1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hóa ra nó là sỏÊn phỏâm cỏằĐa cĂi sỏằ ko dỏằông kỏằ<p hỏÊ ông anh.
    Mà thặỏằng thơ nhỏằng phĂt minh nó phĂt sinh tỏằô sỏằ ngỏôu nhiên thôi. DỏĂo này ông anh chiỏn ỏằY 'Âu, Hai Bà Trặng tỏĐng 1 hay Yên Hòa hôm nào cho thỏng e xin 2 viên nhâ.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Anh đánh ở tầng 1 nhà văn hoá nhé ..hân hạnh đón tiếp chú.
    Gần trưa In tiến bộ chẳng còn ai ngoài Quang lắc, chắc chắn Trung Tỷ phú và Max ca Thy đã say ngoắc cần câu từ hôm qua....Một trận bóng vàng Quang lắc chấp 2-0-2, quả thật Quang lắc Quăng trái phải ác quá nhất là quả trái cổ tay đi sắc toi nhanh 3-0 mất 20K...Bực mình ...Bắt Quang Lắc chấp 2 nhưng phải đánh bóng trắng một trận cực kì căng tôi đã chiến đấu vô cùng ác liệt phân tích này nọ cuối cùng đến séc 5 bí thế phải đánh kiểu Ý CHÍ, Niềm tin coi mỗi quả của mình đánh sang là đúng rồi...6-6 tiễn Quang lắc đi đòi lại được 20K....Rủ Quang Lắc ra uống Quang Từ chối...Thế là một mình tôi uống bia..Chiều đến đánh với Trần Tâm chấp 2 quả..mình toi nhanh 3-0 nộp nước thế là mất mạch chiến thắng mấy tháng trời tích cóp...
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 17/08/2009
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bị Hiếu đen qua mặt 3-2 công nhận vẫn bị tác dụng của Tibhar topedo..đánh trái của HIếu đen lấn át..Các trận nước thì mình vẫn không sểnh trận nào đè nát Hưng Công An 3-0 và chén Trần Tâm 3-1 ...Để thua trận đôi Mình với Trung thầy giáo 3-1 khi tiếp Hiếu đen- Long Nhà quàn..Nộp nước
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lên Hùng Hà mua keo...hôm này mình nghe thấy 140k nay đã lên 170K khiếp thật gần bằng một mặt vợt..
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thắng đen chấp 5 2 séc đầu Thắng ăn nhanh tự dưng Thắng đen à ơi mình chớp cơ hội chén 3-2..được 20K, Thắng lại gấp thếp lên 50K Thắng đen giật như búa máy nhanh không thể tả nhưng mình chơi nhanh sát bàn làm cho Thắng xuống sức lại chén 50K..Thắng rủ đánh gấp thếp 200K mình không nhận vì chỉ vui thôi...cho Thắng đen cơ hội gỡ chấp 3 đánh 70K nhưng thật bất ngờ Thắng đen không nhận..nếu nhận thì lùa một lúc là mình chết...Cứ nằng nặng đòi chấp 5 50K........Trận tiếp lạm dụng trái nhiều quá nên thua Thắng ủn 3-1 nộp nước...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Không khó để kiếm chai nước từ Tăng Tâm Ảnh khi tôi chấp 3 quả và tỷ số là 3-1, Cường Săm dẫn trước 2 -0 thì tôi bừng tỉnh lại ăn 3-2, nhưng trận cầu mà tất cả HBT tầng 1 hôm qua là tiếp Vô địch thiên hạ Thắng Đen...Vitas vẫn trên tầng 2 mà Thắng đen không lên CHIẾN cũng làm mình thấy lạ, sau trận thua Thắng đen đã gấp thếp lên 150 k với số tiền này mình không chơi nhưng mình chỉ đánh 50 nhưng Tuấn Đầu mượt đã vào thêm 100K...quả thực khi đánh với Thắng đen tôi thực sự suy nghĩ bây giờ đứng lệch bàn giật quả đầu thì lại bị hở góc mà Thắng đen tốc độ cực cao như con báo...Tốt nhất là mình đứng giữa bàn bám đất bám làng...Trận đấu chấp 5 mọi người ở ngoài nghĩ là sâu nhưng thực sự là nằm trong tầm tay của Thắng đen, Tuấn đầu mượt thì kêu goi Thắng đen phải chấp 5-6-5 thì mới đặt cửa...nhưng do hôm trước tôi đã thắng nên Tuấn đầu mươt chấp nhân đặt cửa 100K...Trận đấu quá khói lửa Thắng đen bắt đầu giở bài liên hoàn giật, còn tôi đã chiến đấu bằng những quả kê chặn nhanh và trái đờ mi nhanh trên bàn - nhờ học được trên kênh espn vào 4h sáng- séc đầu 7-7 bỗng Thắng đen lăn đùng ra chết lợi thế xác lập tôi đã dẫn 8-2 nhưng bị Thắng đen gỡ 8-8 và thua 11-9 , tiếp tục Thắng đánh phủ đầu khiến cho séc 3 đi nhanh như chong chóng. Tôi đã nhắc Tuấn đầu mươt đừng nói nữa để tôi tập trung thì y như rằng tôi hạ Thắng đen 11-8..séc cuối cùng quá quá căng thẳng lên đến 8-2 tôi bám đất bám làng nhưng không nổi, Thắng vùng lên 8-7 đến lúc này như lửa đốt đít tôi phải cố gắng trấn tĩnh ra uống nước, và lẩm nhẩm một số câu động viên tinh thần để lấy khí ..quả nhiên lên được 9-7 tôi hét to lấy KHí và lên 10-7 và lúc này Thắng đen đã thực sự bị sức ép sau khi lên đến điểm 8 Thắng đen dừng ở đó...Ngay sau đó Thắng đen gạ Tuấn đầu mươt ngày mai đánh 1 triệu ngay nhưng tôi viện lý do mai phải đánh với Trung Tự ...số tiền bắt đầu tăng cao mà tôi thì không muốn như vậy..
