểu..Giá 600K bia
    [
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 27/11/2008
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một tâm lý thoải mái khi vào trận đấu cũng chưa hẳn là tốt bởi khả năng bị chủ quan là rất lớn..Đôi khi ta đánh với những đối thủ dưới cơ tâm lý chúng ta bộc lộ sự thoải mái, trong khi những đối thủ của chúng ta có tí sức ép tâm lý đâm ra họ phải dồn hết tâm lực để bứt phá, thì họ lại chính là người có cơ hội để giành phần thắng hơn...
    Trong trận chiến với đồng đội : Hư Trúc Thanh Yên Bái Dũng Báo- Nam con, Cường híp, Hiếu đà diểu..Trận thua 3-2 độ bia 600K của Trung tự phần lớn là do cách sắp xếp đội hình của HIếu đà điểu không hợp lý..khi Hiếu đà điều tự xung phong lên trên để nhận phần GIAN KHỔ về mình đẩy Cường Híp xuống thứ yếu
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

    Sống là nhìn về tương lai, rèn luyện trong hiện tại và tôn thờ quá khứ
    Lạm phát bóng bàn cả tuần thứ 7 mới có thời gian TĨNH, CN lại là ngày chiến đấu gian khổ khi gặp CHÍNH TRUNG TỰ , đây cũng là thời gian quan trọng để mình LUYỆN KHỔ, chuyến ĐÀ LẠT OPEN tới thành công hay không phải bắt đầu từ bây giờ..Tuần vừa rồi uống nhiều BEER quá, kết hợp với GIÓ MÙA nên đau họng rồi.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chiến đấu có phần hăng chắc là do viết chuyện chưởng nhiều quá, vớ vẩn mình lại bị tẩu hoả nhập ma cũng nên. Chiều đánh với Đồng Tâm rồi chẳng biết có kiếm được điểm nào từ tay Thanh Khéo, Quân mít không..Quân mít thì đánh trận được trận thua, nhưng Thanh Khéo thì mình đã bị 3-1 cách đây gần 2 năm...Giải vô địch bóng bàn đã đến vòng cuối cùng một chặng đường thật dài và gian nan..30 vòng đấu mình có mặt 28 một mật độ tham gia dày đặc, thứ 7 CN đúng là chẳng dám đi đâu nếu như chưa CHIẾN xong....qua giải bb mình cũng đã rèn luyện được khá nhiều, về chiến thuật và tâm lý quyết tâm thi đấu, những ngày thường trở nên khói lửa hơn để bước vào cuối tuần sao cho HIệu quả nhất. Nói đi nói lại thì BỆNH NGHiện bóng bàn, nghiện bia, nghiện họp báo đã thành hình ảnh của Hư Trúc...một bài hát nói rằng : Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta..thì với mình chắc là Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây vợt XẠ ĐIÊU...
    Sau lần về quê bốc mộ cho Bà mình cảm thấy cuộc đời thật là ngắn ngủn, khoảng thời gian mình chưa sinh ra và khoảng thời gian sau khi mình chết đi nó là vô tận..đời con người như một cái chấm nhỏ xíu trên bản đồ thời gian để từ đó mình thấy rằng mình cần phải đốt cháy SỰ SỐNG...và yên tâm khi về với VĨNH HẰNG....
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hãy chăm chút cho cái ao làng nhà mình chứ đừng nghĩ đến cái Hồ đầy cá ở bên cạnh...Cứ mơ tưởng đến cái hồ mà quên mất cái ao mình bao lâu sinh ra, lớn lên và trưởng thành thì có ngày trắng tay...cần phải có cái gì đó hữu hạn trong cái vô hạn...
    Bia !! Bia !! rồi lại bia...Béo béo rồi lại béo..Bóng bàn lại ra bia...bia ra họp báo....luẩn quẩn loanh quanh 5 năm nay không có gì thay đổi...BÓng bàn lên tay, bia cũng lên cũng có nghĩa vòng bụng cũng tăng...OHHHHHHHHH Có những lúc nhìn bụng mình không khác gì là DI LẶC, Nhưng phải chấp nhận thôi ..vì nó CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG >.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi ĐÀ LẠT OPEN vừa qua là một chuyến đi cực kì ý nghĩa trong cuộc đời Hư Trúc . Quanh quẩn chỉ trong HN nhưng Hư Trúc đã làm được cái việc là đi XA để du đấu một điều mà Hư Trúc chưa bao giờ nghĩ đến. Các giải năm ngoái thôi khi BONGBAN.org đi thi đấu nhưng Hư Trúc đã không tạo cho mình cơ hội để đi vào TP HCM..Nhưng vừa qua đi ĐÀ LẠT dừng chân ở TP HCM mới biết TP HCM đẹp thế nào, qua chợ Bến Thành, Dinh độc lập ...đều để lại ấn tượng, những con phố luôn tấp nập kể cả ngày lẫn đêm..Con người TP HCM thật tuyệt không phải chỉ ở các bạn các anh như KHOA Q7, BÌNH VIAGRA, Anh Tài..họ đúng là quá tuyệt vời và mến khách, mà ngay cả người dân bình thường thôi như mấy bác mấy chú xe ôm, chủ quán chè, bánh mỳ họ cũng là con người rất cởi mở và dễ mến.
