1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đội đã thua 7-2 trước Yên Phụ mặc dù Yên Phụ không còn Luân Xoăn, chỉ còn Giang con gái đi chủ lực, Thiện Anh, Nam Chuột , Hiếu quang Trung......Hôm nay mình đã rất cố và đã có 2 điểm trước chủ lực Giang và Thiện Anh....Thật tiếc là không thể có điểm hơn để đua với Tiến Bộ 2...
    Thật sực chuyện tăng cường lực lựợng mình không nghĩ như mọi người nhưng số đông có lẽ sẽ quyết định....Dù gì thì gì mình muốn đi chính bằng đôi chân của mình, xấu khổ tốt đẹp thì vẫn là mình cho dù đội thế nào đi nữa cốt là anh em sinh hoạt cuối tuần giao lưu giải..
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đôi Hiếu đen-Mèo Vằn đánh vẫn ổn định nhất trong bàn, hôm qua suýt cặp với Long Nhà Quàn thì Thầy Giáo Trung đến...Đôi Truyền Thống vẫn đánh đến séc 5 với đôi Hiếu đen - Mèo Vằn...Thật xót ruột khi nhìn thầy giáo Trung đánh hỏng những quả bóng ngon...Lại nộp nước...
    Vui khi tôi đã chén Hiếu đen 4 bánh, con gà gô này đánh lúc nào cũng lắt léo khó chịu...Hà Mèo vằn lại bị Tuấn Đầu mượt, hay Tuấn Chùa Hương của bản tin Thắng Ủn qua mặt...Vẫn nhớ hôm hỏi Đầu Mượt rằng đánh với Hà Mèo Vằn khi Hà chấp 3 thế nào - Tuấn vẫn tự tin bảo rằng - Anh vẫn tươi hơn tí...Trong khi đó Hiếu đen lại chén Trần Tâm tay trái..Hiếu - Trần tâm vốn có nhiều duyên nợ
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại có một trận đôi nghẹt thở với đôi Hà mèo vằn - Hiếu đen, trận hôm nay Thầy Giáo Trung đã đánh công nhiều hơn, mình đã dặn thầy " Mình có thể thua về điểm chứ đừng bao giờ thua về tinh thần và quả đánh" y như rằng đôi đánh rất bốc lửa ...9-9 séc 5 Hiếu đen giật Thầy kê ra ngoài một phát...10-9..Một quả giao của ÔNG MÈO mình vẹt một phát xoáy trúng lưới bon bàn vậy mà Hiếu đen móc xoáy tụt thầy kê thêm phát rúc...Thế là lại toi đời nộp nước..ấm ực quá.!!
    Hiếu đen đánh như lên đồng nhất là quả trái, mình thua tâm phục khẩu phục..ra cu cậu khoe ngay nhìn này TOP PI ĐÔ mới...thảo nào..bắn trái mạnh thế..
    Ông Mèo hôm nay quyết giết Tuấn Đầu mượt 3 quả thảo nào giật như BÚA MÁY dẫn 2-0 tưởng giết thế mà để Đầu mượt gỡ gạc 2-2 thật nghẹt thở khi Đầu mượt ăn 10-4..Thì ông mèo lại thể hiện một tinh thần bất diệt giật hơn cả Súng Cối ...gỡ 10-10 thì một quả căng Tuấn đầu mượt kê bon lưới ..ÔNG mèo đi thanh thản từ đó..
    [
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 12/08/2009
  4. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Được một âu Nhân trần đá của Cua với thầy giáo Trung, về đau vai vì giật nhiều quá. Sợ thật.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Nam Định 2009: Đầu tiên tưởng vodanh và cả Thanh yên bái đều mang vợ đi thì mình phải ở riêng một phòng nghĩ cũng buồn nhưng may quá chỉ có Thanh Yên Bái là mang vợ đi..Trong chuyến đi lần này HN7 có cả bác Dực Trung tự và Đạo ma..Cảm giác thật tiện nghi và thoải mái khi thành viên trong đội Thanh yên bái có Xe riêng để đi.....Còn tiếp
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ông Mèo muốn có một trận oanh liệt trước khi đi Đà nẵng, trưa 2 thằng uống quá nhiều bia...dặn Ông mèo đừng ngủ vì ngủ không dậy được để chiều đánh đâu ..Y rằng đừng hỏi tại sao? Gọi điện ông mèo đã không thể dậy...Chiều chỉ đủ sức chiến thắng Thầy Giáo Trung còn thua tan nát với Cường săm..cũng may mà mình đánh 2 càng đỡ mệt..
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi tưởng phải đè nát HIếu đen 3-0 sau khi đã bị thua một trận nhưng thật sự khó khăn khi phong độ của Hiếu đen là cực tốt, với những quả trái topido bắn như vãi đạn mình đã giật không xuể và bị lội ngược dòng 3-2, một trận đôi yếu kém hơn hẳn đối phương khi tôi cặp với Trung thầy giáo còn Hiếu đen cặp với Việt nên đã bị thua nhanh 3-0...Thầy giáo Trung quyết giết Hiếu đen nhưng bất thành phải nói sau khi Thay TOPIDO bóng HIếu đen lên vượt bậc ở quả trái....Thua nhiều tôi đã đè bẹp Việt Tay Trái ngấu nghiến 3-0 để giải tỏa
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đánh với Trung Tỷ phú thật khó chịu lại còn bị bắt chấp 020..trân trước mình toi trân này mình suýt toi, bởi sao xa xéo, gần người là hắn giật cho chết, sang trái thì ve tốt...Sao mình sợ thằng nào ve trái ngắn bàn tốt thế...Cuối cùng mình nhận thấy hắn đánh bóng xa tầm tay bên phải kém hơn thế là cứ đầu tư vào đó ...Chén luôn nước 3-2....Max ca Thy tập ở Hạng 7 giải Đức vào ...Cha này được cái đánh như phong cách tây giật trái phải xa bàn...Mình chấp 2 đứng gần bàn kê xa xéo, tà vet cưc khó chịu khiến cho Max ca Thy đi luôn 2 trận trắng bụng nộp nước....Nhưng lúc đó Sơn Tre nhảy vào chấp mình 2 quả đúng lúc quá, mình hết cả pin...thế là toi 3-0 nôp 20K
  9. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hư Trúc đại sư đợt này sửa quả mái che hơi bị được đấy. Nhìn thế mới chuẩn là Hư Trúc chứ. Ảnh này mà bị đưa sang Tàu thì có khi đợt tới dựng lại phim Thiên Long Bát Bộ ông anh lại được đạo diễn nó mời sang thủ vai Hư Trúc thì tính sao đây???
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chú thấy anh để quả đầu đó ngon hả? Thế mà anh bị sức ép bởi đứa con gâi và mấy bác gái già ở cơ quan đều bảo mày cắt như dở hơi, Chỉ thấy đàn ông con trai khen thôi....heeee Nhưng anh thấy hợp là được trông khỏe khoắn tươi vui, lại đỡ tốn nhiều dầu gội đầu...Nói chung là khi nó nhỡ tay cắt đầu này cho anh, thế mà anh thấy CHUẨN...Chắc chắn từ đây đến già cứ để nguyên quả trọc trọc thế này

Chia sẻ trang này