1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục thế nào nữa Cua ơi?
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ từ từ ko đc sốt ruột. Đây là "Bóng bàn Sài thành ký sự" chứ ko phải như Nhật ký Vàng Anh bình thường đâu mà ngày 1 phát đc. Giọng văn phải khác với giọng kiếm hiệp chứ. Mà có khi Hư Trúc chuyển thể sang thành tiểu thuyết võ hiệp truyền kỳ "Hư Trúc du Nam" cũng đc đó. Với lại năm hết tết đến mà...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày hôm qua Hư Trúc đã gặp Trung Thầy giáo, Trung thầy giáo đánh xong tiếc hùi hụi vì 3 séc đều có thể thắng khi dẫn 8-4 nhưng kết quả lại là 3-0, Minh nhà Quàn lại tiếp tục cay đắng khi Hư Trúc chấp 2 kết quả 3-0 nước thơm, Lại một trận Hư Trúc chấp 3 Chuyên Bạch Mai với lối đánh càng trái càng phải rất hoa mỹ nhưng kết quả là 3-1 cho Hư Trúc.
    Sang bên bàn bên kia: Tay trái Hư Trúc chỉ có thể gây khó dễ cho Hùng còi và chịu thua 3-1, một trận nước thơm với Quang muối vừng với Tay trái Hư Trúc ..Hư Trúc nát 3-0..nộp nước
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Hư Trúc đã thua trong 2 trận thua thật lâm ly đánh đến séc 5, trận 1 thua Châu Giang khi mà séc 5 tỷ số là 1010 thì Châu giang đã có những màn đấu súng thành công mang về chai nước, trong khi đó cũng một séc 5 khá căng thẳng thì Đức Thương mại vượt lên nhờ những quả móc xoáy và đờ bi khá lợi hại, Hư Trúc nộp nước.
  5. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chân ướt chân ráo về đến Hà Nội, Mèo Vằn goi ngay cho Hư Trúc để xem tình hình thi đấu thế nào thì nghe như sét đánh ngang tai... Quyết Thắng ký thua 9-0 vi thiếu người. Lại thêm mâu thuẫn của a e cùng bàn với Châu Giang. Năm nay có lẽ lại giống cái dớp năm trước, chẳng bao giờ có đủ đội hình chính, thiếu hụt lực lượng trầm trọng.. Anh e phải cố gắng xốc lại tinh thần và đội ngũ cho những trận đấu tới...XOOOO...
    Được meovan102 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 16/03/2009
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đội Quyết Thắng nếu không ngại chuyện trình độ thì tuyển thêm Donguyen1983 và bồ của nó (Thành dặt dẹo) vào đội ý. Donguyen thì OK, Thành dặt dẹo trình độ có hơi hạn chế nhưng có tuyệt chiêu múa cột phục vụ anh em ca 2 cũng hay lắm.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lên kĩ thuật là nhờ bóng trắng: Mới đầu năm nghe tin Bác Hoàn thông báo giải Nam Định chơi bằng bóng trắng đúng là nỗi lo của Hư Trúc vì khi đánh bóng trắng thì khả năng ma sát cực kém, những trận đấu cuối tuần gần như Hư Trúc đánh phải nói là quá kém...nhưng dần dần với thời gian Hư Trúc đoạt tuyệt bóng vàng ..cùng với Hà Mèo Vằn thì thấy mình chuyển biến về kĩ thuật về nhà tập thêm cố tay và văng cánh tay thấy mình ma sát cực lớn...Vui mừng quá!!! Hôm rồi giao lưu tại Yên Hoà thấy lo lắng khi đấu trận toàn đánh bóng vàng...Lúc khởi động lại chẳng giật được qua lưới bóng toàn tụt, lúc đầu cũng khá bực mình nhưng cũng phải qua 2 trận đấu 1 Linh Gia Vị, 2 Thắng Ủn..tất cả đều vượt qua đến trận Vinh TM chấp 2 thì mình đã thực sự lấy lại được cảm giác bóng vàng...Và ngay chiều hôm đó một trận chiến với Thắng đen cực kì căng thẳng Thắng đen chấp 5 quả...Cực hay hai bên đánh bóng qua lại như trên phim cuối cùng Thắng đen giã cho 3 bát...