    Khởi hành từ ngoài HN Hư Trúc đã đi cùng đoàn Vitas, Yên Phụ, Đoàn Kết..Trong chuyến bay JEsTA từ 10h sáng sau khi chụp ảnh lưu niệm trong tình đoàn kết với ước mơ chinh phục ĐÀ LẠT OPEN..Các thành viên đều rất hồ hởi...Qua một chặng bay nhanh 2 tiếng đồng hồ cả đoàn đã dừng chân ở sân bay Tân Sơn Nhất ..Hơi nóng của TP HCM đã xua tan đi cơn bão lạnh ngoài bắc..Ngay sau đó thì đội Yên PHụ cùng Đinh Quang Linh đã nnanh chóng đi vào TP HCM để sáng mai đi ĐÀ LẠT OPEN, còn lại nhóm VITAS, Đoàn kết và Hư Trúc..đi ngay chuyến ô tô lên ĐÀ LẠT..Đi được một quãng thì ô tô dừng lại đón THANH YÊN bái..Hai anh em ngồi trên xe ngắm nhìn TP HCM Thanh Yên bái liền rủ Hư Trúc ở lại một ngày chờ ngày mai lên DÀ LẠT..Lòng Hư Trúc rộn ràng xốn xang vì được muốn chơi bóng ở TP HCM ntn..Vậy là hai người cáo lỗi xin xuống xe....Sau khi xuống hai chàng trai thuê xe ôm đến gần khu phố chợ BẾN THÀNH tìm khách sạn trú chân.....( còn tiếp)
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn này nằm ngay chợ Bến Thành hai anh em Thanh Yên Bái và Hư Trúc sau khi lên phòng liền ra ngoài tìm cái ăn. Đi dọc đường không thấy quán cơm nào liền hỏi thăm vào trong chợ. Các quán ăn trong chợ thật tấp nập có rất nhiều người nước ngoài. Gọi cơm gà bún bò ra chén, Hư Trúc tận hưởng SÀI GÒN bia , bên ngoài kia trời Sài gòn bỗng đổ cơn mưa lớn, thức ăn của người miền trong thật NGỌT thảo nào mà giọng người nào cũng cảm thấy như giót mật vào tai vậy..Vì trời mưa quá to nên hai anh em đi dạo quanh chợ. Công nhận Chợ BẾN THÀNH to thật hàng hóa nhiều vô biên Quần áo, đồ trang sức, không khí trong chợ nhộn nhịp, các quầy san sát nhau tràn đầy hàng hóa nhưng trông rất ngăn nắp và sạch sẽ..Hai anh em ngay lập tức cũng sà vào hàng quần áo chọn quà mua cho CON TRAI, Thanh yên bái cũng tự thưởng cho mình một quả áo đỏ chói, và tâm đắc với món hàng của mình về chất lượng cũng như về giá cả...Trời mưa to không ngớt, Thanh Yên bái nhận định Sài Gòn hay mưa như vậy cũng chỉ rào rào 1 tiếng là cùng...Hai anh em lại đội mưa về khách sạn...ALO cho Khoa Q7 hẹn đi đánh bóng bàn, trong khi Khoa micheal maze vưà mới đi công tác về....( còn nữa)
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngay chiều hôm ấy Thanh yên bái cùng Hư Trúc đã đi taxi để đến nhà michiel maze Khoa quận 7. Đường phố Sài gòn ấm áp và tấp nập người qua lại, dịch vụ taxi ở đây phục vụ rất nhiệt tình, phần lớn các xe đều mới còn bọc cả ni lon trên trần xe, trên xe là có cả màn hình chuyên về các dịch vụ quảng cáo cho khách xem. Đi dọc sông Sài Gòn thì Thanh Yên bái dừng lại mua quà bánh cho michiel maze Khoa quận 7. Những chuyến ra Hà nội Khoa Quận 7 cũng thường xuyên vào nhà Thanh Yên bái chơi, tình cảm giữa hai người gắn bó thân thiết. Hỏi đường một hồi lâu cuối cùng hai chúng tôi cũng đã đến được nhà Khoa nằm ở trên một con phố nhỏ của Quận 7. Trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi nhà, đây là một căn biệt thự khang trang rộng rãi, có khoảng sân khá rộng bên ngoài. Michiel maze vừa đi công tác về xong. Cả hai ngồi nước vài phút thì Khoa q7 lấy xe máy cân 3 chẳng mũ bảo hiểm gì cả phi ra nhà văn hóa Quận 7 ( còn nữa)

Chia sẻ trang này