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Suýt bị Ông mèo làm thịt khi dẫn 10-6 séc tư, Một trận kịch chiến với Châu Giang, hai bên nã đạn liên tục cái điều mà tôi cảm thấy sợ nhất là quả mổ chọi của Châu Giang thì nay đã khắc phục bằng quả vấy trái xoáy...Và kết cục là Châu Giang đã thua tôi 3-1 nộp 20K..
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Đội Quyết Thắng đã gặp đội Trung Tự Hàng Than..Trung Tự Hàng Than với đội hình đồng đều gồm toàn tuyển trẻ HN..Thuý, Quân Béo, Hà, và Thành Béo..Bên Quyết Thắng hôm nay thiếu Chính Người Mẫu đội hình Hư Trúc, Việt Tay Trái, Lê Đinh, Trần Tâm..Hà mèo vằn đánh đôi với mình...Hư Trúc đã cố gắng ghi cả 3 điểm khi gặp Thuý, Thành Béo, Quân Béo...Còn lại đội đã rất cố gắng nhưng họ đồng đều lực lượng hơn nên Trung tự đã thắng 6-3...Như vậy lượt đi lượt về là HOÀ NHAU...Kì lạ năm ngoái cũng với tỷ số này cả hai đội cũng hoà nhau 6-3
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tuấn đầu mượt và bá Thiện họp báo nhau kinh quá, cả sới bàn tán nhiều về chuyện Thắng đen tiễn Hưng CA 5 quả đi 3 bát nhanh quá, mặc dù Hưng dẫn séc 3 10-2....Hôm qua, chặn đứng được Hiếu đen với tỷ số 3-2 nói chung là cũng rất căng thẳng..nhưng với quả giật cong của tôi Hiếu đen đã không thể dùng trái topido để triệt hạ lại được
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ vì Ông Mèo đổi chiến thuật phòng thủ trong 2 trận chiều qua, thực sự khó chịu nhưng Ông Mèo không sắc bén như mọi khi...Thắng Đen đã bực mình vì thua mấy trận nộp xiền, hôm qua hơn 7h Thắng đen xuất hiện chấp 5 phát hôm qua thực sự khó khăn vì Thắng chơi quyết liệt tấn công như vũ bão, cảm giác mình không thể chịu nổi và đã thua 3-1 nộp 50K, đang thất vọng bỗng Thắng đen hỏi có đánh lượt về không thì theo phản xạ mình lại xông vào đòi món nợ..Thắng đen gầm lên đánh cho Hư Trúc biết thế nào là lễ độ và y rằng Thắng vùng lên giành phần thắng 2-0 sang séc 3 đang căng thẳng thì mình nhận thấy Thắng đen đánh tấn công giảm sút chỉ còn 90% thế là hy vọng lóe lên Hư Trúc đã rất cố gắng gỡ 2-1 2-2 lần này thì Thắng đen cởi trần mồ hôi túa ra gầm lên ở séc 5 và điều gì đến đã đến Thắng đen đánh dã man quá gỡ luôn 5-5...biết hy vọng chỉ còn là sợi tóc, chấp 5 mà bị gỡ hòa 5-5 ấy vậy mà bất ngờ đã xảy ra khi Hư Trúc kiên nhẫn vùng lên 7-5 rồi 8-6 9-7 và ghi bàn 11-9...lúc này thì Thắng đen không thể giữ nổi kiên nhẫn CHỬI ĐỔNG và ngồi phịch xuống ghế...Nôn ra 50K

Chia sẻ trang này