Đến lúc thua cảm thấy hụt hẫng đòi gỡ lại nên dụ dỗ Thắng đen chấp 5-6-5 thì lần này Hư Trúc đã thành công đánh cực kì biến hoá về lực và điểm rơi cho Thắng đen về chăn gà 3-1 gỡ lại 50K, ngay sau đó Nam Còi chiến hữu thường xuyên tập với Thắng đen cũng là một trận đấu căng thẳng nhưng với sức tập trung cao séc 5 Hư Trúc cũng giành được 20K.....Bây giờ thì tự tin khi đánh cả bóng trắng và bóng vàng....Nhưng thật cám ơn bóng trắng cho mình thay đổi tất cả...bớt được XA XÉO và tăng được Ma sát
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 05/08/2009
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hà mèo vằn gần đây đã thịt Chính người mẫu trong 2 trận nội bộ đó chính là lý do hứng khởi để CHÉN Hư Trúc, bất kì một trận đấu với Hà mèo Vằn Hư Trúc luôn đề phòng cao và có một ý chí quyết thắng..Điều đó đã chứng tỏ ở ngay séc 1 khi Hà dẫn 10-8 séc 1 với sau hàng loạt các pha lên điểm bằng những đòn giật tay trái cực xoáy, nhưng Hư Trúc đã không buông súng chén lại 13-11 và mang lại chiến thắng 3-1...
    - Một trận đôi cực căng với Hà mèo vằn - Hiếu đen, Hư Trúc - Việt Tay trái..Hai bên đã rượt đuổi nhau rất sát, bình thường Hư Trúc vẫn cặp với Trung Thầy giáo nhưng Việt tay trái mới có những quả rất quái bóng. Măc dù vậy đôi Hà mèo vằn - Hiếu đen đã thực sự nỗ lực hơn ở séc 5 khi bị dẫn 5-3 cuối cùng đôi Hà Mèo Vằn đã chiến thắng mang ÂU NHÂN TRẦN về bản
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 07/08/2009
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thật vui sướng khi tôi và Long nhà quàn đã chén 3-2 ngoạn mục mang ÂU NHÂN TRẦN ĐÁ trước đôi HIếu đen -Hà, bởi đôi Hiếu đen -Hà mèo vằn là đôi đánh ổn định nhất trong thời gian gần đây, nhưng mà cũng thật ngậm ngùi khi ở trận 2 séc 5 đã dẫn 5-3 cầu giao bóng đầy thuận lợi khi bóng của Long sang Hiếu đen gần như ngọng cứng, ấy thế mà bị gỡ 5-5 rồi bị vượt qua 7-5, lại dính thêm cái gọi là Nhà quê của Mèo vằn quả giao gat trái nhanh từ trong lòng bàn tay...8-5 vô phương cứu chữa...Thế là thua 3-2 nộp nước.
    Đôi Hiền - Việt tay trái cũng ngậm ngùi không kém khi suýt chén đôi Hà hếu khi dẫn 10-6 séc tư..nhưng rồi cũng phải nộp nước
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lại phải nuốt cục tức vào người khi tôi và thầy giáo Trung chiến với đôi Hà mèo vằn - Long nhà quàn séc 5 đầy thuận lợi khi dẫn hàng loạt các điểm trên 10 mà vẫn còn đứt buộc phải nộp nước, hôm nay bất ngờ vì thua béng Long nhà quàn, cũng bực vì séc 5 mình không biết xoay sở ra sao để giành phần thắng...Hài lòng khi chiến với Hà mèo vằn, vẫn không dám khinh xuất...Buồn cười nhất là Hà mèo vằn chấp Long Picachu 6 quả chén 3-0 3 cốc nước chanh để rồi đánh một trận vui khi Long lên 9-0 thách Long ăn 1 nước chanh, và séc hai khi lên 8-4 thách Long ăn thì cả 2 séc Long đều chén...như vậy 3 cốc nước chanh thì Hà mèo cớm phải trả 2 cốc..

Chia sẻ trang này